SAO ANH CHẲNG TỚI
Thơ: Bảo Châu
Em lại viết bài thơ tình về biển
Có khi nào biển cạn nước không anh?..
Có khi nào mặt biển chẳng tươi xanh?…
Có khi nào thuyền anh thôi nhớ biển?…
Mỗi sáng ra khi bình mình hiện diện
Em thấy mình đã biết nhớ nhiều hơn
Nhìn gió đùa vui với giọt nắng thơm
Em đã biết mình cũng hờn cũng giận
Em cũng biết biển kia là vô tận
Đáy đại dương vẫn trong vắt vô ngần
Trước biển tình khúc hát biển lại ngân
Thân thương lắm những người dân yêu biển
Vặt nắng chiều hoàng hôn loang tím biếc
Em nhặt tìm từng chiếc là bay bay
Hạt bụi nào vương vào mắt cay cay
Có phải chăng em say hương tình biển?…
Sóng xô bờ dạt dào như dâng hiến
Bờ ngọt ngào âu yếm vuốt sóng say
Biển oằn mình vụn vỡ giấc mơ ngày
Biển than thở… sao nay… anh chẳng tới…
Bảo Châu
03.02.2018
Tình ta như bát nước đầy
Lòng em biển cả , Anh đây thuyền rồng .
Hoàng hôn em đứng em chông
Anh đang rẽ sóng nay không đã về !
Biển , thuyền là nghĩa phu thê
Anh thương em lắm , anh về với em.
Hoàng hôn vẫn thấy em nhìn
Thủy chung chờ đợi giữ gìn nghe em …!
Biển một bên .. và em một bên .. !
Hay lắm bạn ơi. Chúc bạn
Thơ hay ảnh đẹp
Biển ko bao cạn nước đâu em . Và biển cũng ko bao giờ ngừng sóng . Sóng của biển sẽ đưa thuyền đi khắp 5 châu. Đưa thuyền đến tất cả những miền xa lạ. Như tình yêu chúng mình dài vô tận. Chẳng phút giây nào ta thôi nhớ về nhau
Tuyệt vời , ngày cuối tuần vv nhé bạn iu!
Biển nặng tình lắm đó chị iu
Vẫn nhớ chị ngày đêm da diết
Bài thơ về biển hay qúa Chiem Chien Pham Thi chị iu của em
Biển ở trong cô rồi nhỉ bài thơ viết về biển giống như tình mẹ bao la. Chúc mừng cô có bài thơ hay lắm
TUYỆT QUÁ BẠN Ạ
CHIEN PHAM THI
cảm ơn bạn nhé
Hay läm em
Bài thơ rất hay
Cảm xúc tươi mới,sâu xa,
Khổ thơ cuối càng hay:
“…Sóng xô bờ dạt dào như dâng hiến
Bờ ngọt ngào âu yếm vuốt sóng say
Biển oằn mình vụn vỡ giấc mơ ngày
Biển than thở…sao nay…anh chẳng tới…”
Lời thơ,ý thơ rất ám ảnh làm chúng ta thoả sức liên tưởng
Chúc em Bảo Châu những ngày cuối tuần vui vẻ
Anh đã biết em đang hờn đang giận
Thông cảm anh thuyền mải tận ngoài khơi
Anh vẩn nhớ ,chưa được chút nào vơi
Mong được thỏa khi rời thuyền cặp bến
Nước bao la, lòng anh càng xao xuyến
Vượt trùng dương , anh sẻ đến bên em
Trả đợi chờ, trong ngóng lúc tình xuân
Hẹn em nhé… thơ em thật thắm thía
Chúc mùng tg với bài thơ
Hay quá ban iu
Thơ hay lắm. Chúc em cuối tuần an vui.
Tho hay va tinh cam qua chuc ban buoi chieu v v hp
Biển yêu ơi?..trong lòng anh..mắc nợ
Để biển buồn..Biển nhớ…bóng thuyền xa
Thuyền cũng nhớ đâu rời xa biển được
Thuyền lại về cùng cập bến bờ xa
Lại cùng biển hát bài ca muôn thuở
Biển quyện sóng hôn thuyền cho vơi nhớ
Thuyền trườn mình trên biển sóng du dương
Biển biết không thuyền thương nhiều lắm đó
Nếu có xa lòng thuyền đau rạn vỡ
Biển hao gầy nỗi nhớ cứ xanh sao
Ta chẳng muốn bao giờ xa nhau nữa
Để cho lòng?…bớt nỗi nhớ…chênh chao
Bài thơ hay lắm chị iu!
Rất dạt dào cảm xúc…..
Em chờ anh trái tim dần hóa đá
Thầm mong ngày nào đó để gặp anh
Dẫu ước mơ như sợi chỉ mong manh
Vẫn chờ anh máu em tươi đỏ
Dấu yêu ơi em biết anh nơi đó
Mưa không rơi nên đất nóng khô cằn
Anh trân chuyên bao vất vả nhọc nhằn
Hằn in đậm trên làn da khoé mắt
Chiều thu buông sợi nắng vàng hiu hắt
Thương anh nhiều để mắt lệ sầu rơi
Một mình em trong nỗi nhớ chơi vơi
Ôm nỗi nhớ mà âu đành duyên phận
Có ai yêu mà tình không lận đận
Vượt phong ba trắc trở mới thành duyên
Gạt sầu bi xoá đi mọi ưu phiền
Nếm vị tình bao ngọt ngào, cay đắng
Em muốn trao tình…. Còn trong trắng…. Cho anh.
Kính chúc chị buổi chiều muôn điều tốt đẹp nhé! ?
Tới rồi đang ở đầu ngõ kkk
Tuyệt lắm! Chúc bạn buổi chiều vui vẻ nha
Thơ rất hay.
Tuyệt em gái à! Chúc mừng em!???
Chi iu .
Hay lắm em
Hay quá tg ơi
Tuyệt vời thơ rất hay…
Hay lắm em
Hay quá nhà thơ oi…..đem cuối tuần vui vẻ
Bài thơ rất hay chị
Kính chúc chị cuối tuần sức khỏe niềm vui
Hay lắm chị iu ơi mượt mà sâu sắc
Bài thơ hay lắm b Tks tác giả
Hay quá bạn ơi
em gái iu thơ hay hình ảnh rất đẹp ,tuyệt vời lắm em
Rất tuyệt
Tuyệt vời
Chúc ngày mới vui vẻ bạn nhé