Bài Thơ: NỖI NHỚ TÍM BẰNG LĂNG (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: NỖI NHỚ TÍM BẰNG LĂNG (Tác giả: Bảo Châu)

NỖI NHỚ TÍM BẰNG LĂNG
Thơ: Bảo Châu

Đã qua rồi mùa bằng lăng nở rộ
Ta vẫn đây sao em vội qua cầu
Vẫn im lặng tìm tận đáy sông sâu
Nhặt bằng lăng từ lâu ta đánh mất

Nhớ một thời tình yêu như ngọt mật
Em trao tình với tất cả yêu thương
Xa em rồi lòng ta mãi vấn vương
Bao nhung nhớ gởi thương vần thơ nhỏ

Ta mất em nước mắt tuôn lệ nhỏ
Đã bao lần vò võ suốt cánh thâu
Bằng lăng ơi!… Em đừng ngủ quá lâu
Để ta nhớ mang nỗi sầu trông ngóng

Tán bằng lăng hôm nay đan sợi nắng
Sợi nắng nào em gắng gượng về đây
Sưởi tình anh bớt giá lạnh hôm nay
Đông đã tới tháng ngày đong nỗi nhớ

Bằng lăng ơi đến bao giờ mới nở
Ta nơi đây mở cửa đón em về
Sợi nắng vàng trải ấm khắp đường quê
Ta sẽ đợi bằng lăng về em nhé

Ta chờ em con tim rung khe khẽ
Tim yêu à mày nhỏ bé phải không
Nhớ… lọt vào… trong tim lại mênh?… mông…
Bằng lăng hỡi… đêm đông về… gõ cửa…

Bảo Châu
21.12.2017

Subscribe
Notify of
guest
21 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Sach To
Sach To
6 years ago

Bài thơ hay tuyệt luôn!

Ngoc Kien
Ngoc Kien
6 years ago

Tím đẹp chi yêu.

Vinh Dang
Vinh Dang
6 years ago

Thơ hay quá em ơi

Liên Trọng
Liên Trọng
6 years ago

Tho hay HOA rat dep a

Liên Bùi
Liên Bùi
6 years ago

Thơ hay lắm,sâu lắng.

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
6 years ago

Thơ hay

Nguyễn Đức Tĩnh
Nguyễn Đức Tĩnh
6 years ago

Hay tuyệt

Tan Ly
Tan Ly
6 years ago

Hello e buổi sáng vv

Long Hanoi
Long Hanoi
6 years ago

Rất tuyệt vời
CHIEN PHAM THI
cảm ơn bạn nhé

Lan Nguyen
Lan Nguyen
6 years ago

Thơ hay, hình ảnh rất đẹp

Kim Ngân
Kim Ngân
6 years ago

Hay quá bạn ạ.

Tuyền Trần
Tuyền Trần
6 years ago

Tu nhien nghe Long minh thổi thức

Đinh Viết Cương
Đinh Viết Cương
6 years ago

Đẹp lắm e ơi

Khánh Lê
Khánh Lê
6 years ago

Ôi tuyệt vời chị ơi tím tình yêu tím thuỷ chung

Toản Tú Trần
Toản Tú Trần
6 years ago

Hay lắm chị chúc chị buổi chiều vv..

Xuân Tình
Xuân Tình
6 years ago

thơ hay hình hoa đẹp lắm em gái,em luôn sáng tác những bài thơ rất hay và giàu tình cảm,chị chúc em luôn sáng tác những tác phẩm thơ hay hơn nữa nhé em

Tám Nguyễn
Tám Nguyễn
6 years ago

Quá hay tác giả ạ

Phạm Khiêm
Phạm Khiêm
6 years ago

rất tuyệt vời chị ơi!

Hà Bình
Hà Bình
6 years ago

Hay lắm bạn iu

Oanh Nguyễn Thị Phương
Oanh Nguyễn Thị Phương
6 years ago

Hoa tím đẹp quá.. Thơ hay lắm Chúc mừng em gái

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
5 years ago

TÍM BUỒN BẰNG LĂNG

Tháng bảy về …mang theo cánh bằng lăng.
Em thẫn thờ …mang nỗi buồn thơ dại.
Mối tình đầu …bao năm giờ sống lại.
Thuở học trò …tình còn mãi trong ta.

Nhớ ngày xưa …anh hái tặng cành hoa.
Bằng lăng tím …Rồi thì thầm nói nhỏ.
Tím mộng mơ…em nhớ đợi nhớ chờ .
Ngày anh về …mình đoàn viên hạnh phúc.

Nhưng cuộc sống …ít khi thành hiện thực.
Cánh chim trời…vượt hải lí ngàn xa.
Tình đôi ta …cũng phân ly đôi ngả .
Hai phương trời …khoảng cách cánh bằng lăng.

Tình học trò …trôi đi trong thầm lặng .
Hoa bằng lăng …vẫn tím biếc một màu .
Giờ tìm đâu …bao kỉ niệm thuở nao .
Chuyện tình yêu …của một thời áo trắng .

Hạ sắp tàn …em nghe lòng trống vắng.
Rồi nhủ thầm …chuyện cũ đã trôi qua.
Học trò ơi …xin dừng lại tình ta .
Khi gặp lại …bọn mình là cậu tớ .

10/07/2018

Scroll to Top