NHỚ MẸ YÊU
Thơ: Bảo Châu
Nhìn khói lam chiều con nhớ mẹ
Dáng hình nhỏ bé bước liêu siêu
Khi xưa mẹ dậy con đủ điều
Giờ xa tổ ấm con nhớ nhiều mẹ ơi…
Ru con mẹ vẫn hát à ơi
Tiếng ru thánh thót từng lời con nghe
Trưa hè đầy ắp những tiếng ve
Trưa hè kẽo kẹt lặng nghe ru hời…
Nhớ nồi cháo trắng thấy chơi vơi…
Cháo không thịt con vẫn bơi thỏa thích
Gia vị toàn muối cục trắng tinh
Ôi!… ngon quá nồi cháo xinh của mẹ
Cơm mẹ nấu vùi sâu trong tro rạ
Trắng tinh khôi lóng lánh hạt ngọc trời
Số phận mẹ trải cay đắng một đời
Mẹ không hề than trời hay số phận
Mẹ biết mình chịu bao nhiêu lận đận
Vì các con lại vướng bận gia đình
Nhưng với mẹ luôn một chữ lặng thinh
Giữ yên bình để gia đạo ấm êm
Ba hai năm con xa mẹ bao đêm
Ba hai năm mẹ đã mềm thương nhớ
Ba hai năm mẹ nhớ từng giấc mơ
Ba hai năm mẹ chờ con yêu mến
Giờ đây mùa vu lan lại đến
Trên ngực con điểm một bông hồng
Màu đỏ thắm trong nắng sớm mênh mông
Con hạnh phúc khi được làm con gái yêu của mẹ
Hồng Chiên
23.8.2017
thích quá
Dạt dào cảm xúc bạn ơi chúc bạn luôn vui vẻ hạnh phúc
Tình cảm da diết quá chị ơi..
Cảm ơn bạn bài thơ hay tôi rất thích chúc mừng bạn luôn thành công vvhp
hai chị em xinh đẹp quá,bài thơ hay lắm ,chị ngưỡng mộ em gái luôn đó
Đọc mà ngấn lệ ý c.
Cảm xúc dạt dào em gái
Chị ở an giang hả chị.Nghẹn nghào quá à.
Hay quá em ơi !
Đọc thơ mà nhớ về mẹ quá đi thôi, chúc Hồng Chiên vv hạnh phúc nhiều nhé,