Bài Thơ: THÁI BÌNH YÊU THƯƠNG (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: THÁI BÌNH YÊU THƯƠNG (Tác giả: Bảo Châu)

THÁI BÌNH YÊU THƯƠNG
Thơ: Bảo Châu

Lâu rồi con mới được về
Nơi miền xa thẳm vùng quê Thái bình
Vào thu nắng trải lung linh
Đây giàn hoa tím khoe mình trên cao

Thái Bình cây trái ngọt ngào
Mênh mông biển lúa làm nao nao lòng
Cây bòng trĩu quả cành cong
Rau tươi tốt lá chờ mong hái về

Bà con thân thuộc ở quê
Sớm, trưa, chiều tối đi về an vui
Xa quê lòng quá ngậm ngùi
Nghe gà gáy sáng bùi ngùi lắm thay

Lời ru ai hát chiều nay
Êm êm điệu nhạc ngất ngây say rồi
Lặng nghe trong dạ bồi hồi
Thái Bình ta đó xa rồi nhớ thương

Bảo Châu
18.9.18

Subscribe
Notify of
guest
43 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Chuong Pham Van
Chuong Pham Van
5 years ago

Rất hay

Loi Nguyen
Loi Nguyen
5 years ago

Thơ hay

Xuân Tình
Xuân Tình
5 years ago

em gái iu,thơ hay ảnh đẹp tuyệt lắm em

Hữu Hồng
Hữu Hồng
5 years ago

Hay lắm .

Phạm Thị Hạnh
Phạm Thị Hạnh
5 years ago

Bài thơ quê thật tuyệt vời chị iu ,hình ảnh rất đẹp. Chúc mừng chị iu!

Phạm Hữu
Phạm Hữu
5 years ago

Mình đi xa cũng vấn vương
Đống rơm ngày ấy ngày nay có còn
Về quê qua lại cứ nom
Cổng cao tường kín nên không dám vào
Ngay xưa tường giậu bằng tre
,,,Cùng nhau khe khẽ lén ngồi góc ao
Cá lên động cả đám bèo
Eo ui sợ lắm ắm người ta đi

Hiêp Thuong Lê
Hiêp Thuong Lê
5 years ago

Bây giờ ai đến Thái Bình
Đều mang tâm trạng thân tình mến thương
Qua rồi lòng cứ vấn vương
Tình người quê lúa đẹp tên Thái Bình…

Na Ti
Na Ti
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp tuyệt vời chị iu!
Thái bình ơi sao mà yêu đến thế !
Thái bình đón ta về thái bình tiễn ta đi
Bát Canh cua với lưng tô cà pháo
Tím những hoa xoan, hay rực hồng hoa gạo…
Ôi quê mình, yêu quá phải không chị…?
Bài thơ hay lắm chị iu, rất ngọt ngào, da diết yêu quê.
Kính chúc chị vui, khoẻ mỗi ngày nhé!

Tai Kim
Tai Kim
5 years ago

Thái Bình ơi ,sao mà yêu đến thế …!

Hoàng Hôn Tím
Hoàng Hôn Tím
5 years ago

Chúc mừng tỷ với bài thơ hay,chúc buổi trưa vui vẻ và tràn đầy thi hứng

Quách Mạnh Từ
Quách Mạnh Từ
5 years ago

Em ơi về với Thái Bình
Cho ta nối lại mối tình ngày xưa
Cái hôm hai đứa ẩn mưa
Khi trời vừa tạnh anh đưa về
Lúa đồng trĩu hạt ben đê
Hẹn xong mùa sẽ ta về sống chung .

Chúc mừng Bảo Châu thơ hay ảnh đẹp

Thanh Bình
Thanh Bình
5 years ago

đẹp và thanh bình quá chị yêu

Nguyễn Lý
Nguyễn Lý
5 years ago

Bài thơ hay lắm bạn. Lại được về quê vui quá

Thúy Ha
Thúy Ha
5 years ago

Nguoi đẹp thơ hay quá chi oi !

Vũ Văn Thanh
Vũ Văn Thanh
5 years ago

nguoi dep hoa va canh cung dep em

Bích PhamNgoc
Bích PhamNgoc
5 years ago

Thơ hay ..
Hình ảnh đẹp..
Chúc mừng Em..

Ngoc Kien
Ngoc Kien
5 years ago

Chị đẹp ….

