Bài Thơ: SÓNG LÒNG (Tác giả: Nguyễn Hưng)

SÓNG LÒNG
Thơ: Nguyễn Hưng

(Ngũ độ thanh, nhất vận, bài hoạ )

Phù sa sóng cuộn đỏ loang chiều
Rặng liễu im lìm nắng đổ xiêu
Dõi buổi phong trần trơ dáng kiệu
Vùi thân viễn xứ rạc thung điều
Anh hùng mãi vọng hào quang chiếu
Lãng tử mơ hoài bóng nguyệt yêu
Ngẫm sự nhân tình ai có hiểu
Vì đâu gió nổi lạc dây diều ?

Nguyễn Hưng 25/12/2017

**********************************
Bài xướng

BIỂN VÀ EM

Biển hát cùng em tiễn vội chiều
Con thuyền bỏ bến cuộn dòng xiêu
Vần thơ ngủ muộn buồn chăn chiếu
Chén tửu phiền đêm lạnh nhiễu điều
Kệ ảnh vô hồn thương dáng liễu
Mâm mồi thất lễ đợi người yêu
Bàn tay một thuở từ nay thiếu
Cũng bởi vì dây tuột cánh diều ./.

LCT 25/12/2017

***********************************

Ảnh tác giả

Subscribe
Notify of
guest
10 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
A Man Nguyen
A Man Nguyen
6 years ago

Xướng họa hay tuyệt vời luôn

Dat Nguyen
Dat Nguyen
6 years ago

Xh hay anh

Vũ Điệp
Vũ Điệp
6 years ago

Rất tuyệt vời nha.

Sang Vina Nguyen
Sang Vina Nguyen
6 years ago

Hay

Triệu Tiến
Triệu Tiến
6 years ago

Thơ hay, người đẹp. Chúc mừng tác giả Nguyễn Hưng

Thạch Hãn
Thạch Hãn
6 years ago

Ghé thăm đọc lại thơ xướng họa . Chúc đêm an lành Nguyễn Hưng nhé !

Phan Văn Hi
Phan Văn Hi
6 years ago

Xướng họa đều hay !
Ảnh đẹp, phong độ !

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
6 years ago

Tuyệt quá xướng họa.
Ảnh dep

Thu Ba Nguyen
Thu Ba Nguyen
6 years ago

Xướng họa đều hay , thích
Chúc mừng tác giả nhé

Hồng Hạnh
Hồng Hạnh
6 years ago

.

Scroll to Top