Bài Thơ: TẤN TRÒ (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

TẤN TRÒ

Thơ: Toàn Tâm Hòa

Thế gian nhiều những tấn trò
Ta đang ngụp lặn lần mò tình chân
Giữa ngàn hư thực… phân vân
Đôi khi lỡ nhận giả nhân cũng đành!

Đề phòng qua những lối quanh
Hơn thua, chụp giựt, tranh giành phù hư
Đôi lần mỏi mệt… dường như
Cuốn vào tục lụy hao hư kiếp người

Ta đang đứng giữa khóc cười
Thế nhân ban tặng muôn lời thị phi
Kệ mà chẳng bận lòng chi
Đường ta ta vẫn cứ đi… ngại gì!?

Tấn trò hỷ nộ suy vi
Đủ muôn cung bậc lâm ly kiếp người
Mênh mông dâu bể tình đời
Ta co mình sợ… buông lời Nam mô!

Ngày 14. 11. 2018

Subscribe
Notify of
guest
17 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hoàng Anh
Hoàng Anh
5 years ago

Thơ hay bạn hiền

Kim Huê
Kim Huê
5 years ago

Thơ sáng ra nhiều cảm xúc…

Đời Đá Vàng
Đời Đá Vàng
5 years ago

Mô phật !

Huynh Chau Do
Huynh Chau Do
5 years ago

Thích 2 câu kết quá em ơi. Gói gọn nhưng đầy đủ cả nhân tình thế thái.

Nguyễn Kiên Trung
Nguyễn Kiên Trung
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm anh. Chúc anh ngày mới vui vẻ và hạnh phúc

Nguyễn Hải Thảo
Nguyễn Hải Thảo
5 years ago

Đời là một vở kịch mà, đệ!

Le Van Thieng
Le Van Thieng
5 years ago

Thơ hay chúc mừng ts TTH

Nguyễn Vân Phong
Nguyễn Vân Phong
5 years ago

Hay quá bạn ơi

Nguyễn Văn Phụng
Nguyễn Văn Phụng
5 years ago

RẤT HAY CHÚ .

Đức Kết Nối
Đức Kết Nối
5 years ago

Sao phải CO MÌNH LẠI thế cháu.

An Nhiên
An Nhiên
5 years ago

Biết đời là màn trò sân khấu
Nên mau mau tìm cách thoát ra
Tìm về nguồn cội chốn quê xưa
Thoát vòng tục lụy hết buồn vui

Minh sư đã xuống rồi dìu dắt
Giúp chúng sinh giải thoát luân hồi
Ai hữu duyên nghe rồi tìm gặp
Hết kiếp này mãi mãi an vui.

Phạm Thành
Phạm Thành
5 years ago

Lại có tâm sự gì sao Nguyễn Toàn Tâm Hòa ơi. Bài lục bát hay lắm. Kệ đời thôi, ta chỉ sống cho ta là đủ rồi.

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
5 years ago

Bài thơ hay lắm em ơi, chiều tối vui vẻ đầm ấm bên gđ em nhé

Trần Mỹ Kiên
Trần Mỹ Kiên
5 years ago

Trời sinh chi kiếp làm thơ
Thương vay khóc mướn ngẩn ngơ sự đời
Tấn trò dâu bể chơi vơi
Thế gian lắm chuyện kiếp người đa mang
Tuồng đời khó đoán hèn sang
Thôi ta phó mặc chẳng màng lợi danh
Buông đi cho khỏe tâm lành
Quên bao tục lụy … tranh giành bon chen

Trần Lan
Trần Lan
5 years ago

Bài thơ hay lắm, buổi tối vui vẻ đầm ấm bên gđ em nhé

Tankhoa Nguyen
Tankhoa Nguyen
5 years ago

Thơ hay lắm em, chúc ngày mới vui vẻ em nhé!

Cat Lan
Cat Lan
5 years ago

Nam mô a di đà phật.
Đúng là phải vậy em ạ. Thơ hay và ý nghĩa

Scroll to Top