Bài Thơ: PHÚT YÊU ĐẦU (Tác giả: Hoàng Anh)

Bài Thơ: PHÚT YÊU ĐẦU (Tác giả: Hoàng Anh)

PHÚT YÊU ĐẦU
Thơ: Hoàng Anh

Hà Nội này chẳng vắng những cơn mưa
Cứ bất chợt như vừa lên đôi tám
Thu ngúng nguẩy bên ráng chiều chạng vạng
Kỷ niệm về dâng đáy mắt… ngày yêu

Tháng tám về anh ạ nắng vàng thêu
Đường Trần Phú nhắc điều ta hò hẹn
Như Hà Nội vẫn còn nguyên xao xuyến
Trót yêu người viễn xứ mấy mùa qua

Nguyện thiên tai dịch bệnh sẽ lùi xa
Tình yêu nhỏ hoà trong lòng thế giới
Dệt tấm ái em ghim lòng chờ đợi
Ngày thái bình biên giới nở ngàn hoa

Khoác thu vàng tháng tám lại thiết tha
Nụ hôn đắm trong làn môi ngà ngọc
Em vẫn để sợi tình vương mái tóc
Phủ phai gầy thu nhẹ bước cùng anh

Này Hồ Tây tiếng sóng vỗ … chòng chành
Nơi anh đứng vẫn còn em hò hẹn
Mắt trong mắt in hình ta bịn rịn
Phút yêu đầu … môi quyện… thắm bờ môi

Hoàng Anh 1/8/2020

P/s
Người ta tháng tám hẹn hò
Riêng em chờ đợi con cô vy tàn

Subscribe
Notify of
guest
35 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Noan Tran
Noan Tran
3 years ago

Hay quá em à

Khát Vọng
Khát Vọng
3 years ago

Phút yêu đầu thưở ấy đã xa xôi
Bao khát khao bồi hồi tuổi trẻ
Phút yêu đầu nay riêng em quạnh quẽ
Phút yêu nào gợi nhớ những bâng khuâng
Phút yêu đầu gợi nhớ những mùa xuân…

Rakes Rk
Rakes Rk
3 years ago

Beutiful looking

Minh Quân
Minh Quân
3 years ago

PHÚT YÊU THƯƠNG

Hạ mới tàn trời đổ lệ sa mưa
Con lối nhỏ mới vừa hừng ánh sáng
Giờ khắc khoải trong ráng màu lạng chạng
Ký ức buồn chẳng lai láng…. niềm yêu

Em có hay thu chở nắng bao chiều
Vào khắp ngả dệt thêu lời thề hẹn
Tuổi mơ mộng theo ai còn bẽn lẽn
Chút ngập ngừng như kén nhả sợi tơ

Bao mùa ngâu cuộc tình đã hững hờ
Lòng thầm lặng ta thẩn thơ chới với
Gạt ngang trái vào hồng hoang mong đợi
Có một ngày diệu vợi người sẽ qua

Lòng như nghe những nỗi nhớ la đà
Vừa kịp khép bóng va cuồng thân ngọc
Mặc giá lạnh trải dài trên làn tóc
Thảm sương mù lại lóc cóc theo Anh

Chiều dần buông con nước cũng lành chành
Hồ Trúc Bạch mong manh lời thệ hứa
Kìa Núi Trúc nơi đây làm điểm tựa
Nếm tình này chan chứa trọn..đầu môi ?

* CHÉM CHO PHÁT.. HÔNG NẠI CỨ KÊU HOÀI MỨT HƠ.. ???

Trang Minh
Trang Minh
3 years ago

Thật tuyệt cả thơ và hình chị ơi

Thân Văn Duyên
Thân Văn Duyên
3 years ago

Đã bảo Mình hạnh phúc bên luống cày thế đụ ròi, ấy vậy mà thấy người ta giọi, người ta xênh ! Lại vữn ngước nhìn ngưỡng chiêm kkk

Anh Văn
Anh Văn
3 years ago

Thơ hay,ảnh đẹp

Dung Le Van
Dung Le Van
3 years ago

Hay lắm em gái iu ơi

Bá Hiệp
Bá Hiệp
3 years ago

Xinh quá Tặng em ….

