Bài Thơ: NỖI NHỚ NGÀY XƯA (Tác giả: Chiều Tím)

NỖI NHỚ NGÀY XƯA
Thơ: Chiều Tím

NHÌN HOA PHƯỢNG ĐỎ TÁI TÊ
ĐỂ CHO NỖI NHỚ ẬP VỀ NGÀY XƯA

NHÌN… lối cũ chôn vùi kỉ niệm
HOA … bằng lăng bịn rịn đón đưa
PHƯỢNG… hồng ngơ ngác ban trưa
ĐỎ … như nỗi nhớ khi vừa chớm yêu !

TÁI … diễn lại tình phiêu ngày ấy
TÊ …buốt sầu cứ vậy anh đi
ĐỂ … thăm thẳm ướt bờ mi
CHO… nên tan vỡ cũng vì hiểu sai!

NỖI… oan ức nào ai thấu tỏ
NHỚ… về anh vò võ một đời
ẬP … vào miên khúc chơi vơi
VỀ … miền kí ức một trời khát khao!

NGÀY… tháng cũ anh nào hay biết
XƯA …lắm rồi chưa hết cơn mê
NHÌN HOA PHƯỢNG ĐỎ TÁI TÊ
ĐỂ CHO NỖI NHỚ ẬP VỀ NGÀY XƯA !

Chiều Tím 28/05//2018

Bài Thơ: NỖI NHỚ NGÀY XƯA (Tác giả: Chiều Tím)

Subscribe
Notify of
guest
42 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thu Thanh
Thu Thanh
6 years ago

E cảm giác như chị thở cũng ra thơ ?, ngưỡng mộ chị ghê lắm?

Kim Hương Nguyễn
Kim Hương Nguyễn
6 years ago

Bạn tôi làm thơ quá giỏi

Ngoại Minh
Ngoại Minh
6 years ago

Em rất đẹp..

Tâm Minh
Tâm Minh
6 years ago

Thật tuyệt vời thơ hay hinh đẹp đêm an lành hạnh phúc chúc ngů ngon

Hoa Mộc Lan
Hoa Mộc Lan
6 years ago

Hay tuyệt vời

Yen Le
Yen Le
6 years ago

Hay lắm c?

Ha Le
Ha Le
6 years ago

Rất hay bạn Chiều Tím.

Uy Trung Pham
Uy Trung Pham
6 years ago

Bài thơ hay rất cảm xúc ,ngọt ngào sâu lắng

Định Hà Văn
Định Hà Văn
6 years ago

Tuổi học trò rất nhiều kỉ niệm bài thơ rất hay em

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
6 years ago

Rất hay

Ngoc Dung Le
Ngoc Dung Le
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm Chị yêu ơi. Em chúc Chị ngày mới tốt lành, vui vẻ Chị nhé ? ? ? ? ? ?

Nguyet Huynh
Nguyet Huynh
6 years ago

Thơ rất hay , ảnh thật đẹp nha !

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
6 years ago

Hay lắm em

Trat Nguyen
Trat Nguyen
6 years ago

VẦN THƠ TÍM

XUÂN THƯƠNG NHỚ NGƯỜI YÊU NƠI VIỄN XỨ
CHÉP VẦN THƠ DỒN TỤ ẨN TRONG LÒNG
TRAO ANH ĐÓ TRĂM NĂM TÌNH KHÔNG TRỌN
TIẾNG HÁT NGƯỜI ĐANG ĐỨNG Ở BÊN SÔNG

XUÂN đến rồi đây anh biết không,
THƯƠNG người khắc khoải lệ tuôn dòng.
NHỚ anh em chép vần thơ tím,
NGƯỜI ấy bây giờ có đứng trông?
YÊU anh từ thuở mới mười ba,
NƠI đây hương ấm ánh trăng ngà.
VIỄN khách có thấy lòng quạnh vắng,
XỨ người có gọi tiếng sơn ca?

CHÉP nốt tâm tình trao cố nhân,
VẦN thơ còn nặng nỗi bâng khuâng.
THƠ buồn mang mác lòng se thắt,
DỒN mãi trong tim tiếng gọi thầm.
TỤ đìểm trời mây mỏi cánh chim,
ẨN nương theo gió biết đâu tìm.
TRONG xanh dòng suối buồn thương nhớ,
LÒNG nặng u hoài đốt cháy tim.

