Bài Thơ: RỒI THÔI NHÉ (Tác giả: Nguyễn Hưng)

RỒI THÔI NHÉ
Thơ: Nguyễn Hưng

Em vui không khi ngày mai xa cách ?
Sao phải hờn rồi trách cứ nhau đây ?
Để anh xót lệ đẫm trên mi gầy
Thu chưa đến mà đầy sân lá rụng.

Hay em giận bởi vì anh quá vụng ?
Chẳng biết khen em ngúng nguẩy làm duyên
Lúc em buồn anh lại cứ luyên thuyên
Càng thêm tủi phận thuyền quyên lạc bến.

Nhưng em ơi… là phận duyên tìm đến
Giữa vạn người… yêu mến đã dành trao
Bao vần thơ chất chứa những ngọt ngào
Như làn gió len vào trong tim khát.

Em thấy không… mùa sen đang nở ngát
Ướp nồng nàn khúc hát gọi ngày xanh
Hãy xoè tay ra hứng những giọt lành
Đón mưa về dỗ dành cơn nóng bức.

Rồi thôi nhé… đừng giận hờn ấm ức
Có vui gì làm Chức nữ Ngưu lang
Giận thêm xíu biết đâu phận lỡ làng
Bởi đã xa lại càng xa thêm nữa.

Ghé tai nè… lời này anh xin hứa
Không bao giờ hai đứa phải rời xa
Bởi tình anh trao em rất thật thà
Mãi yêu em… dù phong ba bão táp.

– Nguyễn Hưng –
HN, 09/6/2017

Ảnh : internet

Subscribe
Notify of
guest
34 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hoa Lê
Hoa Lê
6 years ago

Dỗ khéo thế anh Hưng ơi

Thu Thu
Thu Thu
6 years ago

Mát trời mà sáng giờ cũng 3 cốc trà đá rùi.

Ngot Phan
Ngot Phan
6 years ago

Thơ a cảm động vô cùng .
Giống như chức nữ ngưu lang có thật trên đời này vậy.
Cảm ơn a tặng cho đời những dòng thơ thắm

Trương Gia Hân
Trương Gia Hân
6 years ago

Rất hay anh ơi

Phi Phụng
Phi Phụng
6 years ago

Thơ hay tranh đẹp

Cao Hoan
Cao Hoan
6 years ago

Lúc muốn chết lúc lại NÀO THÔI NHÉ
Lúc thì vui lúc lẻ bóng cô đơn .
Lúc hoang mang lúc đắm đuối dỗi hờn
Tâm tư Hưng như bão nguồn chảy siết .

Huong Nguyen
Huong Nguyen
6 years ago

Thơ hay cảm động vô cùng ạ

Vân Phạm
Vân Phạm
6 years ago

Thánh thơ

Chanh Lộn Hạt
Chanh Lộn Hạt
6 years ago

Hay quá bạn, thật ngọt ngào

Vy Ngô
Vy Ngô
6 years ago

Mãi yêu em dù …phong ba bão táp.
bài thơ hay quá…..Vy Ngô chia sẽ

Mua Đong
Mua Đong
6 years ago

Đẹp quá !

Thanh Hương
Thanh Hương
6 years ago

Thơ hay quá a! Sao a Nguyễn Hưng ko làm ảnh mẫu nhi? Hiiii

Mỹ Huệ
Mỹ Huệ
6 years ago

Thiếu nữ và hoa sen

Hoa Hướng Dương
Hoa Hướng Dương
6 years ago

Thơ hay quá

Lan Hương Lê
Lan Hương Lê
6 years ago

Hay tuyệt ?

