TA LÀ AI
Thơ: Toàn Tâm Hòa
Ta là ai giữa dòng đời sóng gió
mấy mươi năm đi qua ngõ vô thường
ta là ai mà chẳng hề nhớ rõ
bởi thân này đầy vết sẹo đau thương!
Ta là ai đời có thương, hay ghét
cố lắt lay để trả hết nợ trần
đôi khi thấy tấm thân mình mỏi mệt
đứng lại nhìn thế cuộc thấy phân vân
Ta là ai mà bụi trần phủ kín
có đôi lần ngồi bịn rịn hoàng hôn
thời gian gọi… cứ giả vờ câm nín
nhưng con tim luôn cảm thấy bồn chồn
Ta là ai mà tâm hồn lãng mạn
tháng ngày dài cùng làm bạn với thơ
trong cuộc sống có muôn điều chê chán
vẫn tin yêu và rung động bất ngờ!
Ngày 18. 09. 2018
???
Tuyệt vời anh ơi
Thơ hay
Ảnh đẹp bạn hiền
Ta là ai , ta mãi mãi là ta
Từ khi cha mẹ sinh ra đã thế
Dù cuộc sống có nhọc nhằn dâu bể
Ta mãi là ta không thể khác đâu
Ta là Nguyễn Toàn Tâm Hòa. Kkkkk
Thơ hay quá !
Chị thích bài thơ này. Bởi lẽ vì thật giống tâm trạng chị. Bởi lẽ cũng đôi lần chị tự hỏi lòng mình như thế.
????
Mặc kín mít vậy có thấy thẹo đâu kkk
Thơ hay hình đẹp.
Chúc mừng em.
Chúc em vvhp