NHỚ THẦY
Thơ: Chiều Tím
Bài viết tri ân và kính tặng các thầy cô nhân ngày 20/11/2017
Con dừng lại phía hàng cây
Vẳng đâu nghe tiếng của Thầy năm xưa
Vẫn hàng dâm bụt dưới mưa
Trường xưa lớp cũ vẫn chưa nhạt nhòa !
Nghẹn ngào giây phút giao thoa
Dáng ai thấp thoáng như là Thầy yêu
Miệt mài răn bảo sớm chiều
Trường xưa nay đã khác nhiều Thầy ơi !
Lệ nhòa mặn chát bờ môi
Con về thăm lại bồi hồi xuyến xao
Công Thầy biển rộng non cao
Cả đời ghi tạc đâu nào nhạt phai !
Chiều Tím 17/11/2017
Đúng một học trò yêu , đáng để cho thế hệ học trò bây giơ noi gương
hay lam ban iu
Bài thơ rất hay sâu sắc
CHỊ ƠI ,,,,
Rất hay, rất ý nghĩa em ơi
niềm vui ngày 20/11
Tuyệt!
Bài thơ rất hay tình cảm lắm em
Tho hay qua
Bài thơ hay lắm chị iu
Thơ hay quá! Cảm ơn TS cho bạn bè bài thơ trở về tuổi học trò!
Chúc em ngày mới vui vẻ hp nhé
Thơ hay ảnh đẹp lắm Chị yêu ơi. Em chúc Chị cuối tuần thật vui và tràn đầy niềm hạnh phúc bên gia đình Chị nhé ? ? ? ? ? ?
Lần tìm kí ức thủa xa xôi
Bên nhau ríu rít rộn tiếng cười
Bây giờ liệu ai còn có nhớ
Nhớ trường,nhớ lớp,nhớ tên tôi…
Hay lắm chi yêu
Bài thơ rất tuyệt vời nha!
Rất tuyệt
Đẹp wa?
Rất hay
Chiều Tím Chj iu
Hay wua Thật tuyệt vời chị ak
Tình cảm thầy trò thắm thiết trong từng câu thơ
Cảm ơn anh ghé thăm và dv nha anh
Mỗi bận tôi về viến cố hương – Dừng chân ngoảnh lại ngắm ngôi trường – Ông thầy dạy cũ nay còn đấy – tiều tụy hơn xưa tóc điểm sương [quên tên tác giả]
Đẹp lắm chị yêu.
Cảm xúc kĩ niệm đẹp
Tho rat hay cam on em yeu
Rất tuyệt vời! Chúc em ngày mới nhiều yêu thương và may mắn!
Bài thơ hay quá Chiều Tím, thầy đọc bài này cảm động lắm đấy em ạ. Chúc mừng em.
bai thơ hay
Đẹp cùng lời thơ .
Cảm ơn chị iu nhé
Thơ hay quá có nhiều cảm xúc tri ân với thầy cô giáo. Cuộc đời ai cũng có thày cô giáo đã trao cho mỗi chúng ta kiến thức, kĩ năng hình thành nhân cách. Nhớ về thầy cô giáo thể hiện tấm lòng tri ân quý hóa quá chúc em nhiều may mắn
Thơ hay hình đẹp chi iu
.
Cảm xúc kỉ niệm một thời thất tuyệt ạ
Cảm ơn em và các anh chị đã ghé thăm và cảm nhận dv nhé, mến chúc chủ nhật hồng vv hp thật nhiều !
Thơ hay quá ! Làm mình nhớ trường và cô giáo
Cảm ơn em và các anh chị đã ghé thăm và cảm nhận dv nhé, mến chúc chủ nhật hồng vv hp thật nhiều !
Thơ hay quá. Lâu rồi không gặp chị. Chúc chị mạnh khỏe nhé.
Bài thơ hay quá chúc mừng em nha
Thơ hay, ý nghĩa lắm em gái