Bài Thơ: PHƯỢNG TÍM (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: PHƯỢNG TÍM (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

PHƯỢNG TÍM
Thơ: Bằng Lăng Tím

Mùa thi tới lòng xuyến xao đến lạ
Áo trắng bay trên mọi ngả đường về
Góc sân trường ngân nga khúc nhạc ve
Nhớ kỷ niệm mùa hè xưa thổn thức

Bài học cuối trống trường tan thúc giục
Chia tay rồi náo nức bước đường xa
Bạn thân ơi vòng tay nối chan hòa
Bên thềm vắng cánh hoa vừa rơi nhẹ

Phượng tím nở màu thủy chung mãi thế
Bởi tình đầu lặng lẽ chỉ thầm trao
Tiếng ve sôi trong dạ nhớ cồn cào
Về gom nắng trải vào miền ký ức

Tháng năm tới trái tim yêu rạo rực
Sông đôi bờ trong đục nặng phù sa
Tiếng hò khoan nghe sâu lắng mượt mà
Đò mãi đợi người xa chưa trở lại.

Mùa phượng tím nhớ một người khắc khoải…

Subscribe
Notify of
guest
17 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Van Anh
Van Anh
6 years ago

Hay lắm em

Thanh Hai
Thanh Hai
6 years ago

Rất hay, chúc bạn cuối tuần an vui và hạnh phúc

Mãn Đình Hồng
Mãn Đình Hồng
6 years ago

Thơ hay!

Phong Vũ
Phong Vũ
6 years ago

Hay quá Tím Lăng Bằng muội ơi! Chúc muội ngày mới tràn đầy niềm vui nhé!

Võ Ngọc Cẩn
Võ Ngọc Cẩn
6 years ago

Bài thơ nhiều cảm xúc, hay lắm em Tím Lăng Bằng

Qui Bùi Van
Qui Bùi Van
6 years ago

Bài thơ hay gợi lại mùa chia tay mái trường xưa của những ai đã từng tha thiết nhớ thày cô bạn bè cảm ơn Tìm Bằng lăng

Tuyền Mai
Tuyền Mai
6 years ago

Thơ tuyệt lắm ! Mến chúc thi hữu cuối tuần vui vẻ …

Phương Huỳnh
Phương Huỳnh
6 years ago

Tuyệt vời quá Tím ơi

Cat Lan
Cat Lan
6 years ago

Tuyệt quá, ảnh quá đẹp

Đăng Triệu
Đăng Triệu
6 years ago

Thơ hay quá chưa bao giờ được nhìn phượng tím ấn tượng lắm em ơi

Thuy Giang
Thuy Giang
6 years ago

Thơ hay hình đẹp tuyệt

Phạm Như Tý
Phạm Như Tý
6 years ago

Mùa phượng tím nhớ một người khắc khoải.
Từ độ nào giữ mãi mối tình câm.
Bài thơ xưa còn vụng dại câu vần.
Nhớ da diết lòng âm thầm chờ đợi

Nguyễn Văn Ngọc
Nguyễn Văn Ngọc
6 years ago

Hay Rất là tuyệt vời một tp rất tuyệt chúc bt vv nhé

Nguyễn Linh
Nguyễn Linh
6 years ago

Màu phượng tím của ngày xưa thân ái
Nơi sân trường háo hức đợi mùa thi
Ánh mắt trao bao thương nhớ thầm thì
Tà áo trắng dịu dàng bay trong gió

Giờ tan lớp theo em về lối nhỏ
Nhóm bạn bè thường trêu ghẹo cáp đôi
Không nói ra nhưng dạ thấy bồi hồi
Con tim nhỏ dâng trào bao cảm xúc

Phượng tím nở màu thủy chung hạnh phúc
Mối duyên đầu lại bỡ ngỡ xuyến xao
Kỷ niệm xưa bao dấu ái ngọt ngào
Ngày nắng đẹp quyện tình em da diết

Nhớ thuở ấy ta trao tình thắm thiết
Hai đứa cùng mê đuổi bướm hái hoa
Tình bạn vui trong nắng ấm chan hòa
yêu dấu cũ giờ trở thành dĩ vãng

Màu phượng tím dần trôi vào quên lãng…

Đỗ Ngọc Luân
Đỗ Ngọc Luân
6 years ago

Nên đâu đó phượng còn day dứt đỏ
Cánh bằng lăng tím lặng đến mơ hồ…

Trần Hữu
Trần Hữu
6 years ago

Ui! Thơ hay hình đẹp quá.
Nay anh mới nghe tên Phượng tím nè!
Phương hồng, phượng tím, phượng xanh.
Phượng nào sánh nổi bên nhành Bằng Lăng.

Sau Nguyen
Sau Nguyen
6 years ago

Rat hay…

Scroll to Top