Bài Thơ: NỖI NHỚ THÁNG BA (Tác giả: Nguyễn Hưng)

Bài Thơ: NỖI NHỚ THÁNG BA (Tác giả: Nguyễn Hưng)

NỖI NHỚ THÁNG BA
Thơ: Nguyễn Hưng

Em ở đâu khi mùa hoa xoan tím ?
Để lời yêu lịm chết giữa xuân nồng
Tháng ba về em còn nhớ hay không ?
Vòng tay ấm bên sông ngày mưa bấc

Đã bao đêm chập chờn không tròn giấc
Dế nỉ non tiếng nấc suốt canh dài
Ái ân xưa còn mãi chẳng phôi phai
Vẫn theo anh dặm dài trên năm tháng

Em về đâu để nỗi sầu lai láng ?
Vào thơ anh ngàn áng vẫn không vơi
Thế gian kia ngôn ngữ chẳng đủ lời
Nói cho hết một trời thương nhớ ấy

Con đường xưa mùa này em có thấy ?
Hoa gạo son đỏ cháy cả triền sông
Con đò ngang chở nỗi nhớ chất chồng
Biết về đâu giữa dòng trôi quạnh vắng

Tháng ba rồi… mong manh từng sợi nắng
Xuân đang tàn theo lặng lẽ chân qua
Mùi hương bưởi của một thời thiết tha
Thoảng vào thơ… xót xa từng câu chữ

Nguyễn Hưng
Hà nội, 04/03/2017

Subscribe
Notify of
guest
46 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hoàng Dũng
Hoàng Dũng
7 years ago

Hay

Sentlex HO
Sentlex HO
7 years ago

omg …… handsome wa ???

Thao Nguyen
Thao Nguyen
7 years ago

. THÁNG BA HOA XOAN NỞ…

Tháng Ba Xoan Tím hé nụ rồi
Đường làng ngõ xóm đẹp chơi vơi
Gió nhẹ thoảng qua bay tóc rối
Mi hờ khép nhớ bóng hình ai ?

.

Nguyệt Bùi
Nguyệt Bùi
7 years ago

Thơ hay lắm

Nhan Kim
Nhan Kim
7 years ago

Thơ của anh hay quá. Chúc anh buổi chiều cuối tuần nhiều niềm vui nhé.

Dòng Sông Mùa Thu
Dòng Sông Mùa Thu
7 years ago

Tháng Ba về ai cũng viết vần thơ
Nhành hoa xoan dệt giấc mơ màu tím
Hương bưởi đưa cho mối tình ngọt lịm
Em chạnh lòng cảm xúc chẳng về bên

Tháng Ba về em chỉ muốn gọi tên
Đã theo em miên man từng đêm vắng
Nỗi nhớ kia sao ta mãi thầm lặng
Đâu dám tặng người bằng khúc hát tình ca

Tháng Ba về ánh nắng khẽ ngang qua
Rồi chìm hẳn trong màn sương ẩm ướt
Để lại nơi đây hồn ai sướt mướt
Cho cơn sóng lòng khơi nước mắt quạnh hiu.

Trần Linh
Trần Linh
7 years ago

Thơ hay cảnh đẹp người lại càng…

Cuong Khe Tran Dinh
Cuong Khe Tran Dinh
7 years ago

Bài thơ quả là một tuyệt phẩm

Mai Hoa Nguyên
Mai Hoa Nguyên
7 years ago

Bài viết hay quá tác giả à .. tối vv ạ

Do Khanhvan
Do Khanhvan
7 years ago

Thơ rất hay và đậm tình hương quê ,
Chúc con vui khỏe nhiều xúc cảm để làm nhìu thơ nhé!

