Bài Thơ: NIỀM MONG (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

Bài Thơ: NIỀM MONG (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

NIỀM MONG
Thơ: Dương Bích Hạnh

Anh mãi là vì sao sáng lung linh
Vầng dương rạng đón bình minh ngày mới
Là một Nửa em vẫn hằng mong đợi
Hai mảnh đời tìm kết nối bên nhau

Trái tim em tuyết vùi phủ bạc màu
Màn đêm xuống vương nỗi sầu trống vắng
Giấu góc khuất bóng hình ai sâu nặng
Năm canh tàn gửi giọt đắng vào thơ

Dẫu đôi nơi vẫn hy vọng mong chờ
Nỗi nhung nhớ tìm giấc mơ mộng ảo
Lòng thổn thức giữ niềm tin hoài bão
Nghe tim mình luôn mách bảo yêu anh

Em vẫn tin một tình yêu chân thành
Vòng tay ấm ươm mầm xanh tình ái
Nỗi khao khát nụ hôn nồng thắm mãi
Mong một ngày thuyền cập lại bến sông..!!!

Thơ:Dương Bích Hạnh.04.12.2019

Subscribe
Notify of
guest
38 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hong Ngo
Hong Ngo
4 years ago

Thơ lãng mạn đầy ngọt ngào ah em

Lâm Bạch Cúc
Lâm Bạch Cúc
4 years ago

Quá tuyệt vời em ơi !

Nguyễn Tiến
Nguyễn Tiến
4 years ago

VẸN NGUYÊN

Đọc thơ em anh thao thức cả đêm
Rực cháy lên những nỗi niềm thương nhớ
Dấu yêu ơi bao giờ mình gặp gỡ
Tháng năm dài trăn trở cứ dày thêm …

Nỗi đau nào so với nỗi xa em
Bao hoang hoải khi màn đêm buông xuống
Biết không em những tối buồn ngủ muộn
Anh thường mơ về một mối lương duyên

Dù xa nhau ta hãy giữ niềm tin
Để cuộc sống thật bình yên em nhé
Hẹn gặp lại nơi xóm nghèo quê mẹ
Tay trong tay vui vẻ đón bình minh …

Buổi sáng nay anh đọc được thơ em
Lại mơ ngày sẽ cập duyên đôi lứa
Lòng dậy sóng một niềm yêu chan chứa
Bởi tình đầu một thủa vẫn vẹn nguyên …

Cẩm Xuyên, 04.12.2019 – Nguyễn Tiến.

Linh Thu
Linh Thu
4 years ago

Bạn yêu ơi bài thơ rất tuyệt

Trần Ngọc Xuân
Trần Ngọc Xuân
4 years ago

Ảnh đẹp thơ hay

Cuong Minh
Cuong Minh
4 years ago

Thơ hay lắm em.

Tuynh Đấu
Tuynh Đấu
4 years ago

Bài thơ tuyệt hay ngọt ngào lãng mạn chị chúc em ngày mới nhiều liềm vui hp nha

Hương Nhài
Hương Nhài
4 years ago

Đắng Cà Phê trả nợ nè

NIỀM MONG

Y vận cùng yêu nè

Dải ngân hà muôn vẻ đẹp lung linh
Vẫn tỏa sáng một bóng hình người nhé
Trời cao hỡi ngồi đắm chìm lặng lẽ
Vẫn âm thầm chân bước nhẹ đằng sau

Dấu yêu ơi cài miền nhớ hồn nhàu
Ghim đáy dạ lệ sầu đau chiều vắng
Anh mãi bện trong niềm thương sâu nặng
Vấn vương rồi tình đọng lắng vào mơ

Dẫu cách xa nhưng trăm đợi vạn chờ
Mặc lạnh nhạt rồi thẩn thơ mộng ảo
Em sẽ vượt qua cả ngàn cơn bão
Để đời này tim nhỏ bảo yêu anh

Vẹn trong tâm một cảm xúc chân thành
Luôn dào dạt ở nơi anh nồng ái
Vòng tay ấm bờ môi mềm quyện mãi
Con thuyền tình neo đậu lại bến sông….

Ngày 4/12/2019- Nhài Hương

Tiến Nhàn
Tiến Nhàn
4 years ago

Bài thơ hay quá Bạn ah .!
Chúc mừng Bạn nhé

Ngọc Thông
Ngọc Thông
4 years ago

Rất hay em

Thanh Phong
Thanh Phong
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp,chúc em buổi chiều vv cfđ

Vương Mạnh Cường
Vương Mạnh Cường
4 years ago

Anh xin chúc mừng Dương Bích Hạnh em nhé !

Lan Hoàng
Lan Hoàng
4 years ago

Quá hay

Viết Phạm Ánh
Viết Phạm Ánh
4 years ago

XUÂN NỮA VẮNG EM.
…Biết khi nào thuyền cặp lại bến sông
Cho ta khỏi những thương mong đợi mãi
Ai thấu hiểu trong cơn mê tình ái
Vết tâm tư với khổ ải xây thành

Chữ yêu người đã giữ trọn nơi anh
Dòng nhật ký luôn thắm xanh hoài bão
Trong suy nghĩ khấn duyên kia đừng ảo
(Để hằng đêm còn tạo những mong chờ)

Dẫu biết là chỉ gửi gắm dòng thơ
Nhưng tất cả khó phai mờ nghĩa nặng
Bao nhung nhớ nơi khuê phòng lạnh vắng
Dõi đèn ai sao im ắng không màu

Có lẽ nào thời khắc khác biệt nhau
Khiến hai kẻ phải đêm thâu chờ đợi…
Nhìn Đông mãn Mai vàng thay lá mới
Nghĩ về em mà nghe nhói tim mình..

