Bài Thơ: TÀ DƯƠNG (Tác giả: Hoàng Anh)

TÀ DƯƠNG
Thơ: Hoàng Anh

Ngủ đi anh trái tim đầy vết xước
Kỷ niệm buồn em hứa sẽ dần quên
Tháng năm qua lặng lẽ khóc bên thềm
Tình Yêu ấy đã vùi chôn dĩ vãng

Ngủ đi anh quên tình em mỗi sáng
Ánh mắt cười rạng rỡ những ngày qua
Đoản khúc tình em giấu tít trời xa
Lời yêu xưa chẳng còn gì xa vắng

Trời thủ đô tà dương vừa tắt nắng
Góc quán xưa giọt đắng mặn môi mềm
"Cà phê muối" chiều vắng bờ môi êm
Chỗ anh ngồi em một mình cô lẻ

Trần Hưng Đạo lá rụng dòng nhân thế
Phố Hàn Thuyên như kể chuyện năm nào
Chợt nhận ra trong nỗi nhớ ngọt ngào
Phút bình yên chẳng bao giờ quên được

Xin lỗi anh trong tình xưa thệ ước
Em vụng quá để lạc bước anh rồi
Tà dương đứng soi ánh nắng nhạt trôi
Nghiêng bóng em một đời không quên lãng

Hoàng Anh

Subscribe
Notify of
guest
42 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hanhdo Hanhdo
Hanhdo Hanhdo
5 years ago

Hay lắm chị ạ.

Nguyễn Tấn Cường
Nguyễn Tấn Cường
5 years ago

Bài thơ hay lắm…chúc em buổi tối nhiều niềm vui và sáng tác thật nhiều vần thơ thật hay nhé

Nguyệt Lặng
Nguyệt Lặng
5 years ago

Lại Tà Dương nữa hở tỷ tỷ ?

Tà Dương
Tà Dương
5 years ago

Em yêu à, nếu tim đầy vết xước
Em có thể nào nhắm mắt ngủ được không?
Ngủ kiểu gì? Khi nỗi nhớ mênh mông…
Cứ cào xé trái tim hồng bé nhỏ

????

Nguyễn Văn Tân
Nguyễn Văn Tân
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp chúc mứng.tac giả

Phấn Tạ
Phấn Tạ
5 years ago

Em ơi xuất đêm thao thức vì em.thơ hay chào chị yêu .chúc chị khỏe mạnh đêm ngủ có nhiều dắc mơ đẹp

Hieu Pham
Hieu Pham
5 years ago

Hay lắm!

Hanoi Oi
Hanoi Oi
5 years ago

Ngủ đi A trái tìm đầy vết xước …,
Vừa ru …. lại xát muối ngay dc , nàng như con Mèo ý … có muốn vuốt ve cũng phải … liệu trừng !!!! :-))))

Anh Trương Thi
Anh Trương Thi
5 years ago

Hay quá em ơi

Anh Hoang
Anh Hoang
5 years ago

Hay lắm nè, ảnh rất đẹp
Chúc buổi tối vui vẻ ngọt ngào ấm áp yêu thương nhé

Trần Việt
Trần Việt
5 years ago

Tình yêu ấy đã vùi chôn dĩ vãng
Thì đêm nay bình thản ngũ nhé em.
Thơ hay rất ngọt ngào.

Nhà May Việt Quang
Nhà May Việt Quang
5 years ago

Bai tho nay hay qua nho nguoi yeu ha noi qua e chuc mung

Du Dinhtrong
Du Dinhtrong
5 years ago

Hay lắm chúc em vui vẻ thật nhiều ngủ ngon

Tuyên Nguyễn
Tuyên Nguyễn
5 years ago

Hay – hoài niệm của ai buồn buồn

Minh Nguyen
Minh Nguyen
5 years ago

Hoàng Anh
Chúc em ngủ ngon mơ đẹp!

Thành Vũ
Thành Vũ
5 years ago

Thơ hay tuyệt, thật ngọt ngào. Chúc muội buổi tối An vui.

Nguyễn Huyền
Nguyễn Huyền
5 years ago

Tuyệt vời iu ơi
Ngủ ngon nàng nhé .

Văn Bình Lê
Văn Bình Lê
5 years ago

Cụ rùa vẫn hằng đêm trăn trở
Cụ bảo là phải cưới liền ngay
Ha há

Đinh Thìn
Đinh Thìn
5 years ago

TÌNH MÙA THU

Em nghe không Hà nội bước vào thu
Từng giọt nắng chải dài con phố nhỏ
Như lưu luyến một mùa hè nóng bỏng
Giọt ngâu buồn cũng lặng lẽ thôi dơi

Thơ Em buồn Anh cũng chẳng thấy vui
Mối tình cũ dày vò Em sớm tối
Khi trời chiều nắng sớm ngắm trăng lên
Kỷ niện yêu vơi dần theo ngày tháng

