Bài Thơ: TẠM BIỆT THÁNG MƯỜI HAI (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

Bài Thơ: TẠM BIỆT THÁNG MƯỜI HAI (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

TẠM BIỆT THÁNG MƯỜI HAI
Thơ: Giọt Mưa Thu

Tháng Mười Hai đã vội vàng quay gót.
Giấu tủi hờn vào những giọt mưa xiên.
Bướm lả lơi bên những cánh hoa hiền.
Vệt thời gian đậu bên thềm bậc cửa.

Tháng Mười Hai gọi Xuân về êm ả.
Nhú chồi non khi xác lá rời cành.
Say tình hồng trong sóng mắt long lanh
Để mùa đông ngập ngừng trên ngõ phố.

Trao nụ thắm bờ môi xinh ngàng ngỡ.
Gió mơn man làn tóc rối mây bồng.
Cánh Mai,Đào đang trổ nụ đơm bông.
Nồng nàn nhớ nét trang đài quyến rũ.

Tháng Mười Hai ngẩn ngơ trên lối cũ.
Vương hồn ai níu giữ một mùa yêu.
Hoàng hôn buông chân thả bước trong chiều.
Tháng Mười Hai
Còn bao điều chưa ngỏ…!!!

Giọt Mưa Thu
HN 28/12/2018

Subscribe
Notify of
guest
30 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nghi Bui Minh
Nghi Bui Minh
5 years ago

12 ơi có bao điều chưa ngỏ
Để ai đứng ở con ngõ nhỏ
Hỏi vì sao số ta lại đắm chìm
Của một thời khắc thật lung linh
Với cả nước tưng bừng ngày hội
Chắc kiếp trước đời ta k. Sun xẻ
Để kiếp này ta phải sẻ chia
Mùa xuân ơi xuân lại sẽ về
Ta thêm lộc và trái thơm dựu ngọt
Thật yên bình thêm cháu nữa chàng ơi./28/12/018

Quang Nguyen
Quang Nguyen
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp tuyệt vời đó em. Chúc buổi chiếu gặp nhiều may mắn vv an lanh tran đầy năng lượng nhé ???

Tang La
Tang La
5 years ago

Yêu Em duyên núm đồng tiền ,,,
Thướt tha gió ngỏ bồng bềnh tóc mây ,,,Thơ hay ảnh đẹp lắm Giọt Mưa Thu chúc mừng nha ,,,

Dũng Bá
Dũng Bá
5 years ago

Tháng mười hai tháng cuối trong năm
Bao lưu luyến say mềm ghì nhở
Tháng mười hai còn muốn mở
Cho tình ái say đắm đuối hồn thơ !

Huỳnh Phi
Huỳnh Phi
5 years ago

Hay lắm em

Tiến Sỹ Lý
Tiến Sỹ Lý
5 years ago

? thơ hay nhẹ nhàng và tình cảm

Ngô Bill
Ngô Bill
5 years ago

Bài thơ hay lắm, chúc tác giả và gia đình nghỉ tết dương lịch vui vẻ nhé!

Nguyễn Huyền
Nguyễn Huyền
5 years ago

Bài thơ hay e ơi .

HO LE
HO LE
5 years ago

Bài thơ hay quá .Chúc mừng tg.
Tôi ngập ngừng lật những tờ lịch cuối cùng
Giọt sương mai còn ngấp nghé bên hàng hiên
Vài giọt nắng vương mình qua tán lá vàng
Xuân sẽ đến với mai vàng đào thắm xinh….

Vũ Toán
Vũ Toán
5 years ago

Thơ hay cảm xúc ảnh đẹp lắm em ơi

Khương Hùng
Khương Hùng
5 years ago

Tuyệt lắm chị iu ơi

Hoa Nguyen
Hoa Nguyen
5 years ago

Hay lắm bạn chúc vv

Nguyễn Hưng
Nguyễn Hưng
5 years ago

? Thật đúng thời điểm !

Hưng Vũ
Hưng Vũ
5 years ago

Rất hay nha

Thu Hiền
Thu Hiền
5 years ago

Hay lắm chị iu

Thinh Nguyen
Thinh Nguyen
5 years ago

Hay em…

Trần Thanh Tâm
Trần Thanh Tâm
5 years ago

Tuyệt vời quá, thơ hay lắm Em…
CHÚC

Nguyễn Kim Văn
Nguyễn Kim Văn
5 years ago

Tháng mười hai đang dần dần khép lại
Để thẫn thờ…thương nhớ thế…Ngày mai.
Dù ngoài kia mưa lạnh kéo dài
Mùa đông ấy…Cho tình thêm thắm lại.
Và EM ơi…Tình đời mãi mãi
Anh vẫn còn gọi mãi….
…………..GIỌT MƯA THU….!!