TRAO hết niềm thương đến với nhau,
ANH đi xa vắng gởi ngàn sau.
ĐÓ đây thầm lặng mà xao xuyến,
TRĂM đắng ngàn cay đã đổi màu.
NĂM tháng vời xa gợi nhớ thương.
TÌNH đi biền biệt khắp muôn phương.
KHÔNG vương màu aó tóc buồn rũ,
TRỌN kiếp lưu đày biệt cố hương.

TIẾNG hát mềm thương chưa vắng xa,
HÁT lên khúc nhạc của lòng ta.
NGƯỜI về sưởi ấm dòng thơ cũ,
ĐANG tấu niềm đau nỗi nhớ nhà.
ĐỨNG trước lâu đài của thế nhân,
Ở đâu cũng lắm bụi phong trần.
BÊN kia dòng suối người than thở,
SÔNG trắng đôi bờ lạnh gót chân.
ĐĂNGPHONG

Trần MY
Trần MY
6 years ago

Thơ hay hình đẹp lắm chị yêu à

Thanh Thanh
Thanh Thanh
6 years ago

Rất tuyệt chị yêu

Đào Quốc Thắng
Đào Quốc Thắng
6 years ago

Chị Chiều Tím lãng mạn nè . Bài thơ hay quá chị gái ơi ..!

Phạm Bình
Phạm Bình
6 years ago

Hay và đẹp quá em

Ong Luong
Ong Luong
6 years ago

Rất hay

Trong Vu Nguyen
Trong Vu Nguyen
6 years ago

Hay thế Em ơi ! Anh thân chúc …. nhé!

Trần Hoa Tím
Trần Hoa Tím
6 years ago

Thơ thật hay…nhưng lời thơ buồn khi nhớ về một kỉ niệm…màu hoa phượng đỏ cùng ảnh em rất đẹp.Thật…

Thanh Huong
Thanh Huong
6 years ago

Tuyệt lắm bạn iu ơi

Ngoc Châu
Ngoc Châu
6 years ago

Ki niệm đẹp tuyệt vời qúa nha chi yêu xinh xinh

Ngọc Hiếu
Ngọc Hiếu
6 years ago

Thơ hay ảnh rất đẹp chị iu buổi tối vui vẻ nha chị

Ngo Hoang Anh
Ngo Hoang Anh
6 years ago

Bài STLBKT hay lắm em. Chúc em buổi tối online vui vẻ nhé

Vũ Toán
Vũ Toán
6 years ago

Bài thơ thật hay cảm xúc chúc mừng tác giả

Trương Trúc
Trương Trúc
6 years ago

Thật tuyệt vời Chiều Tím ơi !

Uyên Ngô
Uyên Ngô
6 years ago

thơ hay lắm chị ơi

Hồng Trần
Hồng Trần
6 years ago

Bài thơ rất hay, chúc em ngày mới vui vẻ, hạnh phúc, nha em

Vũ Thúy Nga
Vũ Thúy Nga
6 years ago

Bài thơ rất hay chị ạ

Quang Vũ Minh
Quang Vũ Minh
6 years ago

Thơ hay hình đẹp chúc mừng em .

Hoa Thị
Hoa Thị
6 years ago

Đẹp quá em ơi

Hoa Truong
Hoa Truong
6 years ago

Rất tuyệt em ơi!

Châu Phương Thu
Châu Phương Thu
6 years ago

Thơ rất hay
Hình đẹp bạn hiền

Dương Điểm
Dương Điểm
6 years ago

Hay lắm em !
Hình em đẹp quá !

Đăng Triệu
Đăng Triệu
6 years ago

Thơ hay hình đẹp quá Chiều Tím chúc em

Văn Vinh Bùi
Văn Vinh Bùi
6 years ago

Hay và đẹp lắm.

Ngọc Đức
Ngọc Đức
6 years ago

Em gái xinh đẹp

Nhung Huynh
Nhung Huynh
6 years ago

Thơ chị viết hay quá

Long Thủy
Long Thủy
6 years ago

Thơ bạn iu hay ,
Ảnh cưng xinh đẹp

Nguyen Phucp
Nguyen Phucp
6 years ago

Điệp khúc tuyệt vời bạn ơi

Sáu Nguyễn
Sáu Nguyễn
6 years ago

chị yêu xinh đẹp , thơ hay tuyệt !

Scroll to Top