Bài Thơ: PHẬN LỠ TÌNH ĐAU (Tác giả: Nguyễn Hưng)

PHẬN LỠ TÌNH ĐAU
Thơ: Nguyễn Hưng

( tnbc, ngũ độ thanh, toán thi )

Chiều buông khẽ vẳng một cung đàn
Lệ bỗng hai dòng giấc uyển tan
Nhớ buổi ba chìm, cơn lũ cuộn
Thương ngày bảy dạt, sóng thần lan
Ngàn mây đã phủ bao mùa nhớ
Vạn nẻo không còn những ngón đan
Phận lỡ tình đau, hồn chết nửa
Trăm đường khổ luỵ giữa trần gian

– Nguyễn Hưng –
HN, 14/08/2017

( toán thi : một, hai, ba, bảy, ngàn, vạn, nửa, trăm )

Bài hoạ của anh Tran Pham Dinh

THAN THẦM

(Họa)

Thức giấc canh đêm bởi tiếng đàn,
Hai hàng giọt mắt nửa hồn tan
Cung sầu một cõi chìm sâu lắng
Khúc nhớ muôn bề vọng vút lan
Kẻ đến trăm ân gieo ái nhạt
Người đây ngàn nỗi đậm tình chan
Ba non bốn bể tìm đâu thấy
Chín đợi mười chờ giữa thế gian !

TranPhamDinh
14.08.17

Bài hoạ của Dòng Sông Mùa Thu

NGUYỆN
(Tnbc,nđt,toán thi)

Khẽ vẳng dần xa một tiếng đàn
Nghe hồn chết nửa giọt tình tan
Hai bờ cách trở niềm đau cuộn
Vạn giấc thêm vời nỗi tủi lan
Cứ tưởng ngàn năm thề vọng mãi
Đâu ngờ chín dạ bỗng hờn đan
Muôn chiều chỉ nguyện Ngâu đừng đến
Phận lỡ không còn ở thế gian.

Ngân Hà họa

( Toán thi: một,nửa,hai,vạn,ngàn,chín,muôn,không )

Ảnh : sưu tầm

Subscribe
Notify of
guest
18 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
AN Viên
AN Viên
6 years ago

Tuyệt vời

Trần Linh
Trần Linh
6 years ago

Chuc anh vui ver

Chinh Lê
Chinh Lê
6 years ago

Hơ… giờ lại chuyển sang thể loại này hả anh

Hằng Vũ
Hằng Vũ
6 years ago

Bài thơ hay lắm anh!

Tran Pham Dinh
Tran Pham Dinh
6 years ago

THAN THẦM

(Họa)

Thức giấc canh đêm bởi tiếng đàn,
Hai hàng giọt mắt nửa hồn tan
Cung sầu một cõi chìm sâu lắng
Khúc nhớ muôn bề vọng vút lan
Kẻ đến trăm ân gieo ái nhạt
Người đây ngàn nỗi đậm tình chan
Ba non bốn bể tìm đâu thấy
Chín đợi mười chờ giữa thế gian !

TranPhamDinh
14.08.17

Cuc Dương
Cuc Dương
6 years ago

Hay lắm ạ !

Thanh Thuỷ
Thanh Thuỷ
6 years ago

Bài thơ thật là hay ! Chúc bạn an vui nhé !

Dòng Sông Mùa Thu
Dòng Sông Mùa Thu
6 years ago

Dạo lày thành cụ Đường oài

Cao Hoan
Cao Hoan
6 years ago

Thơ hay chị chúc em Nguyễn Hưng buổi tối vui vẻ nhé .

Dòng Sông Mùa Thu
Dòng Sông Mùa Thu
6 years ago

NGUYỆN
(Tnbc,nđt,toán thi)

Khẽ vẳng dần xa một tiếng đàn
Nghe hồn chết nửa giọt tình tan
Hai bờ cách trở niềm đau cuộn
Vạn giấc thêm vời nỗi tủi lan
Cứ tưởng ngàn năm thề vọng mãi
Đâu ngờ chín dạ bỗng hờn đan
Muôn chiều chỉ nguyện Ngâu đừng đến
Phận lỡ không còn ở thế gian.

Ngân Hà họa

Toán thi : một,nửa,hai,vạn,ngàn,chín,muôn,không.

Du Thi Nhung
Du Thi Nhung
6 years ago

Rất tuyệt vời anh,
Chúc anh buổi tối thật vui nhé,

Dòng Sông Lam
Dòng Sông Lam
6 years ago

Thơ hay, ảnh đẹp!

Minh Phan
Minh Phan
6 years ago

Đẹp quá!!!

Nguyễn Hồng Hoa
Nguyễn Hồng Hoa
6 years ago

Buồn quá Nguyễn Hưng ơi

Khanh Chi Chu
Khanh Chi Chu
6 years ago

Ui thơ sao mà hay thía ạ

Trần Thu Hương
Trần Thu Hương
6 years ago

Hay quá! Xin tặng tác giả

Tuấn Dũng Nguyễn
Tuấn Dũng Nguyễn
6 years ago

Nghĩ rằng cộng 1 bằng 2
Yêu 3, 4 bận đời trai … nát nhừ
Đã trao 5,6 tình thư
Mất 7, 8 tháng người như … lên đồng
Để rồi 9 đợi 10 trông …
Đời trăm vạn nẻo … tình không phương nào
Chắc là vì muốn …trèo cao
Cho nên mới khổ … lẽ nào chẳng leo ?
( Thử làm toán thi tý cho vui )

Dòng Sông Mùa Thu
Dòng Sông Mùa Thu
5 years ago

Một năm ùi cụ Đường ui

Scroll to Top