Bài Thơ: NHỚ EM CHIỀU BIỂN VẮNG (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: NHỚ EM CHIỀU BIỂN VẮNG (Tác giả: Bảo Châu)

NHỚ EM CHIỀU BIỂN VẮNG
Thơ: Bảo Châu

Cuối thu rồi… heo may về… gõ cửa
Thuyền xa bờ nhớ một nửa chơi vơi
Anh ra đi vượt sóng giữa trùng khơi
Mang nhớ thương đầy vơi ra biển cả

Nỗi nhớ em bao ngày qua khó tả
Mỗi chiều tà khi ngọn gió bay bay
Sóng vỗ về tình biển lại ngất ngây
Anh nhớ em… má hây hây… ửng đỏ

Màn đêm buông nghe tim mình nhịp gõ
Cứ dập dồn trong ngõ nhỏ vấn vương
Biết là em cũng thao thức canh trường
Gởi nỗi nhớ nhờ mây hòa vào biển

Con sóng xô cứ hôn bờ liên tiếp
Bờ hiền hòa ôm xiết rộng vòng tay
Hiểu tình sóng lòng biển cũng muốn say
Giọt mưa bay lạc vào trên biển vắng

Chiều cuối thu hoàng hôn về tắt nắng
Biển chòng chành nhớ thuyền vắng nơi xa
Biển chiều nay thiếu vắng ánh dương tà
Nên nỗi nhớ… cứ ngân dài… xa mãi…

Thuyền anh đi vượt qua bao lãnh hải
Mang tình em mãi mãi ngự tim này
Trời cuối thu đã có gió heo may
Anh mơ đến… một ngày mai… hạnh phúc

Anh nhớ em… trong mỗi nơi… mỗi lúc…

Hồng Chiến
08.11.2017

Subscribe
Notify of
guest
30 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Thị Thương Huyền
Nguyễn Thị Thương Huyền
6 years ago

Nhớ chi mà da diết vậy người ơi ?

Felix Lacroix
Felix Lacroix
6 years ago

Quá hay mỗi ngày một tác phẩm đúng tâm trạng của anh

Lê Tường Châu
Lê Tường Châu
6 years ago

Tuyêt.

Tô Văn Thành
Tô Văn Thành
6 years ago

Thơ hây lắm

Tuyền Trần
Tuyền Trần
6 years ago

E chúc c .ngày mới an lành.

Lê Minh Chiểu
Lê Minh Chiểu
6 years ago

ý tho hay lời thiết tha tình cảm tks em nha

Thanh Nguyen
Thanh Nguyen
6 years ago

Sóng biển bờ cát ôi nguồn thơ.
Vỗ về êm đềm những giấc mơ.
Trăng treo biển vắng chiều dần buông.
Thuyền xa bến đợi vẫn mong chờ.

Thơ hay,nhẹ nhàng như sóng biển vỗ về bờ cát dịu êm.Chúc em vui,yêu đời,yêu người ,yêu…..thơ.

Hà Bình
Hà Bình
6 years ago

Thật là tuyệt bạn iu

Nguyễn Hùng Hải
Nguyễn Hùng Hải
6 years ago

Hay lắm bạn ạ! Lời thơ đong đầy cảm xúc.

Hong Doan
Hong Doan
6 years ago

thơ rất hay đó bạn .anh nhớ em nhiều lắm hả ?
chúc bạn ngày mới vui vẽ

Trang Vy Vy
Trang Vy Vy
6 years ago

Tình yêu bao la .. ửng hồng …!

Nguyễn Oanh
Nguyễn Oanh
6 years ago

Dạ e men chị luôn khỏe mạnh hp nha chị

Bùi Vĩnh
Bùi Vĩnh
6 years ago

Bài thơ rất hay -chúc em ngày mới an vui
Tím một màu tím ngắt hoàng hôn
Biển xa ơi / nhớ lắm trời chiều
Nơi bến đậu -người yêu ơi có hiểu
Biển nhớ về bến đậu mãi không nguôi

Kim Hải Nam
Kim Hải Nam
6 years ago

Hay thế

Oanh Nguyễn Thị Phương
Oanh Nguyễn Thị Phương
6 years ago

Bài thơ hay lắm.. Chúc mừng em nhé…

Nguyễn Thắng
Nguyễn Thắng
6 years ago

hay ảnh đẹp!

Xuân Tình
Xuân Tình
6 years ago

bài thơ hay đầy cảm xúc em gái ơi

Hoa Pham Thi Ngan
Hoa Pham Thi Ngan
6 years ago

Chi biet hay qua.chi biet tang em 1 bai. Ve em dc ko chi

Hải Bình
Hải Bình
6 years ago

Hay chị ơi

Lê Thị Hoàng Ngọc
Lê Thị Hoàng Ngọc
6 years ago

Hay quá

Huong Ngoc
Huong Ngoc
6 years ago

Thơ hay.lòng dạt dào cảm xúc…

Dung Nguyen
Dung Nguyen
6 years ago

Hay wa

Lê Tường Châu
Lê Tường Châu
6 years ago

Tuyệt hay.

Van Nguyen
Van Nguyen
6 years ago

Thơ hay tuyệt vời, dạt dào cảm xúc!

Cao Thị Hà
Cao Thị Hà
6 years ago

Hay tuyệt luôn bạn ơi ! Vui vẻ hp nhé bạn iu

Doc le Quy
Doc le Quy
6 years ago

Ôi..! Thơ hay quá vậy..!
Tình cảm da diết, mặn nồng..!

Chuột Nhắt
Chuột Nhắt
6 years ago

Tuyệt

Nguyễn Đức Anh
Nguyễn Đức Anh
6 years ago

Rất hay rất ý nghĩa!

Hung Nguyen
Hung Nguyen
6 years ago

Tho hay va that cam xuc CPT.

Nguyên Thanh Loat
Nguyên Thanh Loat
6 years ago

anh xa em như khung trời lẻ loi hững hờ , biển vẫn tháy ,,,,,,,,,,,

Scroll to Top