NỖI NHỚ QUÊ NHÀ
Thơ: Bảo Châu
Đã lâu rồi em chẳng ghé thăm quê
Đàn trâu chậm vẫn đi về sớm tối
Ngắm đồng xa trong lòng sao bối rối
Bước chân trần bao lối nhỏ em qua
Đường mòn đây thuở bánh đúc bánh đa
Nơi đầu ngõ có cây đa tỏa bóng
Buổi trưa hè ruộng đồng sôi nước nóng
Mẹ chưa về… quà chợ lại ngóng trông
Quê nhà ơi… qua cái tuổi mênh mông
Giữ trong lòng ai cũng đan mộng đẹp
Bến sông quê ngày xưa như thu hẹp
Người xa rồi dẹp bỏ giấc mơ yêu
Thương quê xa nhung nhớ những buổi chiều
Ta chờ nhau trong tiếng yêu mật ngọt
Hoa thêm thắm vì sương đêm nhỏ giọt
Hạt sương nào gọt dũa bóng hình quê
Nhớ quê nhà ta chìm đắm cơn mê
Một ảo ảnh đang quay về quá khứ
Đêm mộng tan trong lòng bao tư lự
Mơ lạc vào… tự cấu xé… hồn ta…
Bảo Châu
07.01.2017
Đẹp quá chi ạ ! Chúc chi vui ve hp !
Rất hay và đẹp lắm bạn ạ.
Ôi ! Quê hương một tình cảm bao la
Đã cho tôi những tháng ngày thơ ấu
Một tình yêu bao năm dài cất dấu
Nay trở về tôi rạo rực tâm can.
Nhớ khi xưa thời một thủa gian nan
Cả vùng quê luôn chìm trong nghèo, đói
Buổi chiều đến bếp nhà ai đang khói
Mùi sắn khoai từ bên bếp lửa hồng.
Quê hương nay đã thỏa nỗi ước mong
Nhà ngói đỏ, quanh đường làng thảm nhựa
Sự ấm no đến gõ cửa từng nhà
Một mầu xanh bát ngát rộng bao la
Tôi yêu lắm tôi yêu quê hương lắm.
Cây đa bến nước con đò
Đó là của cả một pho sử vàng.
Xa quê hoài niệm họ hàng
Đồng quê sông nước mơ màng tuổi thơ .
Sáo diều bay những cánh cò
mênh mông đồng nước sót sa mẹ nằm.
Mẹ ơi con đã về thăm
Đau lòng buốt ruột mẹ nằm ở đây .
bài thơ thật tuyệt chi oi
Ngọt ngào sâu lắng lắm em ơi. Chúc mừng em một ngày mới yên vui hạnh phúc
Bài thơ viết về quê hương gợi lên những hình ảnh thật thân thương ,gần gũi, gắn bó với bao kỉ niệm đẹp.Chúc êm ngày mới thật vui vẻ.
Nơi quê nhà vẫn hằng trông ngóng
Nhớ bạn xưa cùng đánh chắt nhảy dây
Mẹ về chợ chia nhau từng củ lạc
Giữa trưa hè tắm mát dưới sông quê
Nhớ những chiều bắt bướm giữa chiền đê
Bao kỷ niệm tuổi thơ cứ ùa về
Ôi nhớ lắm..bạn về thăm quê nhé
Thơ hay lắm c
Hay quá cô ơi
Thơ hay lắm ! Mến tặng bạn hiền
Thơ và ảnh .. hí.. hí .. Một ca khúc quê hương .. ! Chúc tác giả .. chủ nhật tươi hồng nhé ..
Tho hay hinh anh dep tuyet ban oi
Em nhớ quê hãy về thăm quê nhé
Ôn một thời gắn bó tuổi thơ em
Con sông quê vẫn xanh chảy êm đềm
Thương nhớ lắm những chiều em trông ngóng
Nơi mẹ ta bao tháng ngày vất vả
Buổi trưa hè lội ruộng cấy đồng xa
Tiếng trẻ nhỏ i a từ lớp học
Dấu ấn nào quên được lúc đi xa
Để không mơ, em hãy về em nhé
Rồi cùng anh dạo lại khúc ca quê
Bên con sông một thuở đã đi về
Hương mật ngọt anh trao người tri kỷ.
Hay lắm chị iu ơi ngọt ngào sâu lắng chúc chị
Chúc tg ngày cuối tuần vv
Lâu lắm rồi mới về thăm quê cũ
Chết lặng người khi trở lại mái nhà xưa
Cảnh vật xưa… giờ tìm đâu thấy nữa
Bóng người xưa… thuở ấy… Biết tìm ở phương nào?…
Về lại nhà xưa nghe cảm xúc dâng trào… Sao lòng xót xa… đau…
thơ hay lắm .đọc thơ lại nhớ về tuổi thơ
chúc bạn buổi chiều vui vẽ
Hay quá ,ngọt ngào tình quê…
Quê nhà một góc nhớ mênh mông.
Bài thơ hay nhiều cảm xúc.
Bài thơ quá hay,nhất là khổ thơ,câu thơ cuối bài
Chào nhà thơ…
Thật thơ mộng
Mấy hôm bận hôm nay mình mới đọc đuoc thơ ban thấy xao xuyến quá ban ơi
em gái bài thơ hay lắm em
Cảm xúc thật
Hay quá thơ em viết đầy ý nghĩa và chạm đến trái tim của bao người
Giặng tre chênh chếch bên làng
Tiếng gà gáy sáng ngân vang khắp nơi
Ở đây đúng quê tôi rồi
Đầu làng đã thấy mùi hương lúa nồng
Đi xa giờ mới về làng
Mừng vui khó tả vì đây quê nhà
Mộc mạc chân thành và yêu quê da diết!
Hay quá em ơi