Dòng Sông Mùa Thu
Dòng Sông Mùa Thu
6 years ago

NẾU MỘT MAI

Nếu một mai hai mình chia đôi ngả
Em sẽ cười vật vã những canh thâu
Màn đêm đen giấu nhẹm nỗi u sầu
Em đón nhận cũng bởi âu kiếp số

Nếu một mai lang thang trên đường phố
Ta vô tình đụng độ giữa làn xe
Hãy coi như mối tình kia đã nhòe
Đừng nhung nhớ khi ve ngân điệp khúc

Nếu một mai bờ mi ngoan bất lực
Cứ dâng trào vắt kiệt sức dòng châu
Hãy khóc đi đừng kìm nén nhĩ nhàu
Ta sẽ thấy sau mưa màu khoe sắc

Nếu một mai đường đời sầu reo rắc
Hãy vững vàng đừng thắc mắc vì sao?
Duyên hết rồi nợ cũng đành bán rao
Thì thôi nhé gửi vào miền dĩ vãng

Ngắm mây trời chim ca mỗi buổi sáng
Có lẽ đời bớt tháng ngày quạnh hiu.

Trinh Phuong
Trinh Phuong
6 years ago

Hứa yêu em hay vẫn còn ai khác ?
Trái tim anh vẫn lạc ở phương nào
Cứ thì thầm ghé vào đây anh bảo…
Mà lần nào cũng chỉ mãi một câu
Thôi , giận dỗi cho anh sầu mà dỗ
Để đứng ngồi mãi một chỗ không yên
Nước mắt em rơi cho anh thêm muộn phiền
Đây… phạt nhé… tội nhiều duyên, cho đáng.
….
Không hay cũng đừng ném đá em anh nhé!

Lợi Đinh
Lợi Đinh
6 years ago

Anh như thế làm sao em giận được
Sợ lỡ làng duyên phận của hai ta
Bới em biết tình anh ôi tha thiết
Cả cuộc đời em yêu mãi anh thôi …
Kkkkkkk

Thu Hương Cung
Thu Hương Cung
6 years ago

Thật là hay NH ơi
Đọc thơ em cảm giác hương vị tình yêu sao mà ngọt ngào đến thế !

**
Yêu

Vẫn một lần ao ước được sánh đôi
Trên con đường lá vàng bay rợp lối
Chim ngừngca gió chiều ngưng ngừng thổi
Khi ngập ngừng môi khẽ chạm vào môi !

Sit Tran
Sit Tran
6 years ago

Thơ hay nhiều cảm xúc .

Huynh Mai Trinh
Huynh Mai Trinh
6 years ago

Hay lắm anh chúc buổi chiều tràn ngập niềm vui

Amy Nguyễn
Amy Nguyễn
6 years ago

Thơ lang mang va ban ơi.

Ngọc Cao Ling
Ngọc Cao Ling
6 years ago

Bạn thật tuyệt vời

Vòng Quay Trực Tuyến
Vòng Quay Trực Tuyến
6 years ago

Thơ hay hình đẹp

Tahai Yen
Tahai Yen
6 years ago

Thơ hay!

Hai Nguyen
Hai Nguyen
6 years ago

Say dam nhu xuan Quynh
Tai tinh nhu Xuan Dieu
Nhip dieu nhu xuan sang
Nhe nhang nhu xuan toi
Cung rat nhieu dieu moi
Ma chang quen net xua
No 1

Nguyễn Dung
Nguyễn Dung
6 years ago

Hay ! Chung tình !

Hoa Dang Thi
Hoa Dang Thi
6 years ago

Thơ hay ngọt ngào dễ thương quá Nguyễn Hưng ơi

Mạc Đức Bách
Mạc Đức Bách
6 years ago

Hay quá ông bạn ơi.

Hoa Ngoc
Hoa Ngoc
6 years ago

Tho hay Tuyet voi a

Nguyễn Hưng
Nguyễn Hưng
6 years ago

Nguyễn Hưng chân thành cảm ơn các thi hữu đã ghé đọc thơ, tham gia bình luận và động viên. Xin gửi lời chúc an lành, vui vẻ, hạnh phúc tới tất cả !

Nguyễn Hoàng Oanh
Nguyễn Hoàng Oanh
6 years ago

Cn dep nhe NH.

Thuhoa Nguyen
Thuhoa Nguyen
6 years ago

Ghé tai nè…
Hành động dễ thương quá ?
Woa!
Mãi yêu em…
Ai đó chắc hạnh phúc quá trời luôn ý ?

Nguyễn Trọng Thức
Nguyễn Trọng Thức
6 years ago

cho cháu copy nhé chú Nguyễn Hưng

Scroll to Top