Bài Thơ: NHỚ MẸ CHIỀU QUÊ (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: NHỚ MẸ CHIỀU QUÊ (Tác giả: Bảo Châu)

NHỚ MẸ CHIỀU QUÊ
Thơ: Bảo Châu

Hạ về lại nhớ quê hương
Võng đưa kẽo kẹt lời thương gọi mời
Tiếng Mẹ nhẹ hát à ơi
Trưa hè oi bức cái nôi say nồng

Ru con ngủ giấc mơ hồng
Bàn tay mẹ quạt mát lòng con yêu
Cha già ghồng gánh những chiều
Đôi vai mang cả bao điều lo toan

Đời Cha Mẹ chẳng an nhàn
Lo cho con cháu muôn vàn khó khăn
Mùa đông gió lạnh thiếu chăn
Hè về đổ lửa mảnh khăn che đầu

Chiều quê chân Mẹ bước mau
Vai gầy Mẹ ghánh theo sau con mình
Giếng làng ở mãi đầu đình
Con theo chân bước bên mình Mẹ vui

Đi xa Mẹ thấy bùi ngùi
Bao nhiêu năm ấy con vui trưởng thành
Miền Nam gió mát trăng thanh
Miền Bắc đỏ lửa trời xanh cháy rồi

Thương Cha Mẹ quá Mẹ ơi
Con ước cái nóng chuyển rời phương Nam
Mong Cha Mẹ được an nhàn
Sống đời vui vẻ bên đàn cháu con

Bảo Châu
22.5.2018

Subscribe
Notify of
guest
46 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Phương Thanh
Phương Thanh
5 years ago

Hay quá cô ơi. Chúc cô ngày mới an hạnh ạ !

Diệu Hương Trần
Diệu Hương Trần
5 years ago

Bài thơ hay tuyệt vời em iu của chị .

Lê Chúc
Lê Chúc
5 years ago

Hay lắm !

Tuyet Ngoc Tuyet Ngoc
Tuyet Ngoc Tuyet Ngoc
5 years ago

Bài thơ hay cảm động qúa chị iu
Ảnh đẹp em chúc chị ngày mới vui vẻ mạnh khỏe trẻ đẹp hạnh phúc và may mắn nhé chị iu

Kim Ngân
Kim Ngân
5 years ago

Hay quá bạn ạ. Thơ hay ảnh đẹp. Chúc bạn muôn điều tốt đẹp.

Nguyễn Gia Hân
Nguyễn Gia Hân
5 years ago

Thơ hay chúc mừng em
Chúc bạn ngày mới vui vẻ an lành

Bích PhamNgoc
Bích PhamNgoc
5 years ago

Ngọt ngào hiếu thảo ..
Xin chúc mừng tác giả…

Hien Duong
Hien Duong
5 years ago

Hay tuyêt Tỷ ơi .Công cha, nghia mẹ lam sao quên được … bai tho6 đong đây tinh me nghia cha thât binh di nhung vô cùng âm áp ….?

Ngạn Bùi Xuân
Ngạn Bùi Xuân
5 years ago

Rất cảm xúc đằm thấm chị ak
Chúc chị vv hp

Lan Hoàng
Lan Hoàng
5 years ago

Hay quá

Phạm Hương
Phạm Hương
5 years ago

Thơ hay cảnh đẹp quá chị gái ơi, ra,bắc đi chị

Thu Nguyễn
Thu Nguyễn
5 years ago

Em gái

Gia Gia Quách
Gia Gia Quách
5 years ago

Lời du cánh võng à ơi
Mênh mang ruộng lúa mây trời xanh trong
Một đời vai mẹ gánh gồng
Lo cho con trẻ nghĩ đâu tới mình
Nhìn con càng lớn càng xinh
Nụ cười rạng rỡ biển tình bao la
Cũng vì cuộc sống xa nhà
Nỗi lo cánh cánh mẹ cha sớm chiều
Chỉ mong nơi ấy phì nhiêu
Tấm lòng của mẹ mây trời ấm êm

Tanya Dinh
Tanya Dinh
5 years ago

Thơ hay chị à

Khuyên Nguyễn
Khuyên Nguyễn
5 years ago

Hay quá . tình cảm dạt dào❤❤❤❤

Hồng Liên
Hồng Liên
5 years ago

Quê hương bóng mẹ chiều tà
Gắn theo nổi nhớ diết da cỏi lòng!

Lê Thị Hoàng Ngọc
Lê Thị Hoàng Ngọc
5 years ago

Hay quá

Nguyen Duy Ban
Nguyen Duy Ban
5 years ago

Hè về con ở phương nam
Mẹ cha phương bắc lo làm đủ ăn
Thương con vất vả khó khăn
Vẫn còn nhớ đến vầng trăng quê nhà
Mẹ cha tuy tuổi đã già
Vẫn còn lo được con xa yên lòng
Mẹ cha luôn mãi cầu mong
Con gái cha mẹ thong dong cuộc đời
Nhàn cư con mãi thảnh thơi
Để cha mẹ khổ cho đời con vui
Bắc hè Nam cũng nóng rồi
Chuyển nóng vào đó gấp đôi sao đành
Mẹ cha ghi nhận lòng thành
Con gái cha mẹ thành danh ở đời
Mong con vui khỏe con ơi!