Nguyễn Trọng Đức
Nguyễn Trọng Đức
5 years ago

Thơ hay lắm chị ơi

Hoàng Anh
Hoàng Anh
5 years ago

Hay lắm nàng

Hoàng Kao Bình
Hoàng Kao Bình
5 years ago

Bài thơ rất hay Giọt Mưa Thu. Cơ mà mình… ngỏ từ hum nọ rùi mờ

Nguyễn Ngân
Nguyễn Ngân
5 years ago

Hay quá em iu,rất rất ngọt ngào…Giọt Mưa Thu ! Chúc em buổi tối vv hp nhé !

Hằng Vũ
Hằng Vũ
5 years ago

Bài thơ hay cảm xúc lắm

Nghi Bui Minh
Nghi Bui Minh
5 years ago

Gần tết A thích chậu cây kim tiền
Chợ cây ở ngay cửa nhà
A mua 1 chậu cây về để chơi
Cây cũng chiều theo ý người..
Kim tiền giờ vẫn đi cùng với A
Thật là trời đã muốn A ..
Cùng kim tiền trở về nơi với trời
A đi A sướng thật rồi
Có kim tiền lại có người A thương
Đã theo A suốt dặm đường
Đi cùng năm tháng yên lành rồi em../

Nghi Bui Minh
Nghi Bui Minh
5 years ago

Kim tiền xanh lục mầu yêu
Thiên thần mạnh khỏe cùng A tháng ngày về miền Quê nước mênh mông phú Quý gợn sóng chúng mình gặp nhau giờ nàng thiếu nữ kiêu sa gặp A đã thấy xanh như kim tiền /30/12/2018

Nghi Bui Minh
Nghi Bui Minh
5 years ago

Cuối 018 đông về rét muộn
Để áo đông bán lẻ đắt nhiều
Thời đại giầu kỹ thuậ số lên cao
Bán hàng trên onlai tuyệt đẹp
Hàng dận dụng giờ may rất đẹp
Vừa phải tiền lại ấm tốt nhiều hơn
Quê hương mình đâu cũng đẹp cũng xinh
Cuộc sống Mới và nhiều liềm tin Mới
Để xuân về thêm đẹp những Nụ Hoa..31/12/2018

Thanh Trần
Thanh Trần
5 years ago

Thơ hay hình đẹp quá bạn ơi…mến chúc bạn trước thềm năm mới thật nhiều niềm vui và hạnh phúc bạn nhé?

Nghi Bui Minh
Nghi Bui Minh
5 years ago

Đông lạnh rồi cũng sẽ qua
Mùa xuân tràn lộc và hoa lại về
Một năm mới thật tràn trề
Bao nhiêu ước nguyện cùng về với ta
Cho con trẻ đẹp lời ca cho các bác già thêm tuổi trung niên
Cho Quê mình đẹp bức tranh
Chung tay xây dựng nghĩa tình tốt hơn
Thế giới rồi sẽ hòa bình người nào cũng hưởng phúc lành trời cho
Cuộc đời sướng nhất Tự Do
Hạnh phúc ấm áp nghĩa nồng tình sâu..
Cố lên nhé bến văn nâu
Người vẫn đứng đó nhìn theo chúng mình/
4/1/2019

Lợi Nguyễn
Lợi Nguyễn
5 years ago

Rất ý nghĩa hay chúc em luôn dạt dào thi hứng cảm tác thơ hay

Nghi Bui Minh
Nghi Bui Minh
5 years ago

Ở Huế mới có Văn Nâu
Nữ phụ thật đẹp nghĩa nồng tình sâu
A nào đã đến Huế yêu
Suốt Đời nhớ Mãi gái Quê Huế nhiều
Nhớ luôn cả sáng đến chiều
Lúc nào cũng nhớ đêm về nhớ hơn
Trời sinh ra bến Vân Nâu
Cho chàng Quân Tử nhớ Hoài gái Quê.5/1/019

Scroll to Top