NỢ BIỂN
Thơ: Bảo Châu
Em nợ tình với biển phải không anh???
Sao thơ viết cứ hanh hao nỗi nhớ
Xa một ngày tựa nghìn năm cánh trở
Mong được về nụ cười nở trên môi
Em nhớ gì hoàng hôn tím chơi vơi???
Sà xuống thấp với bao điều ấp ủ
Tình em đó gởi biển khơi có đủ
Nên đêm ngày vần vũ sóng vào ra
Em đã thấy khi biển hát tình ca
Có phải anh đang hòa ca với sóng
Mỗi chiều dâng con tim bừng sức nóng
Đợi chờ ai khi bóng nắng đổ dài
Em nợ gì khi biển tím hình hài
Ghi trong dạ với hai chiều thương nhớ
Vần thơ viết còn lưu từng trang vở
Biển yêu ơi nức nở sóng đang về
Em nợ nhiều vì biển thắm tình quê
Buồm no gió ánh trăng thề theo bước
Biển yêu ơi chỉ mong sao mãi được
Luôn bên nhau mộng ước nối thêm dài
Bảo Châu
23.11.18
Thơ hay quá chị iu!
Hay.
Anh tặng em nè
Thơ hay chúc mừng tg / chúc bạn ngày mới vui vẻ dạt dào thi hứng sáng tác ,
Chị đã nhận lời chúc em ngày mới chúc cả gia đình luôn vui khỏe em nhé
Hay cố gắng mà.trả nợ Biển nhé Em.
Chúc mừng em với bài thơ hay tuyệt
Thơ hay quá đi
Thơ biển của chị bài nào cũng tuyệt lắm . Ngày mới an vui chị nhé !
Đồng cảm với Bảo Châu quý mến nha.
Rất hay em ơi
Hay lắm em
Em nợ giai gọi hoài mãi hẹn
Biển muôn đời
Để nợ cho em
Đẹp quá chị yêu
Thơ hay lắm cô ơi
Thơ hay ảnh đẹp Chúc mừng em nhé.
Thơ hay ảnh đep bạn iu
Tình của biển sâu đậm chẳng nhạt phai
Mà thắm thiết đượm mãi tình đất nước
Em đã trở về đây nơi quen thuộc
Biển ru êm sóng nước ở nơi này
Thơ em viết luôn hay đầy tháng ngày
Với biển rộng cát dày bao năm tháng
Hoàng hôn xuống nắng chiều sao lấp loáng
Biển và em thoang thoảng hương thơm nồng
Hay quá
Chị iu ơi
Bài thơ hay lắm !
Hình rất đẹp !
Em nợ biển ,
nợ nhiều , nhiều lắm !
Nợ cái nhìn đắm đuối biển khơi ,
Xa biển rồi , lòng em cứ chơi vơi ,
Mang nỗi nhớ về nơi em đang sống !
Em nợ biển , mỗi khi nhìn con sóng ,
Sóng vỗ bờ , lòng em cứ ngẩn ngơ ,
Em băt biển năm tháng đợi chờ ,
Như hòn vọng phu mãi chờ , mãi đợi !
Biển yêu em , biển ngày đêm vẫy gọi ,
Nhớ em hoài , biển không nói thành lời !
Ôi , hồn em hoà với biển khơi ,
Qua năm tháng , đời đời em vẫn nợ !
Em nợ chi mà nỗi nhớ đan cài
Nối chân bước cứ in dài trên cát
Em nợ gì mà mỗi khi biển hát
Lại cồn cào ơi bát ngát trùng khơi
Chúc mừng em yêu nhé
Thơ hay ảnh đẹp quá chúc mừng bạn❤️
Bài thơ qúa hay và ngọt ngào da diết sâu đậm ..ảnh chị thật là xin đẹp trẻ trung duyên dáng …em xin chúc mừng chị ..em mến chúc chị cùng gđ buổi chiều tràn ngập niềm vui hạnh phúc và bình an may mắn nhé chị yêu….
Bài thơ rất hay chúc mừng tg
Em dung o dau ma dep vay
Hay lắm
Hay lắm ♥️
Thơ hay lắm Minh Vũ mến chúc thi hữu buổi tối vui vẻ hạnh phúc bên người thân nha
Thơ hay, ảnh đẹp.
Quá tuyệt em ơi
Rất hay tác giả ơi..!
em oi nợ bien thì nợ nhieu lam em
Bài thơ rất hay, hình ảnh rất xinh đẹp, chúc mừng bạn
Hay lắm, chúc bạn luôn vui vẻ
Thơ hay ảnh đẹp tuyệt vời quá chị iu!
Sao nợ nhiều đến thế chị???
Bài thơ chị viết rất ngọt ngào da diết, thật sâu đậm.
Em xin chúc mừng bài thơ rất hay chị iu nè!
Kính chúc chị buổi tối vui vẻ, ấm áp và ngủ ngon chị nhé!
Chị ơi hay quá ngọt ngào quá em chúc mừng chị nhé
Đọc thơ em, anh ước được làm biển,
Để muôn đời làm chủ nợ của nhà thơ !
Nhưng nếu hóa đại dương xanh sóng biếc
Chẳng có em rồi lặng lẽ mộng mơ ?
Biển luôn trong trái tim em ?, thơ hay hình đẹp lắm chúc em luôn vui vẻ hạnh phúc
Hay lắm bạn.
Em gái yêu xinh đẹp. Thơ của em ngọt ngào quá. Chúc mừng em gái.