Bài Thơ: NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG (Tác giả: Bảo Châu)

NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG
Thơ: Bảo Châu

Ai đem nỗi nhớ mùa đông
Trùm lên tất cả cành hồng đáng yêu
Lạnh về nhớ lại thêm nhiều
Trời cao thiếu cả cánh diều bay xa

Trong từng câu hát ngân nga
Con cò bay lả bay ra cánh đồng
Phương Nam vẫn áng mây hồng
Thương cho đất Bắc cắt lòng thịt da

Đêm nay ngắm ánh trăng ngà
Muốn chia cái ấm gởi ra quê mình
Uớc cho muôn nụ tươi xinh
Luôn luôn toả sáng đón bình minh lên

Môi cười ngọc toả bên thềm
Gió ơi nhè nhẹ êm êm giấc nồng
Để chim én liệng tầng không
Đón chào năm mới mênh mông giữa đồng

Đông về nhung nhớ trong lòng
Mong cho giá rét đừng vòng lại thăm
Cầu trời nắng ấm trăng trong
Mọi người khoẻ mạnh là lòng ta vui

Bảo Châu
31.12.18

Bài Thơ: NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG (Tác giả: Bảo Châu)

Subscribe
Notify of
guest
30 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Phạm Hẹn
Phạm Hẹn
5 years ago

Thơ hay lắm em ơi rất dịu dàng ấp áp tình người

Thái Thanh
Thái Thanh
5 years ago

Bài thơ hay lắm bạn …

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
5 years ago

Em gái iu…

Huy Nghị
Huy Nghị
5 years ago

Bài thơ này hay quá em gái

Thanh Bình
Thanh Bình
5 years ago

thơ hay và tình cảm lắm chị ơi

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
5 years ago

Hay lắm em

Nguyễn Thị Thương Huyền
Nguyễn Thị Thương Huyền
5 years ago

Em nhớ anb lém

Nghi Vo Xuân
Nghi Vo Xuân
5 years ago

Thơ bạn rất hay…
Ngoài này rét lạnh tái tê
Ước gì em gửi nắng về trao anh
Chúc em năm mới vui khỏe hạnh phúc sum vầy bên mái ấm gia đình, người thân
TẤN TÀI TÂN LỘC

Kim Ngân
Kim Ngân
5 years ago

Thơ hay quá bạn ơi. Ảnh rất đẹp. Chúc bạn muôn điều tốt đẹp bạn nhé.

Thuy Giang
Thuy Giang
5 years ago

Tuyệt vời bạn yêu

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
5 years ago

hay lắm

Phan Thanh Minh
Phan Thanh Minh
5 years ago

Xin camm on nhà tho đã chia se cai ret mien bắc.
Bai tho hay xuc động.

Hoàng Phúc Vũ
Hoàng Phúc Vũ
5 years ago

Thích thơ của chị này quá đi! Cứ tuôn trào thơ như hơi thở thơm tho lan tỏa,giản dị dễ thương!

Trang Vy Vy
Trang Vy Vy
5 years ago

Ui za .. ! Tình biển thật dạt dào .. nhẹ nhàng .. yêu thương ..!
Buổi sáng cuối năm mạnh khỏe nhé ..

Vân Long Nguyễn
Vân Long Nguyễn
5 years ago

Chúc em ngày cuối năm vui vẻ hạnh phúc

Tùng Thanh Lê
Tùng Thanh Lê
5 years ago

Hôm nay là ngày cuối năm chúc nhà thơ đón một năm mới hanh phúc vui vẻ an khang thịnh vượng

Nguyệt Dương
Nguyệt Dương
5 years ago

Thơ hay quá bạn iu.Hình đẹp nì.

Nguyễn Minh Châu
Nguyễn Minh Châu
5 years ago

Bài thơ hay.cảm ơn em nhiều nhé !

Giap Ho Si
Giap Ho Si
5 years ago

Cảm ơn cầu nguyện mùa đông
Cho ánh nắng xua cõi lòng âm u
Rét run tay bút rung mù
Thơ ra trong óc lại tù lạnh khung
Nếu em ra Bắc ngồi cùng
Chắc thơ bay bổng chứ không như này ….

Nguyễn Xoan
Nguyễn Xoan
5 years ago

trời rét dọc thơ em thấy ấm hơn nhiều dung là em dã gửi ấm về miền bắc cảm ơn em chúc em nhưng lời tốt dẹp nhất

Hoàng Ngọc Sơn
Hoàng Ngọc Sơn
5 years ago

Thơ hay chúc mừng tg/ chúc bạn năm mới an khang sức khỏe nhiều niềm vui cuộc sống ,

Hà Bình
Hà Bình
5 years ago

Hay quá thôi bạn ơi

Phạm Văn Yên
Phạm Văn Yên
5 years ago

Em tôi thành nhà thơ tình thật sự rồi

Xuân Tình
Xuân Tình
5 years ago

em gái làm thơ hay lắm

Nguyễn Trọng Đức
Nguyễn Trọng Đức
5 years ago

Thơ hay hình ảnh đẹp lắm cô ơi

Linh Thuy
Linh Thuy
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Trần Đức Tiến
Trần Đức Tiến
5 years ago

Tuyệt . Xin Chúc mừng Chị

Nguyễn Chung
Nguyễn Chung
5 years ago

Chúc chị năm mới vạn sự như ý hp cát tường.

Đinh Tam Linh
Đinh Tam Linh
5 years ago

Đọc thơ em cũng khiến lòng ta vui

Thái Thị Bích Ngọc
Thái Thị Bích Ngọc
5 years ago

Hay lăm chị

Scroll to Top