Bài Thơ: TÀN TRO (Tác giả: Nguyễn Hưng)

TÀN TRO
Thơ: Nguyễn Hưng

Thôi là hết… một thuở xưa ân ái
Tình bay đi mãi mãi chẳng hẹn về
Ngàn ly rượu dốc cạn những chiều mê
Ta quay quắt ê chề trong men đắng.

Hỡi thế nhân… sao đời không phẳng lặng
Để mùa đông hoang vắng một kiếp người
Em đi rồi cây lá chẳng xanh tươi
Và đàn chim cũng lười thôi ríu rít.

Nhớ những ngày vòng tay ôm quấn quýt
Ngọt nụ hôn vấn vít vị nồng say
Ta bên nhau vùi quên hết tháng ngày
Mà bây giờ lệ cay trên khoé mắt.

Lối đông sang cơn gió buồn hiu hắt
Ánh nắng chiều vụt tắt giấc mộng loan
Cánh nhạn bay lặng khuất phía non ngàn
Một bóng đổ như tan trong chiều vỡ.

Chỉ còn đây tàn tro cuộc tình lỡ
Với nỗi sầu ràng rợ những tháng năm
Vẫn trong tim vết nhói tựa xuyên dằm
Đâu dễ gì xa xăm thành quên lãng.

Nguyễn Hưng 02/12/2018

Ảnh : tác giả

Subscribe
Notify of
guest
12 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Dua Ha
Dua Ha
5 years ago

Chài ơi nà chài. Nài thì Tàn Tro nài

TÀN TRO

Ta quặn thắt cơn đau trong lồng ngực
Thấy con tim rưng rức một nỗi sầu
Cuối thu tàn giăng mắc những giọt ngâu
Cơn gió cuốn về đâu ngàn lá đổ?

Chắc có lẽ chỉ duyên mà không nợ
Ta với người ràng rợ cuộc tình si
Lặng lẽ thương khi quá tuổi xuân thì
Ta khờ dại siết ghì cơn mộng đẹp.

Nào đâu biết đến ngày thiên đường khép
Nhật kí đời ta chép cả ngàn chương
Những đa đoan trên mọi nẻo đoạn trường
Đành chôn cất mộng hường nơi đáy huyệt…

Chắc ta vội trao đi nhiều tha thiết
Để nhận về băng tuyết giữa trời đông
Người thờ ơ dập tắt ngọn lửa lòng
Ta chịu cảnh hoa hồng trong tuyết lạnh.

Giờ ta hiểu tình yêu là ảo ảnh
Như trăng sao lấp lánh giữa thiên hà
Ta người trần lại muốn với tinh hoa
Nên nhận lấy xót xa là lẽ phải.

Biết là vậy vẫn ngược đường ngang trái
Muốn tận tay được hái đoá Ưu Đàm
Sưởi tim người ấm lại giữa nhân gian
Nhưng tất cả hoá tro tàn nguội lạnh…

Phạm Thị Diệu Thu
Phạm Thị Diệu Thu
5 years ago

Hay quá anh

Van Hoang
Van Hoang
5 years ago

Tho hay người đẹp

Em Là Lá
Em Là Lá
5 years ago

Cái khổ đầu chắc là điêu lắm. Chỉ bia mí to bụng chứ rượu có làm bụng to đâu chú?

Nguyen Hao
Nguyen Hao
5 years ago

Hay quá em trai

Tri Nguyen
Tri Nguyen
5 years ago

Ngưỡng mộ anh !

Viet Le Nhan
Viet Le Nhan
5 years ago

Tks bạn. Thơ hay lắm

Nguyễn Hưng
Nguyễn Hưng
5 years ago

Nguyễn Hưng chân thành cảm ơn các thi hữu đã ghé đọc thơ và động viên. Chúc cả nhà tuần mới an lạc và nhiều niềm vui !

Lê Kim Oanh
Lê Kim Oanh
5 years ago

Sao a có thể viết nhiều và hay thế . ? phục anh quá đi mất ?

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
5 years ago

Quá hay ,
Trai dep

Thanh Thảo Tran
Thanh Thảo Tran
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp quá à ?

Hạnh Bích
Hạnh Bích
5 years ago

Tuyệt

Scroll to Top