Lê Hòa
Lê Hòa
3 years ago

Love…

Ngô Ngọc Quảng
Ngô Ngọc Quảng
3 years ago

.

Liên Hoàng Văn
Liên Hoàng Văn
3 years ago

Là công nương đang nhâm nhi sáng ở lâu đài nhìn rất quý phái cô em gái à.

Hiên Nguyễn Mạnh
Hiên Nguyễn Mạnh
3 years ago

Hoàng Anh
Tình thơ đọc thấy say say
Chúc Em ngày mới thơ bay nắng hổng

Nhat Huynhchi
Nhat Huynhchi
3 years ago

Bài thơ thật hay em

Đỗ Thế Hưng
Đỗ Thế Hưng
3 years ago

Bài thơ hay mà lại bị đạo lấy mới bực chứ, nhưng qua bài này giới truyền thông sẽ biết mà

Nguyễn Phúc Long
Nguyễn Phúc Long
3 years ago

Nguyễn Quang Đại

Đỗ Ngọc Khanh
Đỗ Ngọc Khanh
3 years ago

Thơ hay ! Hình ảnh đẹp ! Chúc mừng Hoàng Anh nhé

Đức Tuấn
Đức Tuấn
3 years ago

Thơ của tỷ hay quá, cứ bảo sao hay bị đạo thơ
Em chúc chị buổi chiều vui vẻ ạ hihi

Ngoc Le
Ngoc Le
3 years ago

Hình như bạn mình từ khi sinh ra đã mang sứ mệnh là làm đẹp cho đời hay sao ý … xinh quá bạn mình ah

Tuyet Bach Nguyen
Tuyet Bach Nguyen
3 years ago

Xinh xinh là

Nguyễn Hạnh
Nguyễn Hạnh
3 years ago

Trông như Công nương trong cung điện.!

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
3 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm người đẹp ơi ! Không sợ COVID-19 à

Võ Mỵ Nương
Võ Mỵ Nương
3 years ago

Thích màu áo c thật ấy

Thanh Nguyen Van
Thanh Nguyen Van
3 years ago

Luôn vui khỏe bình an nhé sm

Hoaquynh Nguyen
Hoaquynh Nguyen
3 years ago

Bài thơ hay ảnh đẹp quá chị ơi

Mai Le
Mai Le
3 years ago

Đẹp dã man nàng ạ

Mai Le
Mai Le
3 years ago

Có cho tớ ngâm bài này với bài ông trường kh ? Tớ tặng 2 ng làm quà đính hôn hihi

Kha Phan
Kha Phan
3 years ago

Có phải em đang đợi ấm nồng
Con đò đứng đợi ở bên sông
Đài hoa, gió lạnh thương nàng quá
Lá liễu phơi màu có thấu không

Rakes Rk
Rakes Rk
3 years ago

Gjb looking pic

Rakes Rk
Rakes Rk
3 years ago

Aapki pic bahut sundar h

Thanh Nguyen Van
Thanh Nguyen Van
3 years ago

Bài hay quá rất đều tay

Tạ Văn Hoành
Tạ Văn Hoành
3 years ago

Ở cái tuổi của Lão khi mái tóc đã sương pha, nói đến yêu như những chuyện xa vời, ấy thế mà khi đọc…
“Em vẫn để sợi tình vương mái tóc
Phủ phai gầy thu nhẹ bước cùng anh”, những cảm xúc yêu thương như trào dâng bởi những hình ảnh trong thơ đẹp đẽ đến nhường ấy.
Cám ơn Hoàng Anh, những vần thơ rất hay.

Thanh Nguyen Van
Thanh Nguyen Van
3 years ago

Sông ngừng chảy

Nguyen Thu Thuy
Nguyen Thu Thuy
3 years ago

Thơ chị rất hay , ảnh đẹp quá chị ạ

Đường Xoan
Đường Xoan
3 years ago

Như vừa qua đôi tám
Như mới bước vào đời
Khuôn trăng như mời gọi
Mấy gã si tình ơi!..

Scroll to Top