Bài Thơ: SÓNG XÔ BỜ (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: SÓNG XÔ BỜ (Tác giả: Bảo Châu)

SÓNG XÔ BỜ
Thơ: Bảo Châu

Thuyền vẫn thế lướt sóng vượt trùng khơi
Mênh mông quá gởi trao lời tha thiết
Em với biển một tình yêu bất diệt
Vần thơ này xin viết tặng biển khơi

Từng câu, từ chan nhung nhớ đầy vơi
Yêu biết mấy cả khung trời thơ mộng
Biển yêu ơi tiếng lòng ta xao động
Anh chẳng về giông tố ngập bờ em

Thu đã tàn đông lặng lẽ bước sang
Gió cứ thổi chứa chan cùng nỗi nhớ
Heo may về biển thuyền trong cách trở
Hoàng hôn sà sóng vỗ cứ vào ra

Buồm dong khơi đi mãi tận nơi xa
Lướt trên sóng hòa ca cùng gió lộng
Heo may đến tiếng lòng thêm xao động
Lá vàng bay hoà mộng thiết tha này

Gió lạnh về rung cành lá bay bay
Biển hôm nay lại càng thêm hoang vắng
Sóng vẫn đổ chẳng bao giờ tĩnh lặng
Dạt xô bờ bọt trắng khỏa dần tan

Sọi tóc nào nhẹ nhè giỡn miên man
Đùa trên má chứa chan niềm thương nhớ
Bàn tay nào ngày xưa giờ cách trở
Biển chiều nay nức nở sóng xô bờ

Bảo Châu
16.11.18

Subscribe
Notify of
guest
37 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Đinh Tam Linh
Đinh Tam Linh
5 years ago

Hãy tuyệt em ơi

Minh Anh
Minh Anh
5 years ago

Bài thơ hay em

Xuân Tài
Xuân Tài
5 years ago

Sóng vẫn xô vào bờ ,
Lòng em đang mơ mộng ,
Gió biển khơi lồng lộng ,
Cứ đuổi hoài cơn sóng ,
Và đuổi theo bóng em !

Nguyễn Thị Định
Nguyễn Thị Định
5 years ago

Chia sẻ cùng em. Chúc một ngày bình an hạnh phúc

Tan Tran Thi
Tan Tran Thi
5 years ago

Thơ rất hay hình ảnh đẹp chúc em luôn vui vẻ hạnh phúc

Nam Hoang
Nam Hoang
5 years ago

Bài thơ hay lắm hình ảnh đẹp chúc mừng Tg

Thủy Lăng
Thủy Lăng
5 years ago

Thơ hay hình ảnh minh hoạ rất đẹp. Chúc mừng bạn

Chuong Pham Van
Chuong Pham Van
5 years ago

Tuyệt vời

Vân Dương
Vân Dương
5 years ago

Hay quá dạt dào nỗi nhớ chúc mừng em

Giap Ho Si
Giap Ho Si
5 years ago

Biển chiều nay nức nở những vần thơ
Yêu em lắm nhưng vẫn chờ vô vọng
Gió heo may cuồn lên từng đợt sóng
Nhưng trong lòng tim uốn nhịp cao hơn !

Liễu Nguyễn
Liễu Nguyễn
5 years ago

Hay và thiết tha tình cảm. Chúc mừng tác giả

Thanh Le
Thanh Le
5 years ago

Hay quá chị ạ

Tham Ha
Tham Ha
5 years ago

Tho hay tinh cam lam ban

Nguyễn Chung
Nguyễn Chung
5 years ago

Thơ hay mượt lắm ạ

Huong Mai
Huong Mai
5 years ago

Thơ hay lắm chị ơi em chúc chị buổi trưa vuỉ vẻ

Phạm Hữu
Phạm Hữu
5 years ago

Nhớ lắm cơ bờ

Phạm Hẹn
Phạm Hẹn
5 years ago

Thơ hay quá bạn ơi

Na Ti
Na Ti
5 years ago

Biển yêu ơi, sao mà da diết đến thế!!!
Một cảm xúc…. Sao lòng biết mấy ,iu chị quá đi về tất cả nghe chị. Chân thành cảm ơn chị rất nhiều…!Xin chúc mừng bài thơ rất tuyệt vời chị à! Kính chúc chị

Phạm Tuyết
Phạm Tuyết
5 years ago

Tình cảm dạt dào như sóng biển … chúc mừng em gái

Nguyễn Văn Thắng
Nguyễn Văn Thắng
5 years ago

Bài thơ hay bạn ạ.

Hà Bình
Hà Bình
5 years ago

Thơ hay ảnh tuyệt vời bạn iu

Ngô Trạch
Ngô Trạch
5 years ago

Biển chiều nay nức nở sóng xô bờ
Biển như em cứ trào dâng nỗi nhớ
Thu đi qua sao thu còn bỡ ngỡ
Để đông về mang nỗi nhớ miên man
Biển và em nỗi nhớ cứ dâng tràn

Oanh Nguyễn Thị Phương
Oanh Nguyễn Thị Phương
5 years ago

Bài thơ rất hay..hình ảnh tuyệt vời…

Hiêp Thuong Lê
Hiêp Thuong Lê
5 years ago

Đọc thơ em biển nhớ tình em lắm
Bao năm qua em vuốt sóng vào lời
Nhớ đến biển lại tìm thơ em đọc
Thấy như mình đang đứng cạnh biển vui

Dòng Đời Lặng Lẽ
Dòng Đời Lặng Lẽ
5 years ago

Con sóng thời gian hjjiij

Trử Hợi
Trử Hợi
5 years ago

Tuyệt

Minh Vu Tu
Minh Vu Tu
5 years ago

Bài viết này hay lắm Minh Vũ mến chúc tác giả vui vẻ hạnh phúc bên gia đình nha

Nguyễn Trọng Đức
Nguyễn Trọng Đức
5 years ago

Bài thơ hay quá cô ơi

Đoàn Hồng Thu
Đoàn Hồng Thu
5 years ago

thơ hay lắm
chúc bạn buổi tối thật vui vẽ cùng gia đình

Dong Pham Huy
Dong Pham Huy
5 years ago

Nữ hoàng Thơ Biển! Tuyệt vời lắm cô à!

Mai Mạnh
Mai Mạnh
5 years ago

Rất hay . Chúc Em đêm an lành !

Phùng Bảo
Phùng Bảo
5 years ago

Tuyệt vời lắm đó em ơi

Ngoc Kien
Ngoc Kien
5 years ago

Chị đẹp ơi ..

Gia Gia Quách
Gia Gia Quách
5 years ago

Tuyệt vời lắm nghe em

Lê Thắng
Lê Thắng
5 years ago

Em que hai duong ko co bien nhung the em lai luon co chu de bien la sao hy

Lan Mai
Lan Mai
5 years ago

Biển xô bờ để lại những vấn vương
Như tình anh trao cho em lặng lẽ
Nhờ gió truyền cành bao nhung nhớ gửi về em

Lê Thắng
Lê Thắng
5 years ago

Chi co thuyên moi hieu duoc bien đi dau ve dau????

Scroll to Top