Bài Thơ: NỖI NHỚ TRONG MƯA (Tác giả: Nguyễn Hưng)

NỖI NHỚ TRONG MƯA
Thơ: Nguyễn Hưng

Nếu có lần em ngang qua lối cũ
Có ghé thăm chỗ trú một cơn mưa ?
Nơi lưu dấu kỷ niệm một thuở xưa
Ngày trời xui mình đưa chân tránh giọt.

Bao ngọt ngào giờ đây thành chua xót
Có lẽ là đắng đót chỉ riêng anh
Ngỡ cơn mưa sẽ gieo xuống giọt lành
Sao giông gió đoạn đành tình ân ái.

Đã hết rồi giấc mơ về xa ngái
Gối chăn này tê tái giữa canh khuya
Mưa không rơi sao đêm vắng đầm đìa
Hay lá khóc vì lìa cành héo úa.

Ở nơi ấy ấm êm trong nhung lụa
Chắc em quên lời hứa đã từng trao
Và đâu biết khi bất chợt mưa rào
Có một người đang cồn cào nỗi nhớ.

Cũng có lẽ bởi duyên mà không nợ
Nên phận đành tình lỡ phải ko em ?
Rồi mỗi khi mưa kéo đến buông rèm
Giọt chưa tới đã lem nhem khoé mắt.

Biết không em… lòng anh đau như cắt

– Nguyễn Hưng –
HN, 10/06/2017

Ảnh : tác giả

Subscribe
Notify of
guest
31 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tahai Yen
Tahai Yen
6 years ago

Mưa tạnh rồi , em phải đi thôi…

Du Thi Nhung
Du Thi Nhung
6 years ago

Bài thơ rất hay em chúc mừng tác giả Nguyễn Hưng,

Dòng Sông Mùa Thu
Dòng Sông Mùa Thu
6 years ago

Đau như lào lói nghe coi

Sinh Pham
Sinh Pham
6 years ago

bài thơ nào của Nguyễn Hưng khi đọc có cảm giác Buâng khuâng
như tác giả viết cho chính người đọc vậy .cám ơn tác giả thật nhiều

Hồng Lê
Hồng Lê
6 years ago

Ngọt ngào, nồng nàn lắm. Rất hay tg ơi

Nguyên Hàn
Nguyên Hàn
6 years ago

Biết không em? lòng anh đau như cắt
Có khi nào lòng em dằn vặt nhớ thương
Có chút gì gợi lại chút vấn vương
Trên lối nhỏ em có thường hay nhớ

Buổi trú mưa anh ngỡ mình duyên nợ
Thật là buồn tình lỡ phải không em
Chiều hôm nay anh cũng trú bên thềm
Nơi chỗ cũ anh và em hẹn ước

Cuộc đời này có ai mà biết được
Hợp rồi tan mơ ước chỉ ước mơ
Đến bây chừ anh mãi một vần thơ
Thơ thương nhớ, thơ Chờ người năm cũ

Thơ của anh chỉ toàn buồn ấp ủ
Một tình yêu rất cũ vẫn nhớ hoài

Phuong Ngoc
Phuong Ngoc
6 years ago

Mưa tháng sáu chợt về xua nắng gắt
Nghe cồn cào một nỗi nhớ không tên
Đã đành rằng mình không nợ không duyên
Sao anh vẫn không quên hình bóng cũ !
Chiều cuối tuần vui vẻ nha em
Thơ rất hay ! Chúc mừng

Vũ Điệp
Vũ Điệp
6 years ago

Tuyệt hay nha anh bạn của tui.

Tiểu
Tiểu
6 years ago

Hay quá Hưng ơi

Nguyễn Dung
Nguyễn Dung
6 years ago

Hay lắm !
Nặng tình !

Tuyết Nga
Tuyết Nga
6 years ago

.

Hoa Hạ
Hoa Hạ
6 years ago

Hụ hụ

Thanh Tâm
Thanh Tâm
6 years ago

Nguyễn Hưng ơi thơ hay lắm ?