Hoang Anh
Hoang Anh
7 years ago

EM LẠI ĐI

Em về đây giữa mùa hoa xoan tím
Nhưng tình xưa đã chết lịm từ lâu
Người yêu ơi anh đã bước qua cầu
Còn kỷ niệm chết theo mùa gió bấc

Hoa Gạo rơi dưới triền đê đỏ rực
Lớp hoa May đâm lúc nhúc gấu quần
Lối đi mòn dám cỏ dại quấn chân
Như níu cả hồn thơ ngày xưa cũ

Cuối chân trời hoàng hôn cong bóng rủ
Trĩu mi buồn giăng tím cả dòng sông
Đàn cò bay tìm về tổ ấm nồng
Ríu rít gọi cả bến sông rộn tiếng

Chợt trạnh lòng hồn em như chết điếng
Nhạn lẻ bầy chao liệng biết về đâu
Sáo sang sông sáo rứt mối duyên đầu
Vui tình mới còn nhớ đâu thề ước

Em lặng im nhìn anh đang vui bước
Với người dưng ríu rít rộn tiếng cười
Hạnh phúc nhé tình cũ của một thời
Vui cho cả bến đơn côi ở lại

Tháng ba rồi còn miền đau chôn mãi
Em ra đi anh ở lại yên lòng
Em trở về với biển rộng mênh mông
Mang thả hết những dòng thơ đau đớn!

Nguyễn Anh Mai
Nguyễn Anh Mai
7 years ago

Thơ hay tg đẹp

Nang Som Mai
Nang Som Mai
7 years ago

nhin men wa di

Hạnh Bích
Hạnh Bích
7 years ago

Nhẹ nhàng mà da diết . M.T.T.C của thi đàn NC. ( đọc được không tác giả )

Thiên Thai Nguyễn
Thiên Thai Nguyễn
7 years ago

Thơ hay. Tháng ba kỳ vọng của cá dân tộc. Ôi đợi chờ

Nguyễn Dung
Nguyễn Dung
7 years ago

Rất hay !

Huynh Mai Trinh
Huynh Mai Trinh
7 years ago

Thơ hay ảnh đẹp chúc anh buổi tối vui vẻ hạnh phúc nhé anh

Vu Dung Jns
Vu Dung Jns
7 years ago

Thơ tình em lúc nào cũng ngọt vầ da diết

Thanh Hai
Thanh Hai
7 years ago

Hay lắm đó em

Hương Quế
Hương Quế
7 years ago

Hay quá b

Nguyễn Bé
Nguyễn Bé
7 years ago

Thơ hay hình đẹp

Nguyễn Phượng
Nguyễn Phượng
7 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Khue Minh
Khue Minh
7 years ago

Bạn là nha thơ lớn

Nguyen Tỵ
Nguyen Tỵ
7 years ago

Thơ rất lịm tuyệt vời. Ảnh đẹp

Oanh Ngoc Nguyen Thi
Oanh Ngoc Nguyen Thi
7 years ago

Bai tho hay..minh vua dc xem o G+.

Hiêu Vu
Hiêu Vu
7 years ago

Dạt dào cảm xúc của tình yêu.

Tài Vọt
Tài Vọt
7 years ago

Tháng ba về cây bưởi lại sai hoa
Mà chúng ta đâu còn như thủa trước
Giờ chia xa hai đứa không chung bước
Em vẫn nguyện cầu được sánh bước bên anh

Phuong Nguyen
Phuong Nguyen
7 years ago

Nge tho ma thay buon

Phạm Angela
Phạm Angela
7 years ago

Thơ hay lắm anh

Trần Thu Hương
Trần Thu Hương
7 years ago

Đi quá nhanh chẳng kịp nhận ra
Khi quånh lại tháng ba đã tới
Xin thời gian hãy trôi chậm lại
Để đêm về sẽ nhớ mãi tháng ba !

Thanh Lan Tran Thi
Thanh Lan Tran Thi
7 years ago

Trang thơ lãng mạng quá☺??

