NHỚ VỀ CỬA BIỂN
Thơ: Bảo Châu
Biển hôm nay… sao lại động nhiều
Không yên ả… như những chiều hôm trước
Sóng mênh mông… trào dâng trên mặt nước
Đưa con tàu… lại rời bến ra khơi…
Anh ra đi… đến tất cả muôn nơi
Mang dáng hình em… chiều tiễn biệt
Mang theo cả… trái tim yêu bất diệt
Đến xa khơi… cho vơi bớt âu sầu…
Những buổi chiều… ngắm sóng biển thật lâu
Bao nỗi nhớ… đua nhau về xâm chiếm…
Trải hồn ta… cùng hòa ca với biển
Để trong lòng… vơi nỗi nhớ em yêu…
Sóng biển ơi… hãy về bến thật nhiều
Gởi dùm ta… bao điều lưu luyến
Mang nụ hôn… về nơi cửa biển
Nói với em rằng… ta mãi mãi yêu em…
Hồng Chiên
05.8.2018
Èo ui . Lãng mạn quá , hay quá chị ơi . Em thích bài thơ này . ???
Hay lắm chị ơi chúc
Hay quá vậy ta
Tuyệt vời bạn ui….
Biển đôi lúc cũng cuồng lên bão tố
Như tình anh mãnh liệt phải ko em??
Giữa biển khơi chấp chới cánh chim trời
Có hình bóng người anh thương nhớ
Khi xa em lòng anh đầy chới với
Nhìn mạn thuyền cứ tưởng má em iu
Rồi những lúc khi buổi chiều về
Anh lặng lẻ nhớ về em da diết
Đối với anh tình iu là bất diệt
Dù đj đâu anh vẫn mãi nhớ em
Trên con đường hải lý mông mênh
Mang tình em hoà cùng sóng biển
Tuyêt voi tho hay hinh anh đep chi ak
Thơ hay.hình đẹp. Tặng thi sĩ.
E chúc c. Btrua vv ..
Hay qua
Anh luôn nhớ về em trong ngàn trùng sóng biếc
Sóng bạc đầu mang nỗi nhớ thương em
Thuyền anh xa… chưa biết ngày trở lại
Gửi nỗi nhớ trong lòng… nhờ sóng biển hôn em…
Hay lắm chỉ những ai gần biển mới có cảm xúc thực về nó chúc em vui vẻ cuối tuần
Rất hay em ơi !
Bài thơ hay tình cảm dạt dào quá, hình ảnh biên đẹp, chúc tác giả buổi tối vv và hạnh phúc bên gia đình ?
Bài thơ hay lắm em! Chúc em vui vẻ,ngon giấc nồng nhé
Đứng trước biển,Ta thấy mình nhỏ bé !
Biển mênh mông ,rộng lớn nhường nào.
Biển dữ đội ,biển lại dịu êm !
Ôi biển ơi ! Tao nhớ mày quá .
Sóng gần Ta,sóng lại ra đi !
Cuốn phăng đi những gì rũ bỏ ,
Rồimang về những ước mơ xa !
xoá cho Ta ảo vọng nhạt nhoà .
Cám ơn BIỂN nhé ! Lòng Ta ?
Nhớ mày nhớ lắm bao la ……Gọi về .
Thơ về biển bao giờ cũng đong đầy xúc cảm,chúc mừng Chien Pham Thi !
Tuyệt lắm !
Thơ hay quá càng đọc càng hấp dẫn