THÁNG BA HOÀI NIỆM
Thơ: Hoàng Anh
Thơ em viết tháng ba đầy hờn dỗi
Xuân vẫn còn vương lối cũ chờ ai
Mái tóc buông nhành hoa bưởi khẽ cài
Có phải đâu xuân mệt nhoài dang dở
Anh hỡi anh kìa mộc miên đua nở
Đỏ thắm trời sao duyên nỡ rời xa
Hương yêu xưa phải chăng đã nhạt nhoà
Ta bây giờ có còn là tri kỷ
Thơ em viết gửi đôi lời ý nhị
Lệ vỡ oà đâu luỵ những phù hoa
Chỉ là nhoè trang giấy trắng hôm qua
Chỉ là mờ tình ta thành hư ảo
Tháng ba về mùa thay màu sắc áo
Bờ môi son em bảo khéo tàn phai
Có lẽ nào khi xuân vẫn rộng dài
Tình yêu em đã hoài thai mộ cổ
Mùa hoa bưởi nồng nàn bay khắp phố
Ướp men nồng sao nỡ vội vàng chua
Chút ngây thơ em đốt .. hoá duyên thừa
Tàn tro bay ai vừa gieo hụt hẫng
Giận chi đâu tình chỉ là dĩ vãng
Tháng ba về … lãng đãng .. hoài niệm xưa!
Hoàng Anh 17/3/18
Bài thơ đầy cảm xúc.
Mỗi tội cảnh chẳng liên quan gì đến bài thơ.
Lạc lõng quá. ?
Ui… Thơ với Hoa với Người đẹp tuyệt.
Luyến nhớ , nuối tiếc, than vãn có phải chăng là tiếng của lòng em ? Anh nghĩ chắc rằng không phải,bởi em quá tròn vẹn . Và đây chỉ là tiếng nỉ non dùm trong thi ca !Thơ em hay lắm !
Bài thơ tháng ba hay quá
Rất tuyệt chj yêu ak
rất tuyệt bạn!vui nha bạn!
Chúc buổi tối vui vẻ….
Rất tuyệt vời nàng iu
Hoàng Anh
Ngủ ngon nàng nhé .
Hoàng Anh. Thơ rất hay,nồng thắm. Ảnh đẹp. I love yOu.
Cô gái gánh hoa đây xinh nên gọi cô gái phải thôi còn trẻ quá mà
Thơ hay lắm!
Thơ rất hay
Bài thơ ngọt ngào quá tỷ yêu ơi
Tho qua hay …anh tuyet dep Ngávu xin chuc mung chuc dem an lanh hp ban nhe
Hay lắm e gái chúc e đêm ngon giấc nha Hoàng Anh
Bài thơ hay quá chị iu
Bài thơ rất hay với những nỗi niềm thật lắng sâu kiếp người…
Thơ hay anh đẹp duyên dáng
Hay lắm chị
Hay lắm nè, ảnh rất đẹp
..
Có bao giờ tháng ba sẽ êm xui
Và sẽ đẹp ở trong em mãi mãi.
Rất hay
Hay lắm em
Hay và đẹp lắm nàng thơ
Ảnh đẹp em. Chúc em ngày cn vui khỏe hp và thành công !
Thơ hay và bạn đẹp quá!
?
Tôi rất thích cách bắt vần trong thơ của bạn, đọc lên nghe du dương nhịp nhàng như rót mật vào tai người nghe. Tuy nhiên hơi băn khoăn ở câu cuối, có thể thay từ hoài niệm (bằng, trắc) đảo lại (trắc, bằng) thì mới thuận tai. Mạo muội nhận xét vậy, xem ý bạn ra sao. Nếu không thích thì lần sau tôi không dám nhận xét nữa. Dù sao tôi vẫn rất thích đọc thơ bạn
Lay ơn nép dưới cành đào
Còn cô yếm đỏ nép vào vai ai??
Ảnh đẹp lắm nàng iu
tuyệt
Đúng là thơ là tiếng lòng em nhỉ ?
Thơ hay quá. Lãng mạn thế.Chụp với anh không.?
Chị xinh đẹp à…
Rất tuyệt vời em à
Tho rat hay hinh anh dep tuyet
Đã dặn lòng phải quên sao cứ nhớ!
Thôi em đành cố nhớ để mà quên!
Biết một ngày người sẽ chẳng nhớ tên!
Nhưng cớ sao! Chẳng thể quên người cũ!!!???
Hoàng Anh. Múa rìu qua mắt thợ tí nhé!
Rất hay chúc Hoàng Hoàng Anh buổi sáng vui vẻ hạnh phúc đong đầy yêu thương
Co Mac ao
Dai dep
Qua co. Nhin co
Giong co
Giao lam Hihi, Vi thay co hay Mac AO dai, noi chuyen van Chuong , my mieu …
Thơ hay tg đẹp…. Rất hoàn hảo !
Hoàng Anh xin chân thành cảm ơn mn đã like cmt và hoạ thơ khích lệ. Mến chúc cả nhà luôn được bình an và hạnh phúc
TỰ TÌNH THÁNG BA
Tháng Ba về hoa đào khoe xuân sắc
Áo hồng em giọt nắng đọng lung linh
Hoa hé nở lấp ló nơi đầu cành
Em rạng rỡ giữa trời xanh lộng gió
Tháng Ba về chim quyên thôi nức nở
Mùa lứa đôi xây tổ đã đến rồi
Em lộng lẫy khoe màu tươi áo mới
Chờ tình yêu đón đợi ở bến mơ
Tháng Ba về ngan ngát mùi hoa Sưa
Hương nồng nàn tỏa trong đêm hoa Sữa
Dạ lan bay theo Em về trước cửa
À ơi ru giấc ngủ say trong mơ
Tháng Ba về phảng phất hoài niệm xưa
Bao ngây thơ đã chôn vào dĩ vãng
Em gieo mầm thơ yêu vào lãng mạn
Chờ ra hoa làm bạn để tự tình
Thơ hay hình đẹp lam chi