Bài Thơ: NỬA KIẾP THU TÀN (Tác giả: Nguyễn Hưng)

NỬA KIẾP THU TÀN
Thơ: Nguyễn Hưng

( thất ngôn bát cú, ngũ độ thanh)

Thương hoài một thuở khóc mà chi
Ủ rũ hàng đêm có được gì
Kẻ đã vùi quên lời nguyện thắm
Ta đành dứt bỏ cuộc tình si
Vun sầu đỉnh núi là do tại…
Ngút hận tầng mây cũng bởi vì…
Nửa kiếp thu tàn ôm phận lỡ
Nên đời quạnh quẽ thấy nhiều khi

Hn, 15/09/2017
– Nguyễn Hưng –

Ngân Khánh hoạ

TỰ NHỦ

Lỗi hẹn anh giờ chẳng thiết chi
Mình tôi nhớ nữa để làm gì
Âm thầm giũ bỏ ngày yêu mến
Lặng lẽ chôn vùi buổi ái si
Uất lẻn buồng tim là cũng tại
Sầu dâng cõi dạ bởi do vì
Đường mơ lạc lối đành hai ngã
Gửi lại vui buồn có những khi

– Ngân Khánh –

Ảnh : sưu tầm

Subscribe
Notify of
guest
11 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Cao Hoan
Cao Hoan
6 years ago

Thuở ấy thân tàn khúc tình si
Thề hẹn đã quên những nguyện thề .
Ủ rũ làm chi cho phận bạc
Thương khóc ai hay kẻ lỡ thì .

Họa lung tung em Hưng ạ .

Tuan Quach
Tuan Quach
6 years ago

Tuyệt lắm !

Hằng Vũ
Hằng Vũ
6 years ago

Bài thơ hay lắm ạ
Thu Hằng chúc anh buổi tối an vui hp

Anh Ttran
Anh Ttran
6 years ago

Tuyệt vời Nguyễn Hưng bạn

Ngân Khánh
Ngân Khánh
6 years ago

TỰ NHỦ

Lỗi hẹn anh giờ chẳng thiết chi
Mình tôi nhớ nữa để làm gì
Âm thầm giũ bỏ ngày yêu mến
Lặng lẽ chôn vùi buổi ái si
Uất lẻn buồng tim là cũng tại
Sầu dâng cõi dạ bởi do vì
Đường mơ lạc lối đành hai ngã
Gửi lại vui buồn có những khi

Tuấn Nguyễn Minh
Tuấn Nguyễn Minh
6 years ago

Hay lắm

Thao Lethi
Thao Lethi
6 years ago

Thơ rất hay

Nguyễn Hưng
Nguyễn Hưng
6 years ago

Nguyễn Hưng chân thành cảm ơn các thi hữu đã ghé đọc thơ và cảm nhận. Chúc cả nhà tháng mới an lạc, vui vẻ, hạnh phúc, tài lộc tràn trề !

Phương Nguyễn
Phương Nguyễn
6 years ago

Thơ rất hay hình rất đẹp chúc

Tung Chu Khanh
Tung Chu Khanh
6 years ago

Bai hoa rất hay

Nguyễn Hưng
Nguyễn Hưng
6 years ago

Nguyễn Hưng chân thành cảm ơn quý vị thi hữu đã ghé đọc thơ và bình luận góp vui. Chúc cả nhà ngày chủ nhật thư giãn vui vẻ !

Scroll to Top