SẦU VƯƠNG
Thơ: Nguyễn Hưng
( tnbc, ngũ độ thanh, bát tiểu đối )
Hạ mãn, thu vời nắng điểm tô
Chiều buông, gió thoảng khẽ sương hồ
Nghe bờ sóng vỗ, bàn chân lặng
Ngỡ buổi hôm về, ngấn lệ xô
Vẫn đó… còn đây mùa phượng cũ
Đâu rồi… đã hết cuộc tình khô
Người đi kẻ hận giờ ai tiếc ?
Ước cũ thề xưa cỏ ngập mồ
– Nguyễn Hưng –
HN,12/08/2017
Rất tuyệt với kết hợp
Hay lắm Nguyễn Hưng . Em dạy chị cánh viết này nhé .
Rất hay em trai ..
Cuối tuần vui vẻ
Hay !
Thơ hay !
Từ “quạnh đáy mồ” nghe khiếp quá, nên đổi thành : sóng nhấp nhô !
Đã lâu lắm rồi mới được tặng hoa
Hay quá
Nguyễn Hưng:
Ngả lối thu về giữa đường mơ
Sầu bóng tình phôi có ai ngờ
Quên lãng mà thôi đời bạc trắng
Để lòng khắc khoải chẳng còn lo.
Bài thơ rất hay. Ảnh đẹp. Buổi tối vui vẻ bình an anh nhé.
Bài thơ anh viết hay tuyệt vời
Rat hay – Anh dep
hay tuyêt vời bạn Nguyễn Hưng
Vương sầu
Hè qua, thu đến lá vàng rơi
Chậm bước đường xưa nhớ bóng người
Chiều nao hẹn ước rồi quên lãng
Bỏ lại nơi đây một nỗi sầu.
Cảm ơn em đã có bài thơ hay
Tuyệt lắm !
Thơ hay lắm
Hay tuyệt vời
Thơ hay và hình đẹp
quá tuyệt b
thơ hay lắm nguyễn hưng ơi
* MÙA THU CHẾT…*
Hay lắm bạn
Hay wá a