Nguyễn Thanh Trang
Nguyễn Thanh Trang
7 years ago

Tho hay hjnh dep

Trần Oanh
Trần Oanh
7 years ago

hay quá tg ơi

Mai Nguyen
Mai Nguyen
7 years ago

Lời thơ quá hay , Anh hưng ơi ,

Lê Hoa
Lê Hoa
7 years ago

Bài thơ hay lắm, nhưng hai câu cuối đọc hơi bị vấp Nguyễn Hưng ạ. Mình xin được chỉnh lại chút xíu xem tác giả có hài lòng không nhé.
“Mùi hương bưởi của một thời tha thiết
Thoảng vào thơ…từng câu chữ xót xa”

Nguyễn Hưng
Nguyễn Hưng
7 years ago

Cảm ơn bạn đã góp ý. Nhưng mình viết bát ngôn theo vần lưng nên phải tuân theo liên hoàn vận liên kết giữa các câu. Cụ thể như ở khổ thơ cuối mà bạn đề cập :

Tháng ba rồi… mong manh từng sợi nắng
Xuân đang tàn theo lặng lẽ chân qua
Mùi hương bưởi của một thời thiết tha
Thoảng vào thơ… xót xa từng sợi nhớ

Bạn sẽ thấy từ cuối của câu đầu là từ ” nắng” sẽ đồng vận với từ thứ 5 câu thứ 2 là từ ” lặng “. Tiếp theo từ cuối của câu thứ 2 là từ ” qua” đồng vận với từ cuối của câu thứ 3 là từ “tha”. Tiếp theo nữa là từ cuối câu thứ 3 đó là từ “tha” đồng vận với từ “xa” là từ thứ 5 của câu thứ 4. Cách viết và gieo vần lưng là vậy sẽ liên kết được các câu thơ và tạo ra thanh điệu mượt mà cả bài thơ. Bạn cứ đọc lại tất các khổ của bài thơ cũng như đọc lại hết tất cả các bài thơ bát ngôn của Nguyễn Hưng sẽ thấy cách viết gieo vận lưng đều chuẩn chỉ như vậy. Nếu sửa theo ý của bạn sẽ phá vỡ quy tắc gieo vần của cả bài thơ. Cảm ơn bạn đã góp ý và rất mong có thêm nhiều ý kiến đóng góp của bạn cũng như các thi hữu để Nguyễn Hưng học hỏi và hoàn thiện hơn kỹ năng viết thơ. Chúc bạn buối tối vui nhé !

Ngoclan Nguyen
Ngoclan Nguyen
7 years ago

Thơ hay quá anh ơi. Chúc anh buổi tối ấm áp và ngủ ngon.

Tahai Yen
Tahai Yen
7 years ago

Thơ hay, cảnh đẹp , người mẫu …. bình thường?

Tinh Nguyen
Tinh Nguyen
7 years ago

Tho hay tuyet voi anh ďep ban oi

Song Yên Nguyên Thi
Song Yên Nguyên Thi
7 years ago

Nguyễn Hưng chua đồng ý kết bạn với Song Yên Nguyên Thi sao? SY rất thích thơ và hình ảnh của NH

Na Tran
Na Tran
7 years ago

Thơ hay, đẹp trai như thế này mà lại đứng một mình coi chừng bị bắt cóc đấy Hưng ơi!

Thao Hathi
Thao Hathi
7 years ago

hay quá anh ơi

Khanh Trinh
Khanh Trinh
7 years ago

Qua tuyet voi The gian kia ngon ngu chang du loi Noi cho het mot troi thuong nho .

Lan Hương
Lan Hương
7 years ago

Tho hay ảnh đep anh lời thơ nhe nhàng cảm xúc rất tuyêt vời anh

Toniha Nguyen
Toniha Nguyen
7 years ago

Rất tuyệt vời Nguyễn Hưng

Hoa Dại
Hoa Dại
7 years ago

Em ở nơi nầy anh ở đâu
Bao nhiêu nhung nhớ bấy nhiêu sầu
Ngày nhớ thương đêm thường khắc khoải
Em ở nơi nầy anh ở đâu?

Scroll to Top