Nguyễn Hoài Thu
Nguyễn Hoài Thu
6 years ago

Hay lắm anh! Cuối tuần thật vui!

Nguyễn Hoàng Oanh
Nguyễn Hoàng Oanh
6 years ago

Sg cug dag mua doc tho buon hay lam NH.

Trương Gia Hân
Trương Gia Hân
6 years ago

Rất hay anh

Hoa Hướng Dương
Hoa Hướng Dương
6 years ago

Hay quá

Ruby Nguyễn
Ruby Nguyễn
6 years ago

có bao giờ anh biết được hôm xưa
nhớ con đường em về ngang lối cũ
kỷ niệm ấy vẫn vẹn nguyên giấc ngủ
cơn mưa nào cuốn hết được nhớ thương…

Dòng Sông Mùa Thu
Dòng Sông Mùa Thu
6 years ago

MƯA NHỚ

Em ngồi ngắm cơn mưa về khắp phố
Mà nghẹn ngào khi vết đổ chẳng phai
Anh biết không? Cuộc sống mỗi ngày dài
Giờ với em tựa như hai thế kỷ

Vẫn còn đây nguyên vẹn lời thủ thỉ
Trái tim người sẽ chỉ dành mỗi em
Tại sao giờ để em buồn mỗi đêm?
Khi bóng lẻ một mình trên lối vắng

Đưa bàn tay hứng mưa nơi khoảng lặng
Em lục tìm ngày nắng đồi hoa sim
Tựa vai nhau hai đứa cứ im lìm
Và mơ tưởng niềm tin dài phía trước

Chẳng thể lành khi tim trầy vết xước
Giữa khoảng buồn ngước mắt gọi trời cao
Nhưng đáp lại tiếng mưa như thì thào
Để em đây thét gào trong đau đớn

Anh đâu rồi sao cứ mãi lẩn trốn?

Huynh Mai Trinh
Huynh Mai Trinh
6 years ago

Rất tuyệt. Buổi chiều vui vẻ nhé anh

Sit Tran
Sit Tran
6 years ago

Thơ hay

Lan Nguyễn
Lan Nguyễn
6 years ago

Thơ đã hay toàn người họa còn hay hơn ạ

Hồng Huấn
Hồng Huấn
6 years ago

Thơ hay quá anh Nguyễn Hưng

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
6 years ago

Thơ hay

Nguyễn Hưng
Nguyễn Hưng
6 years ago

Nguyễn Hưng chân thành cảm ơn các thi hữu đã ghé đọc thơ, tham gia bình luận và động viên. Xin gửi lời chúc an lành, vui vẻ, hạnh phúc tới tất cả !

Hoàng Linh Nga
Hoàng Linh Nga
6 years ago

Hay lắm anh ạ

Diệp Ngọc
Diệp Ngọc
6 years ago

Hay tuyệt anh ạ

Trái Tim Mùa Thu
Trái Tim Mùa Thu
6 years ago

Hay quá thui!

Nguyễn Hưng
Nguyễn Hưng
6 years ago

Cảm ơn mọi người ghé đọc thơ và động viên Nguyễn Hưng !

Uyển Nhi
Uyển Nhi
6 years ago

Biết không anh lòng em đau như cắt
Những đêm buồn héo hắt giọt lệ rơi
Cơn mưa xưa cho tâm tư rối bời
Giờ xa vắng những lời anh còn vọng. ..

Đã không duyên trên bước đường hoa mộng
Anh đừng buồn đừng trông ngóng gì em
Hạnh phúc đâu sao chẳng thể mang kèm
Cơn mưa nhỏ nên không đem hạnh phúc

Cõi trần gian thiên đường hay địa ngục
Sao đớn đau cứ từng lúc dập dìu
Để mưa về nghe trống vắng đìu hiu
Nhớ mong lắm một chiều mưa năm cũ. …

Nguyễn Ngọc Thùy Lam
Nguyễn Ngọc Thùy Lam
6 years ago

Thơ thật mượt mà và sâu lắng.

Scroll to Top