Bài Thơ: NÍU CHÂN AI (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: NÍU CHÂN AI (Tác giả: Bảo Châu)

NÍU CHÂN AI
Thơ: Bảo Châu

Biển vẫn thế, rộng dài mênh mông quá
Nay chẳng buồm không cá nặng đầy khoang
Bước chân trần cùng ngọn gió lang thang
Nghe sóng vỗ mang bao niềm tâm sự

Biển chiều nay chẳng ngủ yên đấy chứ?…
Để sóng bồi mải miết cứ dong chơi
Dáng chiều về lam tím ngập biển khơi
Khe khẽ chạm lại rơi vào nỗi nhớ

Biển cứ thế, một bên bồi bên lở
Như Dã Tràng đang chở cát vào ra
Sóng xô bờ tung bọt trắng bao la
Trong thanh vắng hòa ca như điệu nhạc

Gió mơn man biển xanh buồn man mác
Hoàng hôn về lác đác tím dần trôi
Ta nhớ lắm bao nhiêu giọt mồ hôi
Rơi xuống cát, dân quê tôi vùng biển

Sóng vẫn vỗ bên em dòng nước biếc
Vị mặn mòi luyến tiếc đọng bờ môi
Hạt muối mang ân tình trắng tinh khôi
Níu chân ai bồi hồi đi chẳng được

Bảo Châu
02.9.18

Subscribe
Notify of
guest
45 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Xuân Tài
Xuân Tài
5 years ago

Bài thơ về biển của em hay quá !
Cảm xúc của em về biển làm cho người ta thấy khao khát , thấy ngưỡng mộ !
Biển ngày xưa mặn mà , dào dạt ,
Mở lòng mình , cất tiếng hat đón dân chài !
Biển ngày xưa xanh thẳm một vùng trời ,
Xa biển thấy chơi vơi , nhung nhớ !
Biển ngày xưa khiến quân thù khiếp sợ !
Cho đến giờ vẫn nhớ , không quên !
Biển quê tôi còn ghi những chiến công ,
Bạch Đằng giang , bến tàu không có số !
Ôi , biển xanh kiên cường , cởi mở ,
Với tấm lòng biển cả mênh mông !
Biển với dân chung một tấm lòng ,
Bảo vệ ta không hối tiếc !
Ta yêu biển với tấm lòng tha thiết !
Biển yêu ta cứ mải miết kiếm tìm !
Ta bay xa như những cánh chim ,
Biển thương nhớ ngày đêm vẫn đợi !
Dưới bầu trời trong xanh vời vợi ,
Biển ngày ngày cất tiếng nói yeu ta !

Trần Tiệp
Trần Tiệp
5 years ago

Hay lắm chúc mừng em.

Nguyễn Minh Chiến
Nguyễn Minh Chiến
5 years ago

Khỏi chưa mà đã thấy rồi chị gái ơi. Chúc chị bs 2_9 và

Thanh Bình
Thanh Bình
5 years ago

hay quá chị yêu ơi cji đã khỏe chưa ạ chúc chị ngày nghỉ lễ vv hp

Minh Vu Tu
Minh Vu Tu
5 years ago

Hay lắm chị

Trử Hợi
Trử Hợi
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp
Chúc mừng Chiến Phạm Thị

Thuy Giang
Thuy Giang
5 years ago

Thơ hay
Hình đẹp
Mến chúc bạn Quốc Khánh vui

Nguyễn Xuân Quảng
Nguyễn Xuân Quảng
5 years ago

Hay có nhiều ý nhung nhớ …!!!

Hà Hải
Hà Hải
5 years ago

Nhớ chiến phạm thị là lại nhớ về biển

Đỗ Thị Sự
Đỗ Thị Sự
5 years ago

Em và biển. Biển và em tôi. Thật tuyệt vời chị chúc em xinh tươi và hạnh phúc.

Têt Pham
Têt Pham
5 years ago

XUẤT HIỆN GÓC BỂ CHÂN TRỜI
CÔ EM GÁI NHỎ TUYỆT VỜI LẮM NHA
TRẺ TRUNG XINH ĐẸP MẶN MÀ
LÂU NAY KHÔNG CHÍC LÒNG TA NHỚ HOÀI..

CHÚC LUÔN MẠNH KHỎE VUI VẺ NHÉ EM.

Phan Công Hiền
Phan Công Hiền
5 years ago

Bài thơ hay chúc tg ngày an lành
Biển vẫn thế..lời thì thầm nhắc nhở..

Kim Ngân
Kim Ngân
5 years ago

Hay lắm rất tuyệt bạn iu. Kỳ nghỉ Lễ thật nhiều niềm vui em nhé bạn.

