Bài Thơ: NHỚ EM (Tác giả: Nguyễn Hưng)

NHỚ EM
Thơ: Nguyễn Hưng

Gọi hạ về đây trong nắng ngây
Tôi nghe như thoảng giữa tim gầy
Một làn hơi ấm len nhịp thở
Như thể lòng tôi tựa khói mây

Có phải là thế tôi đã yêu
Bởi chưng nhìn nắng đổ trong chiều
Lóng lánh cầu vồng lên mắt biếc
Nghiêng ngả hồn tôi những vạt xiêu

Ngoài kia chiều tím cánh bằng lăng
Khẽ buông vào gió giấc mơ hằng
Đưa chân tôi bước, tôi nhẹ bước
Níu áng mây phiêu muốn bảo rằng

Tối muốn bảo rằng tôi yêu em
Nhờ mây chở nhớ đến buông rèm
Dịu dàng ôm em trong mộng ái
Cả vũ trụ kia phải ghen thèm

Có biết không em lúc này đây
Bao nhiêu nhung nhớ đã chật đầy
Tôi muốn xé chiều thành muôn mảnh
Để thấy em về trong nắng hây

– Nguyễn Hưng –
HN, 22/05/2017

Ảnh : tác giả

Subscribe
Notify of
guest
27 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Hoàng Oanh
Nguyễn Hoàng Oanh
6 years ago

Iu hoi bao luc nhe NH..?

Huynh Mai Trinh
Huynh Mai Trinh
6 years ago

Thơ hay lắm anh

Hoa Hướng Dương
Hoa Hướng Dương
6 years ago

Nguyễn Hưng
Hay lắm anh ạ

Mai Giới
Mai Giới
6 years ago

Hay

Đặng Ngọc Ân
Đặng Ngọc Ân
6 years ago

Thơ hay hoa đẹp

Hoa Hạ
Hoa Hạ
6 years ago

Yêu rồi hử sếp… yêu sớm tóa cơ.???

Hoa Trinhhong
Hoa Trinhhong
6 years ago

Hay lắm ban

Vũ Điệp
Vũ Điệp
6 years ago

Quá hay nha NH.

Mai Hoang
Mai Hoang
6 years ago

Hay lắm nguời ơi!

Tài Vọt
Tài Vọt
6 years ago

Hay wa trời lun

Hoa Ngoc
Hoa Ngoc
6 years ago

Hay thia a

Thu Thu
Thu Thu
6 years ago

Ui. Hay.

Lệ Hồng
Lệ Hồng
6 years ago

Tuyệt vời.

Dòng Sông Mùa Thu
Dòng Sông Mùa Thu
6 years ago

NHỚ ANH

Đêm về buông tỏa cả không gian
Hình bóng ai kia cứ ngập tràn
Em thấy trong mình đầy nỗi nhớ
Nên ngồi tình tự khúc miên man

Này người yêu dấu phải làm sao
Khi nỗi nhớ kia cứ thét gào
Em ước trao người vòng tay ấm
Cho tình hạnh phúc mãi dâng cao

Đợi nhé anh ơi một buổi chiều
Hai mình gặp gỡ thỏa niềm yêu
Bao nhiêu nhung nhớ không còn nữa
Chỉ còn tiếng thương gửi trao nhiều.

Họa mí anh nhá.

Thủy Nguyễn
Thủy Nguyễn
6 years ago

Hai câu cuối tuyệt vời quá !

Uyên Ngô
Uyên Ngô
6 years ago

thơ hay lắm nguyễn hưng ơi !

Nho Than
Nho Than
6 years ago

Hay day xuc cam.

Hoa Lê
Hoa Lê
6 years ago

Thơ hay !

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
6 years ago

Thơ

Cuong Khe Tran Dinh
Cuong Khe Tran Dinh
6 years ago

Thơ hay quá

Trinh Phuong
Trinh Phuong
6 years ago

Có đôi vai nhỏ chờ anh đó
Một chút nắng gầy cũng ấm thôi
Bàn tay toan giữ thời gian lại
Kìa trái tim yêu loạn nhịp rồi

Ha Tran
Ha Tran
6 years ago

Lãng mạn ngọt ngào quá anh Hưng, cô gái nào mà được anh trao tình thì đúng là có chết cũng mãn nguyện.. Hi hi… Cũng còn may là anh chỉ yêu nàng thơ thôi..

Phuong Ngoc
Phuong Ngoc
6 years ago

Gởi nhớ cho mây mang đến em
Ngoài kia nắng nhạt sắp buông rèm
Đêm nay ta vẫn còn thao thức
Để đón em về kịp giữa đêm
Thơ đầy cảm xúc ngọt ngào rất hay em ạ !
Chúc em ngày mới thêm niềm vui mới

Phương Nguyễn
Phương Nguyễn
6 years ago

Thơ hay quá bạn ơi chúc buổi sáng vui vẻ an lành nhé

Hang Hua Thi
Hang Hua Thi
6 years ago

Hay wa’Anh

Nguyễn Hưng
Nguyễn Hưng
6 years ago

Nguyễn Hưng chân thành cảm ơn các thi hữu đã ghé đọc thơ, tham gia bình luận và động viên. Xin gửi lời chúc an lành, vui vẻ, hạnh phúc tới tất cả !

Chanh Lộn Hạt
Chanh Lộn Hạt
6 years ago

Rất hay,mượt mà giàu xúc cảm

Scroll to Top