NỖI NHỚ BAY XA
Thơ: Bảo Châu
Ta tặng biển vần thơ
Nối đôi bờ thương nhớ
Mong sao đừng cách trở
Luôn nở rộ trong tim
Tình biển vẫn lặng ghim
Sóng đi tìm bờ cát
Ngọt ngào say khúc hát
Dào dạt nhớ trong ta
Hoàng hôn phủ bờ xa
Tím lam sà xuống thấp
Thuyền vội tìm bến cập
Lòng ngập tràn yêu thương
Chiều nay lại vấn vương
Trên đường về với biển
Nâng vần thơ tôi viết
Tha thiết nhớ vơi đầy
Nhìn xa cuối chân mây
Tim này như thổn thức
Một tình yêu rất thực
Vực nỗi nhớ bay xa
Bảo Châu
19.01.19
Hay lắm ! Cảm ơn nàng thơ về biển !
Hay lắm hình ảnh đẹp quá Chúc mừng tg
Lãng.mạn và rất mông lung
Tình yêu biển mặn mà
Chỉ em tôi mới có
Đọc lời thơ bày tỏ
Nỗi nhớ biển nhiều hơn….
Chúc mừng hoa hậu qúy bà!
ui
Tho hay lang man tinh yeu dat dao
Anh dep lam ngất ngay long người
Thơ hay ảnh đẹp chúc mừng
Thơ hay nguoi đẹp lắm chi iu
Bài thơ rất hay ảnh thật mặn mà em chúc mừng chị nhé
Ảnh rất đẹp thơ hay quá
Bài thơ hay lắm chúc mừng Tg
Thật ngọt ngào những vần thơ em viết
Biển mặn mà như nỗi nhớ tình em
Biển vẫn ca bản tình ca muôn thuở
Như tình yêu đôi bờ càng thêm rộng dài hơn
Chúc mừng em nàng thơ biển
Lâu ko đọc thơ biển … Hồn thơ vẫn thương nhớ hầy ??!Chúc mừng Em!!!
Thơ hay hình đẹp lắm lắm gái iu …
biển thì rộng bao la
sóng vỗ cuộn thành dòng
dâng lên tràn bãi cát
lấp cả bước chân em
Bài thơ rất ngọt ngào và sâu lắng. Tôi thích nhất khổ thơ cuối… như tâm sự lòng tôi..!!
Cảm ợn và chúc mừng tg nhê. Bài thơ hay lắm nhé
Đêm an lành chúc ngủ ngon nha
Thơ em hay lắm
Tuyệt vời. Thơ hay, giầu cảm xúc. Ảnh rất đẹp.
Chúc mừng em.
Chúc ngày mới vv
Thơ hay
Cảnh và ảnh đẹp lắm
Thơ rất hay
Thanh nhã
Tuyệt lắm chị ạ
Thơ hay lắm e.nhớ đừng bay xa kẻo mất em đấy.
Ngọt ngào cảm xúc nghe em!
Tặng người đẹp
Ngọt quá em ơi
NN ngọt ngào chị iu , ngày mới vui chị nhé
Thơ hay chúc mừng tg / chúc bạn đầu tuần mọi đều tốt đẹp ,
Chúc mừng em thơ hay, ảnh đẹp nhé !
Tuyệt lắm tỷ yêu
Wa tuyet voi…
hình như còn nặng tình với biển lắm lắm nên reo vần da riết làm sao ,đọc thơ của phạm thị cứ muốn đọc mãi thôi !.
troi trong may trang..lap loang canh buam..song hon bo cat..lai thoi hon tho cho tac gia bat nhip tam trang nho nhung..yeu xa nho gan tu tho viet hay the..
hoang hon phu bo xa
tim lam sa xuong thap
thuyen voi tim ben cap
long tran ngap yeu thuong..bai tho hay chuc yeu doi hanh phuc..cattuong
Thơ hay ảnh đẹp
Một tinh yêu biển bao lavathathietlam do
Tình thực hay là ảo.
Vì có nó mới yêu
Nếu như không thì sao???
Hay
Biển một bên
Và em một bên
Thơ hay ảnh và cảnh đẹp
Thơ hay !
Hi hi người hải dương ko có biển mà viết thơ về biển hay ghê… Biển mênh mông chân trời xa văng… Sóng bạc đầu tung trắng xóa hải âu bay.. em h xa vắng có nhớ biển chiều nay.. Nói lên bao điều anh và em đã rõ tất cả các dòng sông đều ra biển. Nhưng rác từ sông ra khơi lại vô bờ… vì người mẹ biến cả tự mình làm sạch…nhất định ko nhận thứ bá zơ của bờ.. nhờ vậy ta vươn khơi mới thấy biển xanh.. như tình anh và em đã từng gọi nắng… như cây muống biến sóng xô bờ cát …mãi sống hòa quyện bên nhau thủy chung son sắc. Dung hòa giữa cảnh biển mênh mông bến bờ xa.. ta và nàng như thuyền và biển. Ko thể thiếu nhau sau những ngày mưa bão…
Mùa phượng đỏ hp
12/5/2019
Nhà thơ. Thơ hay trữ tình quá
Rất tuyệt. Chúc mừng em
Tinh yeu muon thuo van moi nguyên hom nay hôm qua và mãi van la yêu
Chuc mừng em ngay moi vui ve hanh phúc