Bài Thơ: SẼ VÌ EM (Tác giả: Chiều Tím)

SẼ VÌ EM
Thơ: Chiều Tím

Kể từ nay, em sẽ sống vì em
Chẳng đớn đau, chẳng yếu mềm như trước
Dẫu thời gian không thể nào quay ngược
Sẽ nhìn đời như một thước phim nghiêng !

Sẽ trở về thuở cô gái thuyền quyên
Sáng làm thơ, tối bình yên nghe nhạc
Dẫu bận rộn vẫn ngân vang lời hát
Trái tim này lại khao khát lời yêu !

Sẽ soi gương, bất kể sớm hay chiều
Mặc trang phục mỹ miều không phật ý
Chẳng buồn phiền, không thèm gì bi lụy
Cứ hát cười, chẳng hoang phí tuổi xuân !

Lại nhìn đời bằng ánh mắt trong ngần
Dẫu đơn côi chẳng bần thần rơi lệ
Không đàn ông, cuộc đời này đẹp thế
Cứ dạt dào như thể giữa mênh mang !

Chiều Tím 25/08/2017

Subscribe
Notify of
guest
35 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Dong Le
Dong Le
6 years ago

Thơ hay, ảnh đẹp!

Davis Ha
Davis Ha
6 years ago

Bài thơ rất hay
Ha Davis cũng học theo bạn thôi
Ứ đàn ông cho đỡ mệt
Hjjj

Châu Phương Thu
Châu Phương Thu
6 years ago

Thơ rất hay
Chúc bạn hiền

Dung Kim
Dung Kim
6 years ago

Chị iu Hay quá ạ

Hoanghon Tim
Hoanghon Tim
6 years ago

SẼ VÌ ANH
Kể từ nay em sẽ sống vì anh
Hồn nhiên hơn lại nhí nhảnh vui cười
Để cuộc đời sẽ xanh tươi trở lại
Để tình yêu ngọt mềm anh say mãi

Kể từ nay em mãi là con gái
Quá khứ buồn em khép lại vào trong
Thoả những ngày anh khao khát và mong
Cùng nhau gỡ mối bòng bong ngày ấy

Em chở về để anh vui biết mấy
Nụ cười anh được em thấy tươi hơn
Sẽ trở về là cô gái thuyền quyên
Ngày lên lớp tối bình yên thơ hát

Em trở về để tim anh khao khát
Xoá u buồn mỏi mệt đã vì em
Em chở về để anh mãi khát thèm
Tình yêu ấy ai hơn em được nhỉ !!

Nguyễn Thị Ngọc Lan
Nguyễn Thị Ngọc Lan
6 years ago

Cứ như vậy đời vẫn đẹp như mơ
Đâu cần chi có đàn ông bên cạnh
Mình mãi đẹp ta tự do hạnh phúc
Không có ai ngăn cản bước mình đi .

Huong Huynh
Huong Huynh
6 years ago

Hay wa chi ơi ,,!

Chiều Tím
Chiều Tím
6 years ago

Hjhj e cảm ơn anh dv nhé

Ky Thanhthanh
Ky Thanhthanh
6 years ago

rất tuyệt vời chị ơi Chúc chị

Chiều Tím
Chiều Tím
6 years ago

Cảm ơn em iu nhé

Nguyễn Thị Mai
Nguyễn Thị Mai
6 years ago

Bạn Chiều Tím iu iu..
Không đàn ông cuộc đời nhiều dâu bể .
Những bộn bề cuộc sống phải lo toan..
Chúc bạn iu an lành hp xinh đẹp nhé Thơ hay bạn minh rất xinh nhé .

Hoang Pham
Hoang Pham
6 years ago

thơ hay quá … mhưng mà ,,,,,,,,,,,,,,,

Ngoc Dung Le
Ngoc Dung Le
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm Chị yêu. Em chúc Chị buổi tối an lành, ngủ ngon mơ đẹp Chị nhé ??????

Nguyet Huynh
Nguyet Huynh
6 years ago

Bài thơ viết thật hay thật tuyệt nhé em , ảnh thật đẹp .

Dương Huỳnh
Dương Huỳnh
6 years ago

Thơ hay hình đẹp tuyệt vời !

Chiều Tím
Chiều Tím
6 years ago

Em cảm ơn anh nhiều nha

Pháp Giới Nhiệm Mầu
Pháp Giới Nhiệm Mầu
6 years ago

Thơ tâm tình hay quá, chúc Chiều Tím luôn luôn vui khỏe nha !

Sương Mai
Sương Mai
6 years ago

Cảnh thấy wen wen ..hj

Lý Phượng
Lý Phượng
6 years ago

Hay quá chiều tín ơi kông có anh mặt trời vẫn moc kông có anh rồi hoa lá củng tươi xanh chúc chiều tím những lời yêu thương nhé hãy cố lên ban ơi

Đào Hiền
Đào Hiền
6 years ago

Hay tuyệt vời bạn ơi.

Ao Làng
Ao Làng
6 years ago

Có khi nào Chiều Tím cũng mơ màng
Ai bên cạnh như dáng anh ngày ấy…???!

Nguyễn Văn Ngọc
Nguyễn Văn Ngọc
6 years ago

Chuẩn hay lắm

Nguyen Hien
Nguyen Hien
6 years ago

Rất tuyệt chị ạ

Hoa Truong
Hoa Truong
6 years ago

Tuyệt lắm! Nhưng nói dễ khó hành đó em iu ơi!

Ngọc Hoa
Ngọc Hoa
6 years ago

Hay lắm chị yêu

Tuyên Thanh
Tuyên Thanh
6 years ago

Hay quá c ạ

Quyen Tran
Quyen Tran
6 years ago

Không đàn ông ta vẫn sống thênh thang .
Miệng luôn cười và hát vang mỗi lúc .

Chiều Tím
Chiều Tím
6 years ago

Không đàn ông giữa cuộc đời trong đục
Như thiên đường mỗi lúc một yêu hơn!

Quyen Tran
Quyen Tran
6 years ago

Không đàn ông chẳng cần biết giận hờn.
Đời vẫn thế như thiên đường rực sáng .

Chiều Tím
Chiều Tím
6 years ago

Ko đàn ông ta lạc vào quên lãng
Chẳng muộn phiền chẳng chán ngán chi đâu

Quyen Tran
Quyen Tran
6 years ago

Ko đàn ông ta thơ phú gọi nhau .
Vui bè bạn thơ tâm đầu hợp ý

Chiều Tím
Chiều Tím
6 years ago

Hjhj ngày xưa em học chuyên văn anh ah

Linh Phương Lê
Linh Phương Lê
6 years ago

Hay lắm c ah

Chiều Tím
Chiều Tím
6 years ago

Cảm ơn em iu nha

Ngô Hạnh
Ngô Hạnh
6 years ago

Hay
Tuyet

Scroll to Top