Bài Thơ: NHỚ MÙA HOA TÍM BẰNG LĂNG (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: NHỚ MÙA HOA TÍM BẰNG LĂNG (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

NHỚ MÙA HOA TÍM BẰNG LĂNG
Thơ: Bằng Lăng Tím

Hoa sắc tím nở xòe cánh mỏng
Giọt sương mai còn đọng đầu cành
Lời thề đi hết ngày xanh
Nhịp cầu chung đắp mộng lành uyên ương

Hạ xa ngái vấn vương đáy dạ
Trái tim si thầm đã trao người
Mấy mùa xa cách đôi nơi
Thủy chung nguyện giữ trọn đời có nhau

Bằng Lăng Tím sắc màu tươi thắm
Mỗi buổi chiều tay nắm bên anh
Thoảng hương trong gió mát lành
Con đường nắng trải trời xanh hiền hòa

Chim ríu rít hoan ca trong lá
Thu sắp tàn nhớ Hạ nhiều thêm
Heo may vừa ghé bên thềm
Tím màu chung thủy dịu êm nhớ hoài.

BẰNG LĂNG TÍM
24/ 10/2017

Subscribe
Notify of
guest
18 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Lính Xa Quê
Lính Xa Quê
6 years ago

Tuyệt lắm ah

Van Anh
Van Anh
6 years ago

Rất hay em ơi

Van Anh
Van Anh
6 years ago

Rất hay em

Phú Sĩ
Phú Sĩ
6 years ago

TUYỆT LẮM EM À

Luc Binh
Luc Binh
6 years ago

Hay quá ạ

Phong Trần
Phong Trần
6 years ago

Hay lắm

Thiên Di
Thiên Di
6 years ago

?????

Hương Giang
Hương Giang
6 years ago

Hay lắm. Chúc em ngày mới an lành nhé.

Võ Ngọc Cẩn
Võ Ngọc Cẩn
6 years ago

Hay quá em gái,

Liên Vũ
Liên Vũ
6 years ago

Thơ hay lắm. Chúc mừng Tím

Lê Dũng
Lê Dũng
6 years ago

Thơ hay tuyệt lắm

Lan Phuong Nguyen
Lan Phuong Nguyen
6 years ago

Thơ nhẹ nhàng rất hay em ạ!

Thanh Hai
Thanh Hai
6 years ago

Thơ hay lắm, chúc bạn ngày mới an vui may mắn và thành công

Mai Tuyen
Mai Tuyen
6 years ago

Thơ hay đầy cảm xúc ! ảnh đẹp …
Chúc mừng bạn .

Ôn Ngọc Lan
Ôn Ngọc Lan
6 years ago

Tuyệt vời em yêu của chị

Phong Vũ
Phong Vũ
6 years ago

Rất tuyệt vời Bắng Lăng Tím muội ơi! Chúc muội buổi trưa vui vẻ và ăn khỏe nhé!

Maria Le
Maria Le
6 years ago

Chúc tím chiều vui nhé …

Liên Kim
Liên Kim
5 years ago

SẮC TÍM BẰNG LĂNG.

Bằng lăng ơi tím chi mà tím mãi
Tím cả con đường, tím cả lối em đi
Bằng lăng tím cả vào trong trang vở
Em bước ngập ngừng… vì sợ cánh hoa đau.

Mùa hè sang nụ cười em tím biếc
Tím cả trời chiều, tím những ước mơ
Bằng lăng ơi… chờ ai sao lặng lẽ
Tím mây chiều bao nỗi nhớ mùa xa.

Cánh bằng lăng vương buồn bao nỗi nhớ
Thủa học trò ta dệt mộng chung đôi
Kỉ niệm ấy sao mà đầy nhung nhớ
Một góc trời… mầu tím tháng năm ơi…

… Đủ nắng hoa sẽ nở
Đủ yêu thương hạnh phúc sẽ đong đầy…

KL(hoatimvo)– 12/5/2018

Scroll to Top