Thuy Giang
Thuy Giang
5 years ago

Thơ hay quá Nàng Thơ ..
Về Thái Bình lâu không .
Chúc bạn mọi điều tốt đẹp

Nguyễn Hồng Hải
Nguyễn Hồng Hải
5 years ago

Thơ quê hương hay lắm Chiến. Nhưng ” trăm quê ko dễ thật quê nhà”fải ko e.

Lê Khánh
Lê Khánh
5 years ago

Hay và ảnh đẹp quá

Son Lê
Son Lê
5 years ago

Hay quá

Nguyễn Thị Định
Nguyễn Thị Định
5 years ago

Chúc mừng em cùng bài thơ nhẹ nhàng tình cảm nồng nàn da diết!

Trần Thị Nho
Trần Thị Nho
5 years ago

Xa rồi bao nhớ và thương
Hẹn ngày gặp lại vấn vương tơ tằm
Đôi ta kết nghĩa trăm năm
Thái Bình cùng với Hải Dương một nhà
Chúc mừng em có bài thơ với nhiều cảm xúc yêu thương

Xây Nguyễn Văn
Xây Nguyễn Văn
5 years ago

Bài thơ hay, nhiều cảm xúc. chúc mừng tác giả

Bùi Vĩnh
Bùi Vĩnh
5 years ago

EM về thăm quê lưu bút bài thơ rất hay CHÚC MỪNG em
Xa rồi nhớ lắm quê ơi
Bên sông Trà Lý là nơi hẹn hò
Long lanh in bống cầu Bo
Ra đi gửi lại câu hò nơi đây

Kiều Thủy Dalat
Kiều Thủy Dalat
5 years ago

Chùm ảnh đẹp. Luôn mãi tươi xinh em nhen.

Hà Bình
Hà Bình
5 years ago

Thơ hay ảnh đep

Linh Thuy
Linh Thuy
5 years ago

Ảnh cảnh đẹp lắm em

Seagull Huỳnh
Seagull Huỳnh
5 years ago

Rất tuyệt

Nguyễn Kim Oanhh
Nguyễn Kim Oanhh
5 years ago

Bài thơ đầy cảm xúc ảnh thật tuyệt chị yêu ạ

Trường Sa
Trường Sa
5 years ago

Bài thơ hay lắm, chúc bạn buổi tối vv nhé

Xanh Biển Xanh
Xanh Biển Xanh
5 years ago

Thơ rất hay
Cảm xúc
Rất tuyệt vời

Nguyễn Thùy Liên
Nguyễn Thùy Liên
5 years ago

Con gái thái bình làm thơ hay quá ! Thơ của em rất tuyệt chiến ạ .chị rất thích đọc thơ của em

Linh Hong
Linh Hong
5 years ago

Bài thơ hay hình ảnh chị đẹp quá chị ơi

Đã Hủy
Đã Hủy
5 years ago

Thơ hay quá cảm xúc tuyệt vời tg ơi

Vũ Các
Vũ Các
5 years ago

Vẳng nghe tiếng trống Diêm Điền
Đồng Xâm tranh họa về miền yêu thương
Đan mây dệt cói vấn vương
Cánh đồng Năm tấn mở đường đi lên

Nhà Trần mở cõi vững bền
Võ công hiển hách quân Nguyên tan tành
Lại vui chung bước quân hành
Gậy Trường sơn đó đã thành bài ca

Quê chồng con đã đi xa
Long An đất mới ướt nhòa lòng con
Ngắm nhìn mây trời nước non
Thái Bình vùng đất giao hòa niềm vui

Thái Thanh
Thái Thanh
5 years ago

Bài thơ hay tình cảm lắm bạn …

Võ Thị Mai Anh
Võ Thị Mai Anh
5 years ago

Thơ hay và nhiều cảm xúc. Ảnh đẹp lắm. Chúc mừng em

Tham Ha
Tham Ha
5 years ago

Thơ hay lắm hình ảnh bạn đẹp lắm bạn

Linh Van Nguyen
Linh Van Nguyen
5 years ago

Thơ hay tình cảm lắm, chúc em

Lê Hiền
Lê Hiền
5 years ago

Thơ hay quá chị ơi ! chị ở huyện nào vậy c

Mai Mạnh
Mai Mạnh
5 years ago

Quê nội rất tuyệt !

Hanh Hong Lai
Hanh Hong Lai
5 years ago

Thơ hay nhưng đây là dàn hoa cây jun chứ có phải dàn hoa giấy đâu bạn ơi

Scroll to Top