Hữu Long Nguyễn
Hữu Long Nguyễn
4 years ago

NỖI NIỀM – Y vần

Có những khi anh mơ ước thần linh
Tạo cho anh chỉ riêng mình ngày mới
Để cho anh khỏi mong và chờ đợi
Mà đôi mình sẽ luôn tới gặp nhau

Chứ kiểu ni sau trước cũng đổi màu
Chỉ mình anh ôm nỗi đau trống vắng
Bởi vì em tình phương xa quá nặng
Có nhớ thì cũng chỉ hẵn vần thơ

Muốn gặp em em nói phải đợi chờ
Buồn não nuột trong trống trơ mộng ảo
Thà thế giới ngấm chìm trong giông bão
Mới cam đành chịu ảo não riêng anh

Hỏi cao xanh mong muốn có được thành
Để tôi biết về bức tranh tình ái
Và niềm tin sẽ cùng em mãi mãi
Hay chỉ là đứng giữa một giòng sông ?
4/12/2019 – HL

Nguyễn Xuân Trung
Nguyễn Xuân Trung
4 years ago

Anh không muốn là vì Sao
Sáng ra đã tắt làn sao em tìm…hiii

Ngô Thị Hương
Ngô Thị Hương
4 years ago

Hay quá nàng ơi

Nga Thanh
Nga Thanh
4 years ago

Hay tuyệt vời em gái ơi
Chúc mừng em nhé

Nguyễn Thủy
Nguyễn Thủy
4 years ago

Đắng Cà Phê
Bài thơ hay quá tuyệt vời ngọt ngào tình cảm
Chúc bt nhiều niềm vui hp bạn hiền phương xa

Vũ Chung
Vũ Chung
4 years ago

Bài thơ quá hay chị ơi
Trên cả tuyệt vời luôn
Chúc chị buổi tối vui vẻ nhoa.

Phương Huỳnh
Phương Huỳnh
4 years ago

Thơ hay tuyệt xướng họa tuyệt vời Đắng Cà Phê nàng iu ??? chúc vui vẻ nha

Nga Duong
Nga Duong
4 years ago

tho hay hinh dep

Hoan Kim
Hoan Kim
4 years ago

Thơ hay quá,hình ảnh đẹp

Bangoai Khoaitay
Bangoai Khoaitay
4 years ago

Bài thơ hay quá Tg ah

Karen Nguyen
Karen Nguyen
4 years ago

Thơ lãng mạn dễ thương quá chị mến thương. Em xin mến chúc chị luôn an vui ..

Hung Xuan
Hung Xuan
4 years ago

(họa ng,vận)

Noel về thành phố đẹp lung linh
Các nhà thờ đẹp xinh màu áo mới
Ngày Thánh lễ anh hằng mong chờ đợi
Hai đứa mình được sánh bước bên nhau

Trời vào đông sợi nắng đã phai màu
Cơn gió lạnh công viên buồn trống vắng
Chiếc ghế đá xưa ta ngồi lẽ lặng
Chạnh nơi lòng chẳng nghĩ nổi vần thơ

Mấy mùa qua cứ khắc khoải mong chờ
Đêm trằn trọc ngỡ mình nuôi mộng ảo
Cứ hy vọng cùng đắp xây hoài bão
Cuộc tình này đẹp đẽ bậu và anh

Mùa Noel xin Chúa ban phúc lành
Cho con được nối vòng tay tình ái
Đường hạnh phúc không còn qua ghềnh ải
Con đò chiều gác mái cặp bến sông…

Bình Bùi
Bình Bùi
4 years ago

Hay em

Khanh Văn
Khanh Văn
4 years ago

Chúc mừng em nhiều

Trần Ngọc Xuân
Trần Ngọc Xuân
4 years ago

Trên cả tuyệt vời

Nguyễn Nguyễn
Nguyễn Nguyễn
4 years ago

Bài thơ hay lắm, rất tuyệt vời …❤️

Lê Huệ
Lê Huệ
4 years ago

Bài thơ hay quá bạn ui ơi

Đỗ Thảo
Đỗ Thảo
4 years ago

Hay quá nàng ơi

Trần Ngọc Xuân
Trần Ngọc Xuân
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp em iêu

Kim Trinh
Kim Trinh
4 years ago

Tuyệt vời lãng man tình thơ, rất hay em gái

Hong Nhan Truong
Hong Nhan Truong
4 years ago

Thơ hay anh đẹp

Lan Hoàng
Lan Hoàng
4 years ago

Rất tuyệt vời …

Tuynh Đấu
Tuynh Đấu
4 years ago

Bài thơ tình hay quá lãng mạn ngọt ngào sâu nắng đọc mãi thổn thức con tim cùng với các tác giả y vầnquas hay chị chúc em một buổi tối vui bình an hp nơi phương trời xa nhé

Tí Bống
Tí Bống
4 years ago

Thơ hay quá

Scroll to Top