SÓNG
Thơ: Bảo Châu
Sao bữa nay biển gầm gào nhiều quá
Chẳng ngủ yên cứ vật vã sóng cuồn
Chân trời xa thấp thoáng những cánh buồm
Quá no gió vì biển luôn gầm thét
Sóng ầm vang xô bờ như ghanh ghét
Mãi oằn mình kéo bọt trắng ra xa
Chẳng hiền hòa nay không hát bài ca
Biển nức nở khi xa thuyền có phải?…
Trùng khơi ơi!… thuyền đã đi xa ngái
Không trở về để biển mãi chờ mong
Bao lâu rồi nhung nhớ ngấm trong lòng
Màn đêm buông con sóng trồi cựa quậy
Biển thét gào vì thương thuyền lắm đấy
Gió rì rào cứ mãi đẩy thuyền đi
Nối nhung nhớ biển hay nói thầm thì
Thuyền yêu dấu… ra đi… rồi trở lại…
Níu vấn vương đừng xa bờ mãi mãi
Để biển chờ lòng tê tái lệ rơi
Thương thuyền nhiều… thương thuyền lắm… thuyền ơi…
Nên đêm nay… biển khơi vang…. dậy sóng
Bảo Châu
30.3.2018
Chúc mùng em với bài thơ hay
Lời dặn dò của biển hay quá. Xin chúc mừng em gái. Chúc em mãi xinh đẹp và hạnh phúc nhé em.
Chúc mừng tác giả thơ hay. Chúc bình an mỗi ngày
Gutun morgun sone guruse
Hay quá ,chúc bạn luôn vui vẻ
Hay lam chi yeu oi ..
Thơ hay lắm cô ơi mến chúc cô một ngày vui vẻ và hạnh phúc
Tuyệt vời Chị
Biển trong Em .
Thơ rất hay . Chúc mừng nhé !
Tho rất hay anh đẹp qua chi a
Chuc chi ngay moi van su tot đẹp va vui ve tre đẹp mai
Nỗi nhớ mong trở lại với bờ vui.
Làm biển thức biển ầm ào thương nhớ
GửI nhớ thương vào cánh buồm no gió
Gió chuyển rì rào biển gửi bờ thương.
Ngoài khơi xa giông tố khôn lường.
Biển một dạ chỉ bờ thương yêu nhất.
Thơ chị hay quá …
Thơ em viết quá hay hình ảnh đẹp tuyệt vời chị chúc mừng em
Một bài thơ về biển rất hay, chúc em ngày mới vui vẻ thật nhiều nhé
Bài thơ quá tuyệt luôn bạn iu . Vui vẻ nhé bạn iu
Chúc mừng Chien Pham Thi
Thơ rất hay ảnh chị rất đẹp
Em chúc chị buổi chiều vui vẻ hp mạnh khỏe và may mắn nhé chị iu
Thuyền xa bờ nhưng lòng luôn khắc khoải
Hỏi bờ giờ này có nhớ tới thuyền không ?
Hay đã có sóng vỗ về ôm ấp
Đẩy thuyền ra khơi xa tít trùng khơi
Bờ ơi hãy chờ thuyền bờ nhé
Thuyền sẽ quay về để cập bến bờ vui
Rất tuyệt vời
Tuyệt vời những áng thơ hay
Bài thơ hay qua em ơi chúc mừng
Rất hay
Chúc vv hp nha
Thơ rất tuyệt vời chị ạ!
Bài thơ rất tha thiết đắm mình trong nguồn cảm hứng vô tận. Yêu nồng nàn như vậy nhưng trong thơ vẫn có nét dịu dàng của…., vẫn biết yêu đến nát tan, mạnh mẽ táo bạo nhưng tăng dần cảm xúc trong thơ được hun nóng đến tận cùng dào dạt…, nóng bỏng .
Nỗi nhớ cứ dồn lên tầng tầng, lớp lớp như từng đợt sóng.
Con sóng dưới lòng sâu
Con sóng trên mặt nước
Ôi con sóng nhớ bờ
Ngày đêm không ngủ được
Trước muôn trùng sóng bể
Em nghĩ về anh, em
Em nghĩ về biển lớn
Từ nơi nào sóng lên.
Bài thơ Chị viết rất xuất sắc, rất hay . Xin chúc mừng chị iu!
Hay
Bài thơ về biển thật tuyệt vời
Thơ hay quá hình ảnh đẹp
Chúc mừng tg
Thơ hay lắm
Gần biến hay sao mà yêu biển thế bạn…
Thơ rất hay
TuyTuyệt vời
Chúc bạn hạnh phúc
Rất hay TG ơi !…
Rất tuyệt ban iu
Hay lắm em, thuyền, biển và sóng lúc nào cũng mạnh mẽ và dịu êm.
Có phả hôm nay biển nổi giận
Ngoài đảo xa có kẻ ngó nhòm
Hay lòng biển đầy ẩn chứa toan lo
Vì khơi xa biết bao gian khó
Lo thuyền cập bến lạ quên bờ
Làm sóng sô cát trắng không yên
Em lại về với biển rộng trùng khơi
Biển giận hờn không vơi được nỗi nhớ
Có em rồi biển chẳng còn bơ vơ
Chẳng gào thét xô bờ nơi bến đợi
Sẽ dịu êm đằm thắm như ngàn đời
Quá tuyêt vời em ơi bài thơ nào cu
Bài thơ nào cũng hay em a
Thuyền đi đi mãi không về ,
Để biển thương nhớ não nề trào dâng !
Gió tung bọt trắng đùng đùng ,
Thương thuyền vất vả một lòng thuỷ chung !
Đã vấn vương không xa bờ mải mải
Một lần đi trong lòng rất ngần ngại
Nhưng phải đi rồi trở lai nồng nàn
Thơ thật hay sâu đậm vô vàn
Anh gởi tới lời khen tuyệt lắm
thơ hay tình cảm lắm bạn
bài thơ hay ảnh minh họa cho bài thơ lại càng đẹp