Đoàn Hồng Thu
Đoàn Hồng Thu
5 years ago

thơ hay lắm . chúc bạn ngày nghĩ lễ thật vui

Nguyễn Gia Hân
Nguyễn Gia Hân
5 years ago

Thơ hay xin chúc mừng em
Chúc ngày lễ vv và hp

Thu Vân
Thu Vân
5 years ago

Hay lắm bạn yêu

Xuân Tình
Xuân Tình
5 years ago

em gái iu

Xung Nguyen
Xung Nguyen
5 years ago

yyyyyy

Trần Đức Tiến
Trần Đức Tiến
5 years ago

Rất hay Chúc Chị ngày lễ vui vẻ HP

Qua Nguyen
Qua Nguyen
5 years ago

Biển mà giận dữ thì cũng quên đi bạn ơi

Nẫm Trần
Nẫm Trần
5 years ago

Qua dep em oi

Chuong Pham Van
Chuong Pham Van
5 years ago

Hay quá

Ngoc Kien
Ngoc Kien
5 years ago

Chị yêu .

Trần Thị Nho
Trần Thị Nho
5 years ago

Biển chiều nay chơi vơi bao nỗi nhớ
Nhớ con thuyền nhớ nhớ một buổi tiễn đưa
Tay nắm trong tay mắt nhìn bối rối
Miệng hé cười nhưng lệ lại hoen mi
Tim thổn thức hai tim hoà nhịp đập
Để hôm nay nhớ mãi buổi chia xa
Sóng vẫn vờn bên chân em như thế
Rồi lại vội vàng lướt chạy ra xa
Như lũ trẻ đùa vui trên cát
Như ngọn sóng tình ấp ủ trong em

Ngạn Bùi Xuân
Ngạn Bùi Xuân
5 years ago

Thật tuyệt chị ơi
Chúc chị và gđ ngày nghỉ lễ vv cát tường

Hoat Vy Vy
Hoat Vy Vy
5 years ago

Bài thơ rất hay
Ảnh đẹp
Chúc em cùng gia đình những ngày nghỉ Lễ vui tươi,hạnh phúc

Seagull Huỳnh
Seagull Huỳnh
5 years ago

Thơ hay tuyệt

Nguyen Canh Hải
Nguyen Canh Hải
5 years ago

Mấy bài thơ về biển của chị Chien Pham Thi hay lắm, mong sẽ được đọc bài thơ về rừng của chị

Xung Nguyen
Xung Nguyen
5 years ago

nếu xóa tên tác giả thì khó mà tìm được người bình luận chiên ạ

Tuyền Nguyễn
Tuyền Nguyễn
5 years ago

Thơ rât hay hinh ảnh rât đep.em chuc chi luôn manh khoe tre đep va hp nhe

Nguyễn Hồng Hải
Nguyễn Hồng Hải
5 years ago

A rất mừng vì e khỏi bệnh.Lại có tp thơ tình về biển nữa chúc mừng e nhé

Hà Lệ
Hà Lệ
5 years ago

Hay quá Nhà thơ ơi…

Ngô Trạch
Ngô Trạch
5 years ago

Bài thơ về biển rất hay chúc mừng em

Thế Việt Doãn
Thế Việt Doãn
5 years ago

Bài thơ về tình, tình biển quá hay, quá tuyệt vời, em chúc mừng chị gái Chien Pham Thi…ảnh quá đẹp…

Linh Thuy
Linh Thuy
5 years ago

Đẹp púa em

Xung Nguyen
Xung Nguyen
5 years ago

biển vẫn dài rộng mênh mông nhưng ko buồm ko khoảng caslaf thời sự hiện tại mồi hôi trên cát là sự chia sê cảm thông hòa quyện với lỗi nhọc nhăn của người dân miền biển đấy la nhưng gì mà ng đoc cảm nhận dc toàn bài ng đọc khó tìm ra câu từ ko ưng ý cang đoc cang thấy nhiều ẩn ý của tg

Xung Nguyen
Xung Nguyen
5 years ago

chúc bạn thành công hơn nữa

Thiên Lộc
Thiên Lộc
5 years ago

Tôi chưa nghe biển : một bên bồi bên lở . Nếu có thể :
Biển cứ thế , sóng vỗ bờ muôn thuở
Như dã tràng chở cát vào ra
Trân trọng

Nguyễn Ngọc Sáng
Nguyễn Ngọc Sáng
5 years ago

Thơ hay cảnh đẹp Chúc mừng em gái nhé

Linh Hong
Linh Hong
5 years ago

Chị của em viết bài nào cũng hay

Phan Phạm Trà Mi
Phan Phạm Trà Mi
5 years ago

Tuyệt vời lắm chị yêu ơi

Lan Hoàng
Lan Hoàng
5 years ago

Thơ hay
L.H thật sự ngưỡng mộ.

Dong Pham Huy
Dong Pham Huy
5 years ago

Cô làm những bài thơ về biển rất hay cô ạ!

Na Ti
Na Ti
5 years ago

Hay quá chị iu!
Thơ chị viết đọc bài nào cũng hay thế thật là thích ghê, Em cảm ơn chị gái nhiều nghen!
Kính chúc chị gái luôn vui vẻ, khỏe, trẻ mãi, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống nhé!

Tan Tran Thi
Tan Tran Thi
5 years ago

Thơ rất hay hình ảnh đẹp chúc em luôn vv hạnh phúc

Scroll to Top