Bài Thơ: SẦU ĐAN (Tác giả: Chuyên Tạ)

Bài Thơ: SẦU ĐAN (Tác giả: Chuyên Tạ)

SẦU ĐAN
Thơ: Chuyên Tạ

Nỗi buồn chẳng giấu vào trong
Em người con gái thiếu vòng tay ôm
Hắt hiu hơi lạnh gió nồm
Cô đơn lặng lẽ đầu hôm tới chiều

Thân gầy dáng ngả liêu xiêu
Còn đâu hoa gấm mĩ miều thuở xưa
Đau thương nếm trải dư thừa
Ngọt ngào ngẫm lại như chưa một lần

Phải là duyên nợ đồng lân
Trời gieo chi cảnh số phần trái ngang
Lệ chan mí mắt hai hàng
Tím thương một dải sầu mang nặng sầu

Mai này biết sẽ về đâu
Tóc xanh nay đã điểm mầu khói sương
Gối thêu ướt lạnh đêm trường
Đưa tay với mảnh khăn thương nhói lòng.

CT.1.12.18

Subscribe
Notify of
guest
26 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Cao Phong
Cao Phong
5 years ago

Đời người ai cũng ước mong
Sinh ra được sống trong vòng tay yêu
Nhỏ thì cha mẹ cưng chiều
Lớn lên dệt mối tình phiêu do mình

Nhưng đời đâu có thuận tình
Giầu nghèo sướng khổ hiền vinh tùy người
Đừng buồn chi nữa em ơi
Vui lên mà sống cho đời nở hoa

Sầu đong cay đắng cho qua
Lựa theo chiều gió để nhà yên vui
Khó khăn sẽ được đẩy lùi
Ko nên nghĩ lắm để đời khổ đau

Phạm Van Anh
Phạm Van Anh
5 years ago

Thật hay mà buồn quá

Quạ Đen
Quạ Đen
5 years ago

Buồn da diết wa tỷ ơi????

Nguyễn Trường
Nguyễn Trường
5 years ago

Bài thơ rất hay em ak

Xuân Liêm
Xuân Liêm
5 years ago

bài thơ ngọt ngào lắm Chuyen Ta!

Thanh Dieu Nguyen
Thanh Dieu Nguyen
5 years ago

Đêm ngày em cứ thở than
Mong sao kiếm được anh chàng tốt khoai
Vừa vừa không ngắn chẳng dài
Cỡ Ca Phao Nguyen hoặc ngài Tung Thanh
Đêm đêm để được choén ngọc hành
Đừng như Lưu Trọng hoặc anh Hoa Tran
Đừng như lão Tuấn Cu Đơ
Năm thì mười họa mới xờ một phen
Kkk

Sau Nguyen
Sau Nguyen
5 years ago

Thơ hay người đẹp nhất

Huệ Sơn
Huệ Sơn
5 years ago

Hay vậy ta..

Xanh Biển Xanh
Xanh Biển Xanh
5 years ago

Thơ rất hay
Buổi vui vẻ nhé Chuyện Ta

Han Dao
Han Dao
5 years ago

Bài thơ rất hay mà buồn quá bạn ơi

Hoàng Thị Hoa
Hoàng Thị Hoa
5 years ago

thơ tình hay xế muội êu

Nguyễn Xuân Lý
Nguyễn Xuân Lý
5 years ago

Bao ngày anh đợi chờ mong
Thế mà em để má hồng nhạt phai

Kim Hải Nam
Kim Hải Nam
5 years ago

Mượt

Năng Nguyễn Văn
Năng Nguyễn Văn
5 years ago

Bài thơ hay lắm ⚘
Chúc mừng thơ của bạn càng tỏa sáng thăng hoa❤

Thụy Đông
Thụy Đông
5 years ago

Hay quá

Tìm Bằng Lăng
Tìm Bằng Lăng
5 years ago

Hay lắm nàng iu ..

Huong Pham
Huong Pham
5 years ago

Thơ tình hay lắm Chị iu

Lan Nguyen
Lan Nguyen
5 years ago

Hay nhắm

Seagull Huỳnh
Seagull Huỳnh
5 years ago

Thơ rất hay
Chúc bạn hạnh phúc

Thu Vân Dương
Thu Vân Dương
5 years ago

Hẹn Tình cờ gặp lại bạn thơ. Báo năm xa cách mới vừa gặp thôi. Mừng vui rộn rã tiếng cười. Chuyện văn, thơ , lẫn chuyện đời râm ran. Chuyện kẻ hợp, chuyện người tan . Chuyện vui cùng với ngổn ngang chuyện buồn. Tâm tình bao nỗi vấn vương . Nhìn nhau tóc đã pha sương hết rồi. Tay bạn bắt, mặt ta cười. Mà trông ánh mắt, ngậm ngùi rưng rưng. ….. . .. Chia tay trở gót ngập ngừng. Hẹn năm sau sẽ lại cùng gặp . .nhau.

Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
5 years ago

Rất hay

Tài Vọt
Tài Vọt
5 years ago

Hay lém chị iu

Phan Hữu Đức
Phan Hữu Đức
5 years ago

Hay mà buồn quá Chuyên Ta ơi!

Hai Buingoc Hai
Hai Buingoc Hai
5 years ago

Nét buồn trong mắt của ai
Trách ai nỡ để mắt nai đượm buồn
Hỏi em cho rõ cội nguồn
Nhìn em ta thấy cũng buồn lòng thay
Sập sùi gió bấc mưa bay
Nhìn em sầu nhớ tôi nay cũng buồn
Ngoài trời vẫn đổ mưa tuôn
Hẳn trời cũng thấu nỗi buồn của em …

Khắc Nhơn
Khắc Nhơn
5 years ago

Hay

Ngô Sang
Ngô Sang
3 years ago

Em nghĩ hay thơ tình hay co một ngày bo qua hết làm lại từ đầu cho đoi tươi đẹp và hôn nhiên

Scroll to Top