Bài Thơ: SẮC MÀU VUI (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

SẮC MÀU VUI

Thơ: Toàn Tâm Hòa

Buổi sáng bình minh rực rỡ HỒNG
Trời XANH điểm xuyết áng mây trong
Chim ca điệu nhạc VÀNG lay động
Bướm lượn vui ca TRẮNG cả đồng
Kẻ thích câu từ mơ TÍM mộng
Người khen ngữ ý ĐỎ ươm dòng
Cà phê nhấm nháp màu ĐEN óng
Thấy cuộc đời này BẠC vẫn mong.

Ngày 24. 10. 2018
—————
Bài họa anh Nguyễnn Sơnn

Bên kề sót lại mối duyên HỒNG
Mái tóc còn XANH vẫn đợi mong
Nghĩa chết VÀNG ươm màu phản bội
Tình bôi sắc TRẮNG thuỷ chung lòng
Yêu người thuở ấy choàng thêm TÍM
Ghét kẻ hôm nào quẳng ĐỎ nồng
Một cõi ta bà ĐEN phủ khắp
Vai choàng BẠC bẽo hứa xa dòng

Subscribe
Notify of
guest
14 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Sơnn Nguyễnn
Sơnn Nguyễnn
5 years ago

Đủ màu lun hen

Đức Kết Nối
Đức Kết Nối
5 years ago

Chúc cháu MÕI NGÀY LÀ MỘT NGÀY VUI.

Thanh Thanh Lương
Thanh Thanh Lương
5 years ago

Hay lắm nhà thơ nợ ..

Nguyễn Thanh Kiều
Nguyễn Thanh Kiều
5 years ago

Hay rứa bây ?

Sơnn Nguyễnn
Sơnn Nguyễnn
5 years ago

Bên kề sót lại mối duyên HỒNG
Tóc chẳng còn XANH vẫn đợi mong
Nghĩa chết VÀNG ươm màu phản bội
Tình bôi sắc TRẮNG thuỷ chung lòng
Yêu người thuở ấy choàng thêm TÍM
Ghét kẻ hôm nào quẳng ĐỎ nồng
Một cõi ta bà ĐEN phủ khắp
Vai choàng BẠC bẽo hứa xa dòng

Hoàng Anh
Hoàng Anh
5 years ago

Hay wa bạn hiền ơi

Phan Thảo
Phan Thảo
5 years ago

Hay quá!

Cat Lan
Cat Lan
5 years ago

Hay thía,rất độc đáo

Philong Ly
Philong Ly
5 years ago

Lại tâm tư

Phương Huỳnh
Phương Huỳnh
5 years ago

Tuyệt vời em

Hương Huyền
Hương Huyền
5 years ago

Thơ hay tuyệt bạn à

Như Đồng
Như Đồng
5 years ago

Thơ rất hay em trai .

Thao Nguyen
Thao Nguyen
5 years ago

Thơ hoạ rất hay em trai ơi
Buổi chiều vui vẻ nha em ?

Mai Thúy Hải
Mai Thúy Hải
5 years ago

Thơ hay lắm anh

Scroll to Top