Nguyễn Nhinh
Nguyễn Nhinh
5 years ago

Hay quá cháu gái. Bài thơ nói về quê hương, về mẹ đầy ý nghĩa.

Hà Bình
Hà Bình
5 years ago

Hay lắm bạn iu

Hiêp Thuong Lê
Hiêp Thuong Lê
5 years ago

Lời thơ hay quá bạn ơi
Chứa chan tình cảm với người thân yêu
Đọc như thấy hết bao điều
Của người con gái sớm chiều nhớ nhung…

Thế Mỹ
Thế Mỹ
5 years ago

Tuyệt

Oanh Phạm
Oanh Phạm
5 years ago

Thơ hay qua hình ảnh tuyệt đẹp ⚘⚘⚘⚘

NguyễnTrần PhươngAnh
NguyễnTrần PhươngAnh
5 years ago

con chao bac pham chien chuc gd bac buoi toi am ap hp a bac toan co nhung bai tho hay va rat sau lang vao long nguoi a

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
5 years ago

Hay lắm

Trần Hà
Trần Hà
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp em ơi.
Thương cha nhớ mẹ suốt đời không quên.

Phạm Thị Thu Hồng
Phạm Thị Thu Hồng
5 years ago

Thơ hay dạt dào cảm xúc !
Chúc em và gia đình luôn khỏe mạnh vv hp nha

Mai Mạnh
Mai Mạnh
5 years ago

Rất tuyệt Chúc mừng Em !

Tam Ngo
Tam Ngo
5 years ago

Thơ hay lắm bạn ui. Chúc ngày mới niềm vui mới nhé.

Thái Thanh
Thái Thanh
5 years ago

Bài thơ hay ý nghĩa lắm bạn …

Nhường Nguyễn
Nhường Nguyễn
5 years ago

Yêu thơ chị lắm!

Thế Việt Doãn
Thế Việt Doãn
5 years ago

Lục bát quá hay quá tuyệt vời. Lục bát hay có cánh bằng những từ, ngữ tuyệt vời

Na Ti
Na Ti
5 years ago

Hay quá! Thật là một tình cảm tha thiết …dạt dào, bao la ♥gắn theo cõi lòng……..
Kính chúc chị muôn điều tốt đẹp nhất nhé!

Tuyên Gia
Tuyên Gia
5 years ago

Độc em lai nho que nho cha nhe me

Đọc thơ em lai nho que nho cha nho me nho que huong minh

Trần Tiệp
Trần Tiệp
5 years ago

Đọc thơ em anh lại nhớ đến các cụ đã đi xa.

Huân Thẩm
Huân Thẩm
5 years ago

Thơ hay qua c oi. Đung cảnh que đay ạ

Lê Thắng
Lê Thắng
5 years ago

Thơ hay chiều chiều ra đứng dau hề. Nhớ về quê me ruôt đau 9 chiều…

Phạm Thị Viễn
Phạm Thị Viễn
5 years ago

Bài thơ viết về quê hương , về tình cảm cha mẹ thật ý nghĩa, chúc mừng em, chúc em buổi tối cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc

Toan Dau
Toan Dau
5 years ago

Quê hương nghiã nặng tình sâu
Bao năm xa xứ em đâu đã về
Cũng do công việc bộn bề
Dăm năm mơí được lần về thăm quê
Quê hương thay đôỉ từng ngày
Riêng hai vai mẹ thấy gầy mà thương
Traĩ bao năm tháng đoạn trường
Nuôi con khôn lớn trưởng thành con xa
Đêm đê nhớ mẹ thương cha
Nghỉ về cha mẹ nước mắt nhoà mi con
Nơi xa con giữ lòng son
Chữ tâm chữ hiếu con ghi đơì đơì

Trần Hoa
Trần Hoa
5 years ago

Bạn làm tôi nhớ về quê hương ,nhớ cha mẹ đã đi xa ,,hu,,,hu,,,,

Huong Giang VO
Huong Giang VO
5 years ago

Tuyệt quá cô ạ

Duong Thi Van
Duong Thi Van
5 years ago

Thơ em chị đọc thật hay
Nhưng phiền một nỗi lại cay mắt rồi
Bắt đền em đấy em ơi
Lời thơ gợi nhớ tới người mẹ sưa
Đã từng ngồi võng hát du
Cũng trong lời hát mùa thu lại về
Dù cho vất vả chăm bề
Nuôi đàn con lớn vỗ về yêu thương
Đời mẹ dầu dãi nắng xương
Nuôi con bằng cả tình thương của người…

Tim Hoang Hon
Tim Hoang Hon
5 years ago

Đọc thơ bạn nhớ Mẹ quá

Phuong Lan
Phuong Lan
5 years ago

Ru con mẹ hát ầu ơ
Mong con khôn lớn từng giờ con ơi
Bây giờ con đã nên người
Công cha nghĩa mẹ con thời chớ quên

Trần Công Thái
Trần Công Thái
5 years ago

Đẹp người đẹp cả tình thương
Tâm hồn trong sáng lời thơ đong đầy

Linh Hong
Linh Hong
5 years ago

O tre vào đâu chúc chị iu nhé

Scroll to Top