PHỐ XƯA
Thơ: Hoàng Anh
Phố nhớ ai mà phơi đầy xác lá
Thu cuối mùa gió lả khóc ngoài hiên
Em ngồi đan dệt nỗi nhớ hai miền
Nơi có anh gọi tên em thầm thĩ
Như dấu yêu một thời em ngự trị
Trái tim này mãi tri kỷ cùng anh
Dù đến khi mái tóc chẳng còn xanh
Bàn chân kia đã chòng chành in dấu
Phố yên bình mà tim em cào cấu
Hương sữa nồng thẩm thấu vạn lời yêu
Ta bên nhau khiến sóng đổ dâng chiều
Khúc hoan ca cánh diều bay trước gió
Anh nhớ ai khóc tình xưa đà lỡ
Phố bây giờ trăn trở những mùa mưa
Hình dáng ai ở phía cuối rặng dừa
Phải em không .. hay người xưa hơn nữa
Em nhớ anh khi trái tim ngừng thở
Sao vô tình khiến dang dở tình nhau
Gặp lại anh một buổi chiều mưa ngâu
Phố ơi phố sao phai màu gạch đá
Đã bao lâu mình rời xa vội vã
Rêu xanh đùn trên xác lá mà thương…
Hoàng Anh 28/9/17
Mùa thu là mùa của thi sĩ không sai mà bài viết của cậu tuyệt lắm Hoàng Anh ơi…
Mến chúc bạn và gia đình chiều vui vẻ đong đầy yêu thương nha…
Hay. Cảnh ở đâu đẹp vậy chị
Phút nhớ anh trái tim như ngừng thở
Ôi diệu kỳ khi ta nhớ về nhau
Đường phố xưa dầu dãi … phai mầu
Bao kỷ niệm vẫn ùa về trong nắng !
Oh, nhìn với ảnh này của bạn hiền Hoang Anh thân, rất thật đẹp, dễ thương và đầy thân thiện lắm nè bạn hiền thân ơi !
Mình chúc cho bạn hiền và cùng với gia đình, có một buổi tối hôm nay đây, luôn được nhiều vui tươi, an lành và hạnh phúc nhất đấy nhé !
Ngôi nhà đã cổ xưa
Nhưng chủ nhân thì mới
Chủ nhân như đang đợi
Một người về với xưa ?!
Đợi hoài mà chưa tới
Từ sáng rồi qua trưa
Chắc là đêm xuống vậy
Trở về từ trong mơ…
Rất là tuyệt chúc buổi tối vui vẻ nhé
Trắng toá
Thật trữ tình và lãng mạn em ơi
Bai Thơ ve pho co hay hay lam
Tuyệt đẹp
Đẹp quá em
Sẽ một ngày anh về lại phố xưa
Gom xác lá gửi về mùa thu ấy
Để khao khát trong nhau thức dậy
Duyên kiếp này được nối bởi kiếp xưa…
Hay tuyệt
lovely
Bai tho that hay. Chuc dem vui ve
Phố nhỏ em buồn…chỉ mình em
Hàng me xác lá…rụng rơi thềm
Người đi dạo ấy..bờ mi lạnh..
Tím cả hồn thơ…tím cả em….
Hoang anh..rất hay đêm vui vẻ… Đầy sự sống…
Thơ hay hình xinh l.Chúc vui vẻ
Thơ hay quá
Hay quá chị
Em chúc chị buổi tối vvhp
Thương ai dưới ánh trăng tà
Thở thang với gió trách hờn ánh trăng
Tình duyên lận đận bao nhiêu
Làm em thang thở anh đây dũ lòng
Thương ai chẳng nói đôi lời
Tâm tư sầu muộn vô tình giống ai …
Phố Xưa, thật hay em yêu ạ.
Phố xưa hay quá em…
Thật là tuyệt vời – Cầu chúc bình an – Hạnh phúc .
Rất tuyệt vời tg ơi! ????
Thơ hay. Người đẹp chị nha
Thương ai bên mái tranh nghèo
Quần thì một ống liêu xiêu đợi chờ… hjjjjj
Hoàng Anh.Thơ rất hay,Ảnh đẹp. I Love yOu. buổi tối an nhiên. Chúc ngủ ngon nhé bé.
Thơ hay tuyệt
E nào nhìn trẻ và nuột thê 🙂
PHỐ nhớ…phố quên… có gì đâu lạ
THU cũng đã nhat màu nắng yêu thương
EM cứ ngồi để gửi nhớ đến ngàn phương
NƠI xa ấy một mình anh đứng đợi
NHƯ có lần chờ mong trong diệu vợi
TRÁI ổi đầu mùa nhắc kỉ niệm xưa
DÙ giờ đây ta chẳng còn ngây thơ
BÀN tay đã chai sần vì tuổi tác…
PHỐ ngày xưa… trong tim buồn mang mác
HƯƠNG tóc thơm bay dào dạt chiều thu..
TA yêu em quên hết nắng sang mùa..
KHÚC ru xưa mẹ ầu ơ dĩ vãng…..
ANH nhớ tất cả … những năm cùng tháng
PHỐ bây giờ chỉ độc bước đơn côi
HÌNH bóng em đã khuất cuối chân trời
PHẢI đâu gió thì thầm còn muốn níu…
EM có biết… xa rồi tình bấu víu….
SAO nỡ quên để mãi mãi mất nhau.
GẶP lại chi duyên phận chẳng trầu cau..
PHỐ thêm buồn … lòng người đau rụng vỡ
ĐÃ xa thật rồi… hai phương trời cách trở
RÊU phong kín đường về … chẳng nở hoa….
O j bằng thực tế vơí hợp lý nhỉ
Chúc nàng ngày mơí bình an
Và may mắn
Ôi xinh quá chứ bạn ơi..
Thơ hay lắm em
Em đứng mình kia ngóng chờ ai
Thu đang chín đỏ lá đang phai
Năm tháng vẫn trôi mờ nhân ảnh
Xuân qua tàn sắc sót canh dài !
Thơ hay hình đẹp em ơi
Thơ em làm rất hây hình ảnh rất đẹp
Chị iu hay tuyệt ạ
Phố nhớ người,người nhớ phố roài
Bài thơ tình rất hay mà cũng đầy man mát buồn trong sâu thẩm con tim. Càng đọc và ngẫm suy từng chữ, từng dòng ta thấy tình yêu của họ trước rất đẹp như đôi chim bồ câu tha thiết, tựa như nụ hoa hồng trước nắng gió xuấn, và bao nhiêu kỷ niệm được hun đúc như núi cao, biển rộng được họ thu gọn trong tim và vô cùng sâu sắc. Song mối tình ấy vì một lý do gì khắc nghiệt chăng mà họ phải xa nhau, cho đến lối đi, tường củ nay đã rêu xanh đùn! Ôi! thật thương cho t/ y của họ phải luôn sống trong hoài niệm…Mong cho họ yên bình và ngày càng hp
E cảm ơn anh Mai Thanh tìm mãi moi ra nick anh ạ
Thơ hay lắm, bài thơ pha nhiều lời than trách mà vẫn ngọt ngào lắm, gợi lên nhiều hoài niệm,
Ờ anh nhớ và nhớ rất nhiều
Xa nhau mấy độ Thu roài nhỉ?
Anh chỉ thấy mình em chẳng thấy xác lá nào!
Trúc xinh dạo phố!!!
Nhà cổ hay sao?
Tuyệt vời bài thơ! Chúc mừng bạn. Anh nhớ ai khóc tình xưa đã lỡ, Phố bây giờ trăn trở những mùa mưa.