NHỚ NHAU HOÀI
Thơ: Bảo Châu
Bao năm rồi ta chẳng ghé thăm em
Hình bóng xưa đan xen vào giấc ngủ
Lòng thổn thức cứ theo nhau vần vũ
Mờ sương giăng cũng đủ nhớ nhau hoài
Thả tâm tư bình minh sáng sớm mai
Những tia nắng nối hai đầu thương nhớ
Như dòng sông bên cứ bồi, bên lở
Tình chúng mình mãi mãi ở trong tim
Nay ta về bàn chân bước kiếm tìm
Hình bóng cũ như còn in đâu đó
Chẳng đồi thông, không còn trên đồng cỏ
Như hồi nào ai đó ngóng trông nhau
Sương giăng giăng huyền ảo toả muôn màu
Ta đã đi như con tàu rời bến
Để hôm nay trở về bàn chân đếm
Ngược thời gian, người yêu mến đâu rồi!!!
Đà Lạt ơi, lòng ta quá bồi hồi
Chênh chao lắm, giờ ngồi ôm kỷ niệm
Nay trở về, nâng vần thơ ta viết
Gởi cho em, biết nỗi nhớ đang về
Ta yêu em… Yêu lắm… đến tràn trề…
Bảo Châu
11.05.20
Tho hay tuyet
Thơ và người rất tuyệt vời
Chúc mừng chị với bài thơ hay và dạt dào cảm xúc nha.
Chúc chị buổi chiều vui vẻ hạnh phúc ngập tràn yêu thương.
Hay lắm đó
Thơ hay, ảnh đẹp. Chúc mừng em
Tuyệt vời lắm em gái của tôi ơi
Bài thơ hay quá bạn iu xinh đẹp Chien Thi Pham oi. Chúc mừng bạn ❤️❤️
Ngọt ngào quá nàng thơ ơi! Yêu quá đi…
Đầu tuần thật nhiều an vui, minh, yêu thương đong đầy nàng thơ nhé!
Anh biết em trông là về ngay đây có húc em vui khoẻ hp
Bài tình thơ hay vô cùng Em ơi. Ảnh đẹp.
CHÚC
Khung cảnh đẹp và thanh bình quá
Bài thơ hay lắm em.chúc mừng e nhé.
Thơ hay, giàu cảm xúc, ảnh đẹp. Xin chúc mừng tg. Chúc tg luôn mạnh khỏe, an vui, hạnh phúc.
Cô xinh đẹp của con ơi. Con nhớ cô lắm nè
Thơ hay giàu cảm xúc , chúc mưngf em nhé !
Thơ hay cảnh và người đẹp lắm bạn ơi
Thơ rất hay hình ảnh đẹp Chúc em gái yêu luôn mạnh khỏe
Thö hay ngøt ngào
Em ơi chỉ số điện thoại đi em chị đang cần,
Thơ hay ảnh đẹp chúc mừng Bảo Châu.
Tuyệt vời cảm xúc
Chúc mừng thơ hay và ảnh đẹp
Chúc mừng TG và bài thơ
Rất tình rất cảm rất dong đưa như vào những giấc mơ
Chúc mừng lần nữa nhé để nhớ thơ hay
Lâu lâu lắm rồi mới lại lên sóng thế bạn ơi
Bài tho rất hay tran đây cảm xúc.
Chúc mừng tac giả
Hay quá Em ơi
Thơ hay quá hình đẹp
Chúc mừng tác giả nha.
Bài thơ rất hay hình ảnh rất đẹp chúc mừng tác giả
Cảm xúc thật nhiều nhé em
Lục lại thơ cũ , vẫn thấy hay !
Biển xanh ! Sao không có hôm nay ?
Chờ bài thơ về ” Mùa thu của biển ”
Để thấy sóng cồn cho độc giả ngất ngây ? !
Đoc lại mà vẫn thích nàng thơ ơi
Một cây bút sành điệu
Hay lắm em. Chúc em đêm vui vẻ ngủ ngon
Thơ hay người đẹp chúc mừng sức khỏe vv bình an may mắn