NHỚ
Thơ: Toàn Tâm Hòa
Cuộc sống bon chen mệt mỏi rồi
Sao thèm tiếng Mẹ hát đưa nôi
Bờ tre kẽo kẹt xanh bờ cội
Khóm trúc du dương vẳng ạ ời
Gió nội ru hồn không cưỡng nổi
Hương đồng lắng đọng thấy chơi vơi
Chiều nhìn viễn xứ lòng vời vợi
Nhớ lắm quê hương ở phía trời!
Ngày 27. 10. 2018
Thơ hay và cảm động quá bạn ơi làm tôi thấy nhớ mẹ lắm mẹ ơi
Những ngày nằm vùi mình trong cơn đau vật vả, huynh chán ngán cuộc sống bon chen và muốn buông xuôi tất cả đệ ui! Haizz…
Thơ thật hay bạn thơ tôi.. ????
Những bài nói về vọng cố hương tôi rất khoái
Thế gì bạn viết cũng ngọt.. ngưỡng một quá
hay
Thơ thật là hay ! Chúc bạn an vui nhé !
Hay tuyệt bạn à
Hay lam anh trai oi em chuc anh