Bài Thơ: SẦU MUÔN KIẾP (Tác giả: Nguyễn Hưng)

SẦU MUÔN KIẾP
Thơ: Nguyễn Hưng

Tháng ba về sao hàng cây vàng lá
Phải chăng thu vội vã đón xuân tàn ?
Vẫn biết rằng ở đời vốn hợp tan
Mà giọt lệ cứ tràn trên khoé mắt.

Cũng có lẽ trong lòng ta hiu hắt
Bởi nỗi sầu lay lắt chẳng nào buông
Cõi hồn hoang chới với ngọn sóng cuồng
Ngàn đêm trắng trăng suông nhìn lá rớt.

Đã chớm hạ vẫn lạnh về chưa ngớt
Phố chiều nay thưa thớt tiếng chân người
Phiên chợ tan chẳng mua nổi nụ cười
Tìm đâu thấy màu tươi ngày xuân cũ.

Từng cơn gió thoảng qua chiều ủ rũ
Tách trà sen không đủ ấm môi sầu
Ngày cạn dần chân bước biết về đâu
Bữa cơm tối quá lâu rồi chẳng nhớ.

Thường nghe nói tình duyên là kiếp nợ
Ta nhủ lòng ở đợ chỉ thế thôi
Người buông tay ràng rợ cũng hết rồi
Sao day dứt ngày phôi pha ân ái ?

Manh áo mỏng hơi lạnh lùa tê tái
Tối dần buông trên mái phố mặc trầm
Ta tạc mình một chiếc bóng lặng câm
Ôm nỗi sầu đã bầm lên muôn kiếp.

Nguyễn Hưng 24/03/2019

Subscribe
Notify of
guest
15 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hà Thị Hồng
Hà Thị Hồng
5 years ago

Thơ hay ❤hình ảnh rất tuyệt vời

Long Lê
Long Lê
5 years ago

Bài thơ hay lắm

Thanh Trần
Thanh Trần
5 years ago

Tuyệt vời cả thơ lẫn ảnh bạn ơi

Chung Nguyên
Chung Nguyên
5 years ago

Cảnh đẹp thơ hay ạ !

Thanh Nguyen
Thanh Nguyen
5 years ago

Thơ hay.hình ảnh đep..

Nguyễn Bình Bình
Nguyễn Bình Bình
5 years ago

Tuyệt vời

Đặng Ngọc Ân
Đặng Ngọc Ân
5 years ago

Quá truyệt vời nhưng

Huân Hương
Huân Hương
5 years ago

bài thơ tuyệt quá a trai ạ

Hà Linh
Hà Linh
5 years ago

Đừng “ day dứt ngày phôi pha ân ái”!

Quynh Anh
Quynh Anh
5 years ago

Bài thơ hay nhg hơi buồn anh à..! ❤️

Đoàn Hân
Đoàn Hân
5 years ago

Viết gì mà hay thế anh Nguyễn HưngHưng… ảnh đẹp quá!

Hồ Hải Lâm
Hồ Hải Lâm
5 years ago

Bài thơ thật hay

Sao Mai
Sao Mai
5 years ago

Bài thơ hay tuyệt anh ạ

Thị Sinh Hoàng
Thị Sinh Hoàng
5 years ago

Thơ ảnh đều thật tuyệt Anh Hung à

Thu Hang
Thu Hang
5 years ago

“ Bữa cơm tối quá lâu rồi chẳng nhớ” ??, chúc TG sớm tìm được niềm vui, bớt buồn đi ạ ?

Scroll to Top