Bài Thơ: SẴN SÀNG (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

SẴN SÀNG

Thơ: Toàn Tâm Hòa

Tất cả đã sẵn sàng đón tết
Tuy rằng ta thấy mệt nhưng vui
Một năm quay ngược, quay xuôi
Đây là cơ hội nghỉ ngơi dung hòa

Những phiền muộn âu lo gác lại
Được tự do không phải bận lòng
Không màn thiếu đủ, đếm đong
Ăn, chơi, ngủ, nghỉ thong dong… tuyệt vời!

Chờ khai bút vài lời gởi gắm
Tết rộn ràng say đắm sắc hương
Nhà ta cũng phải khác thường
Điểm trang một chút vấn vương Xuân tràn

Cội Mai nhỏ để bàn đã nở
Đất trời đầy hơi thở Xuân tươi
Ta nghe văng vẳng tiếng cười
Thơm lừng hương vị Ba mươi Tết về!

Ngày 04. 02. 2018(Ba mươi Tết Kỷ Hợi )

Bài Thơ: SẴN SÀNG (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)
Bài Thơ: SẴN SÀNG (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thuy Nguyên
Thuy Nguyên
5 years ago

Chúc gđ anh chị năm mới vui vẻ van sự an khang a.

Scroll to Top