Bài Thơ: NỖI NHỚ GIÓ HEO MAY (Tác giả: Bảo Châu)

Nỗi Nhớ Gió Heo May

NỖI NHỚ GIÓ HEO MAY
Thơ: Bảo Châu

Cuối thu rồi… ai mang heo may tới
Ta thẫn thờ với hình bóng người xưa
Gió thích đùa trên cành lá đong đưa
Heo may tới vừa chớm đông mời gọi

Gió nhè nhẹ sao tim ta vời vợi
Thương nhớ sầu khơi dậy mãi niềm đau
Thu thương nhớ đã vội bước qua mau
Để đông đến đong nỗi sầu cô quạnh

Ở nơi xa thương về miền đất lạnh
Dạ bồi hồi nhung nhớ ánh trăng khuya
Màn sương giăng khi thu lá chia lìa
Rơi nhè nhẹ bên kia đầu ngõ hẹp

Ánh trăng treo cuối thu nhìn thật đẹp
Như mối tình e ấp buổi ban đầu
Nép vào nhau ngắm ánh sáng muôn màu
Ôi đẹp quá… con tàu yêu… hạnh phúc

Thu đi qua heo may vừa đến lúc
Rót vào hồn một khúc nhạc chia xa
Vầng trăng kia chẳng còn thấy ngọc ngà
Cuối thu rồi… heo may hòa… nỗi nhớ.

01.11.2017

Subscribe
Notify of
guest
17 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hà Bình
Hà Bình
6 years ago

Đọc thơ bạn thấy lòng xao xuyến quá

Lê Minh Chiểu
Lê Minh Chiểu
6 years ago

Tks em nhé thêm một bài thơ tuyệt tác chúc em van sự tốt lành

Na Ti
Na Ti
6 years ago

Thơ hay lắm chị iu! Rất nhẹ nhàng nhưng rất lắng sâu …
Chúc chị mỗi ngày một niềm vui và tràn đầy hạnh phúc nhé !

Oanh Nguyễn Thị Phương
Oanh Nguyễn Thị Phương
6 years ago

Tuyệt vời em gái ơi… Hay lắm.. Chúc mừng nha..

Nguyễn Minh Thơm
Nguyễn Minh Thơm
6 years ago

Đọc thơ rồi càng mang niềm tâm sự
Bởi nỗi buồn chẳng chỉ ở trong thơ
Trời mùa thu xao xác lá rơi thềm
Đem tâm sự với nỗi niềm xa vắng…

Felix Lacroix
Felix Lacroix
6 years ago

Một bài thơ tình tuyệt tác
Ta quen nhau mùa thu ta yêu nhau mùa đông ta thương nhau mùa xuân

Dinh Bong
Dinh Bong
6 years ago

Cảnh đẹp nên thơ lắm

Nguyễn Minh Chiến
Nguyễn Minh Chiến
6 years ago

Chúc buổi chiều vvhp chị nhé..

Chien Pham Thi
Chien Pham Thi
6 years ago

Cảm ơn em nhiều nhé. Chúc em buổi chiều vui vẻ

Kim Hải Nam
Kim Hải Nam
6 years ago

Hay quá

Ðưc Trung
Ðưc Trung
6 years ago

Bài thơ giầu cảm xúc , chúc mừng bạn

Hongphuong Lê
Hongphuong Lê
6 years ago

Chị. Em khâm phục chị luôn đó. Ghi tên vô hội nhà thơ Việt nam ngay.

Huy Mui
Huy Mui
6 years ago

Hay thiệt hay

Hong Doan
Hong Doan
6 years ago

đọc thơ bạn vừa xong .lòng bùi ngùi cảm động
chúc bạn buổi tối vui vẽ

Thanh Nguyen
Thanh Nguyen
6 years ago

Rừng thu đã khép khi đông về.
Gió heo may lạnh lòng tái tê.
Sương giăng khắp nẻo bao nỗi nhớ.
Em hãy chờ đi xuân sẽ về.

Nguyễn Chung
Nguyễn Chung
6 years ago

Rất tuyệt ???

Lê Tường Châu
Lê Tường Châu
6 years ago

Hay.

Scroll to Top