Ta quen nhau lúc đứng bóng chuyển chiều
Màu sương sớm đã điểm đầy mái tóc
Ai chẳng vướng những mối tình dang dở
Của một thời tuổi trẻ rất hồn nhiên

Đâu rễ quên kỷ niệm mối tình đầu
Dù giờ đây chỉ còn là ký ức
Ta nên đưa mối tình vào tiềm thức
Để cuộc đời mạnh dạn bước sang trang

Yêu Anh đi tình Anh vẫn dạt dào
như mùa hạ của một thời trai trẻ
Cho cuộc đời lại dệt những ước mơ
Cuộc tình Mình sẽ nở hoa kết trái

Nguyễn Nhật Trung
Nguyễn Nhật Trung
5 years ago

Thơ hay, hình đẹp lắm chị ơi

Đoàn Động
Đoàn Động
5 years ago

hay em !

Lê Thuấn
Lê Thuấn
5 years ago

Bài thơ hay, đong đầy cảm xúc. Chúc Hoàng Anh ngày mới an lành hạnh phúc!

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
5 years ago

Hay lam

Hoang An
Hoang An
5 years ago

Vui với em chút nà:
“Em nào có lỗi gì đâu,
Ngàn năm chỉ trách nỗi sầu tà dương.
Vẫn là khắc khoải canh trường,
Vẫn ôm đau đáu niềm thương vô bờ.
Vẫn mong chín đợi, mười chờ…!”

Nguyễn Hoài Hải
Nguyễn Hoài Hải
5 years ago

BIET LA TRUNG QUOC DONG NGUOI NHUNG VAN CU FAI KHEN TUYET LAM NANG THO OI

Phượng Lê
Phượng Lê
5 years ago

Dịu dàng ạ

Mai Thế Thăng
Mai Thế Thăng
5 years ago

NHỚ EM

Anh vẫn nhớ chưa hề quên em ạ
Từ dáng đi , ánh mắt môi cười
Người ta bảo thời gian rồi bội xá
Sao riêng anh ..lại không thể em ơi

Anh nhớ lắm ..nhớ đến từng chi tiết
Cách em ăn , ly cam vắt không đường
Mỗi thu đến em thích mùi hương sữa
Thả chân trần hòa nhịp với thiên nhiên

Anh còn nhớ những bữa cơm em nấu
Mang tình yêu trong hương vị đủ đầy
Cả gia đình quây quần bên hạnh phúc
Cơm thôi mà sao cũng thấy đắm say

Chữ duyên nợ ..anh một mình cay đắng
Nỗi nhớ em theo ngày tháng lớn dần
Em hiện hữu như chưa hề xa cách
Chưa một lần ra khỏi trái tim anh

Chiều Hà Nội thấy anh buồn ..mưa đổ
Quán vỉa hè xa xót viết vần thơ
Ai hạnh phúc sao riêng mình lạc lõng
Giữa đông người mà ngơ ngác bơ vơ ..

Hoàng Diệu Mỹ
Hoàng Diệu Mỹ
5 years ago

Hay lắm luôn

Kien Trung
Kien Trung
5 years ago

Em làm thơ hay qua

Bùi Ngọc Cường
Bùi Ngọc Cường
5 years ago

Nhìn hoa khôi của CLB mình thật Sành Văn Điệu ! Vẹn toàn cả tài lẫn sắc hèn chi lắm anh mê như điếu đổ trong số đó có cả chàng chỉ độ tuổi “ Băm vài nhát “ !

Bui May
Bui May
5 years ago

Em gái iu ơi

Kien Trung
Kien Trung
5 years ago

Anh muốn ôm em thật lâu

Thanh Loan
Thanh Loan
5 years ago

Thơ hay và hình đẹp lắm nàng iu!

Ngọc Hà
Ngọc Hà
5 years ago

Hay lém ??✌??

Viet Phan
Viet Phan
5 years ago

Gieo những vần thơ thế này thì ngủ sao được em ơi?

Nguyễn Văn Thành
Nguyễn Văn Thành
5 years ago

Chaò ng.mơí

Việt Hùng Trần
Việt Hùng Trần
5 years ago

Bài thơ hay quá & chẳng bít sao lại trùng lặp mấy cái chốn nhiều kn của tui nơi dãy phố THĐ, phố Hàn Thuyên nhỉ… lạ thật!

Hoàng Sỹ Thới
Hoàng Sỹ Thới
5 years ago

Nhìn đẹp dể thương quá à

Hằng Vũ
Hằng Vũ
5 years ago

Hay quá ạ

Phungduc Chung
Phungduc Chung
5 years ago

Hãy là cánh chim trời vượt qua sóng gió…

Trần Chí Tâm
Trần Chí Tâm
5 years ago

” Cà phê muối ” Cho lòng người nhớ mãi phải không ? Chúc em luôn vui khỏe nhé

Thanh Hieu Nguyen
Thanh Hieu Nguyen
5 years ago

Like chị. Một đời không quên lãng thật ý nghĩa

Scroll to Top