TẠ ƠN CUỘC ĐỜI
Thơ: Hoàng Anh
Cuộc đời dẫu vuông tròn
Cũng hân hoan một kiếp
Sao cứ đành nuối tiếc
Mãi một thời xuân xanh
Cha mẹ đấng sinh thành
Sinh ta lành da thịt
Đừng sống cho qua quít
Phụ ơn người dưỡng sinh
Hãy nhìn phía bình minh
Đừng ăn mày dĩ vãng
Giữ quả tình mật đắng
Mà hận nắng than trời
Hết mùa thì hoa rơi
Hết mưa trời lại nắng
Giữ tâm mình sâu lắng
Viết một lời tạ ơn
Tạ ơn Người… tạ ơn
Sinh ta lành nguyên vẹn
Cuộc đời thêm quyến luyến
Tạ ơn tình đã yêu
Tạ ơn một buổi chiều
Gió mây hoà nắng ấm
Khi bàn chân lẫm chẫm
Dẫm bước đời thênh thang.
Hoàng Anh 10/1/19
Bài hay Hoàng Anh !
Bài thơ đáng yêu quá em ơi ! Đọc thơ em người ta thấy con đường phía trước thật nhẹ nhàng thanh thản cho dù sự thật rất lắm chông gai . Cảm ơn em đã có bài thơ đầy ý nghĩa . Chúc em đêm muộn an lành, đầy yêu thương , ngủ ngon nhé ???
Hay lắm, ảnh đẹp nè
Chúc buổi tối an vui và giấc ngủ ngon nha
Hay em iu… chúc ngủ ngon em iu
Thơ thật đầm thắm tình nguời! Chúc mừng t/g!
Rất tuyệt chj xinh yêu
Chúc chj ngủ ngon ak
Một suy nghĩ thật tuyệt nha
Hay lắm Em gái .Chúc Em một ngày vui vẻ và hạnh phúc bên người thân
Em xin đc cm chi hiên iu bai tho rat hay
Em chuc chi va gđ ngay moi vv hp iu thuong chi nhe
Bài thơ rất hay chúc mừng em
Chị iu xinh đẹp một ngày tuyệt vời và hạnh phúc nha
Rất xinh đẹp và đáng yêu Hoàng Anh ạ
Hay lắm chị yêu.
Qúa chân lý thật tuyệt vời chúc mừng con đã ngộ được sự vô thường .
Thơ rất hay, ảnh đẹp nhé
Hay
Hoàng Anh xin chân thành cảm ơn cả nhà đã ưu ái ghé like cmt và hoạ thơ khick lệ. Mến chúc mn luôn đuoc bình an hp. Dịp gần tết cv hơi bận nên k kịp reply bạn bè thi hữu mong cả nhà thông cảm nhiều ak
Trời lạnh thế này mặc áo có lạnh không em
Xinh đẹp lắm em ơi bài hay dễ nghe
Rất xinh đẹp và thật đáng yêu Hoàng Anh ạ
Rất hay và thật đáng yêu Hoàng Anh ạ
Thơ hay hình ảnh đẹp lắm iu ơi!
Nhìn iulắm H. A
Tuyệt lắm em ?
!
Bài thơ giàu cảm xúc…hay
Ảnh em thật xinh..dễ thương
Thơ hay hình xinh.
Ui hay quá trời!
CHÚC BUỔI TỐI MM HH VV .