Bài Thơ: NƠI KHÔNG EM (Tác giả: Chiều Tím)

NƠI KHÔNG EM
Thơ: Chiều Tím

Anh thấy gì ở nơi ấy không em
Một mảnh đời lấm lem miền gió cát
Tối rượu nồng, ly cà phê đắng chát
Danh lợi, tiền tài, mất mát, đớn đau !

Thân hao gầy, tóc nay cũng phai màu
Xác ve ve mà tim sầu khắc khoải
Bãi biển đêm, bầy dã tràng mê mải
Loay hoay tìm, một ước vọng mông lung !

Anh thấy gì trong thăm thẳm vô cùng
Đêm lang thang thả hồn vào quên lãng
Kỉ niệm xưa như áng mây sáng lạn
Cứ râm ran, đau đáu gọi anh về !

Có bao giờ khi nửa tỉnh, nửa mê
Gọi tên em bốn bề đêm vắng lặng
Thấy dáng em, in trên ngàn giọt nắng
Hóa thành mưa, xóa hết mọi ưu phiền !

Anh thấy gì, ở nơi ấy… không em ???

Chiều Tím( đăng lại theo yêu cầu độc giả )
14/07/2017

Subscribe
Notify of
guest
35 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Trần Hoa Tím
Trần Hoa Tím
7 years ago

Cảm ơn em nhé…

Hồng Điệp
Hồng Điệp
7 years ago

Tuyệt quá

Diep Ly
Diep Ly
7 years ago

Hay đến nỗi chết người luôn chị yêu ơi!

Vũ Thúy Nga
Vũ Thúy Nga
7 years ago

Thơ hay ảnh đẹp chị ạ

Uyên Thư
Uyên Thư
7 years ago

C iu

Thanh Ngo Van
Thanh Ngo Van
7 years ago

Bài thơ rất hay. Xin chúc mừng tác giả Chiều Tím!

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ hay lắm

Khách Du Lãng
Khách Du Lãng
7 years ago

Thật cảm xúc và trữ tình

Sáu Nguyễn
Sáu Nguyễn
7 years ago

thơ hay người đẹp . trên cả tuyệt vời nữa !

Hienchieu Thi
Hienchieu Thi
7 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm!!

Le Thu
Le Thu
7 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Vân Thanh
Vân Thanh
7 years ago

Xinh lăm chị yêu.

Tòng Võ
Tòng Võ
7 years ago

Nơi khôg ah mới đúg

Kim Lưu
Kim Lưu
7 years ago

Thơ hay ảnh đepi

Trong Vu Nguyen
Trong Vu Nguyen
7 years ago

Hay tuyệt em à!

Chiều Tím
Chiều Tím
7 years ago

Cảm ơn anh trai ghé thăm và dv nha anh

Chiều Tím
Chiều Tím
7 years ago

Cảm ơn anh ghé dv nhé

Đặng Thị Nguyệt
Đặng Thị Nguyệt
7 years ago

Thơ hay ảnh rất đẹp !

Thanh Tran
Thanh Tran
7 years ago

Hay quá em ơi!
Ngọt ngào, bình yên và hạnh phúc chỉ ở nơi nào có em.

Tien Tran
Tien Tran
7 years ago

Anh chẳng tìm thấy lối

Chiều Tím
Chiều Tím
7 years ago

Em mới là người ko thấy bất cứ kiểu ảnh nào anh chụp cho em nè, huhu , nếu anh còn thì gửi riêng của em qua inbok cho em nha Tien Tran ơi

Sầu Đâu
Sầu Đâu
7 years ago

Hay nè bạn ơi

Chiều Tím
Chiều Tím
7 years ago

Cảm ơn bạn iu nha

Chè Búp Tiến Mai
Chè Búp Tiến Mai
7 years ago

Thật tuyệt vời.

Uy Trung Pham
Uy Trung Pham
7 years ago

bai thơ hay lăm đó 3 câu kêt tuyệt vời Chúc mừng em chiều ♥tím

Chiều Tím
Chiều Tím
7 years ago

Cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn ghé thăm mỗi ngày và đồng cảm nhé !
Chúc cả nhà buổi chiều vv yêu thương !

Duc Nguyen Huu
Duc Nguyen Huu
7 years ago

Thơ rất hay cảnh lãn mạn

Phạm Công Phúc
Phạm Công Phúc
7 years ago

Bài thơ hay tuyệt vời

Chiều Tím
Chiều Tím
7 years ago

Chân thành cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã thường xuyên ghé thăm và khích lệ tác giả bên những vần thơ màu tím !
Chúc cả nhà một chiều đầu tuần nhiều sk , vv và an nhiên nhé !
Chiều Tím iu tất cả mọi người !

Hoa Truong
Hoa Truong
7 years ago

Rất tuyệt vời! “Anh thấy gì, ở nơi ấy… không em???

Dang Nguyen
Dang Nguyen
6 years ago

Biển vẫn xanh tròng trành thuyền diệu vợi ….
Sóng lăn tăn vui vẫn đợi vẫn chờ …
X
Sẻ chia vui với vần thơ ….
Tâm tư thoải mái đợi chờ mạng hoa …
Lời thơ đẹp …
Trọng khi quà ….
Vui vui đẹp mãi trọng hoa quí đời …
Thu đẹp lắm khi lời trong trẻo …
Khi chim yêu chan chứa tình đời …
Xa muôn nẻo vẫn tìm nơi HẠNH PHÚC….
BIỂN DÂNG TRÀO KHI BÌNH MINH SÁNG RẠNG …
CHIM GỌI BẦY KHI HÓT ÁNG MÙA THU ….

Dang Nguyen
Dang Nguyen
6 years ago

Vui hạ nhớ …
Nơi nào không có tình yêu ..
Vắng em nơi ấy ngủ nhiều cũng hư ….
Dẫu rằng tiền của cũng dư ..
Nhà cao cửa rộng khác sư trong chùa …
Tình yêu cuộc sống ai mua…
Trời ban xếp đặt dư thừa gặp nhau …
Con người cuôc sống muôn màu …
Tĩnh tâm chịu khó không giàu cũng sang …
Vui đẹp bạn vạn lời khen …

Son Pham
Son Pham
6 years ago

Tho hay lam …..tuyet voi

Lienk Nguyen Thi
Lienk Nguyen Thi
6 years ago

anh thấy nguồ phụ nữ khác ko bằng em nhưng. lại biết chiều anh kiểu anh thich

Dang Nguyen
Dang Nguyen
6 years ago

Vui bạn …
Nhìn hoa đừng thấy đep đời ….
Nhìn hồng nhung đẹp bảo mình ơi anh cần …
Hoa lòng nở có mùa xuân …
Như là định mệnh phải tuân thủ mà ….
Sống tình ,đời …..
Đất là ma ….
Anh mai đổi kiếp đàn bà chịu thương ….

Scroll to Top