Bài Thơ: NHỚ ANH CHIỀU THỨ BẢY (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: NHỚ ANH CHIỀU THỨ BẢY (Tác giả: Bảo Châu)

NHỚ ANH CHIỀU THỨ BẢY
Thơ: Bảo Châu

Chiều thứ bảy – nỗi buồn dâng nhè nhẹ
Nghĩ về người – sống mũi bỗng cay cay
Ở nơi xa – Anh có đếm từng ngày?…
Có giống em – mỗi buổi chiều thứ bảy!…

Mặc cho phố đông người – đang cười vui nhún nhảy
Em cũng cười nhưng lòng nghĩ đến Anh!…
Anh biết không?… mỗi tối niệm an lành
Em chỉ muốn trọn dành cho Anh hết

Ai cũng bảo tình em là ngốc nghếch
Mãi đợi chờ chiều thứ bảy vắng anh
Anh có hiểu tình em như thế đó?
Vẫn nguyện trong lòng yêu đến hết thiên thu…
Hồng Chiên

Subscribe
Notify of
guest
15 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Chau Nguyen
Chau Nguyen
6 years ago

Anh biết hôm nay chiều thứ bảy
Lại bận rồi trể hẹn người ơi
Xin lổi nhé người ơi không đến
Nổi thương chờ hẹn lại ngày mai
Hay lắm đó em gái ơi . Buồn anh họa vài hang vui thôi

Chien Thi Pham
Chien Thi Pham
6 years ago

Em cảm ơn anh. Buổi trưa vui vẻ anh nhé

Minh Đê
Minh Đê
6 years ago

Lại chiều thứ bảy trôi qua
Chồng thêm nỗi nhớ mặn mà khôn nguôi
Nhớ cả ánh mắt nụ cười
Phương xa tôi có một người nhớ mong
Thôi đành chấp nhận sầu đong
Đong đầy nỗi nhớ ghi trong tình đời

Hà Lệ
Hà Lệ
6 years ago

Hay quá….thưởng thôi..

Baokhanh Baokhanh
Baokhanh Baokhanh
6 years ago

Nay thứ hai chị yêu

Diệu Hương
Diệu Hương
6 years ago

Thơ hay quá em , nỗi nhớ thương mong đợi quay quắt cả con tim .

Võ Công Long
Võ Công Long
6 years ago

“Chiều thứ bảy – nỗi buồn dâng nhè nhẹ
Nghĩ về người – sống mũi bỗng cay cay
Ở nơi xa – Anh có đếm từng ngày?…
Có giống em – mỗi buổi chiều thứ bảy!…”
Đọc mấy câu đầu… sao nghe nao lòng quá…

Dung Nguyen
Dung Nguyen
6 years ago

Hay wa ta

Minhdieu Vo
Minhdieu Vo
6 years ago

Thứ bảy mưa buồn man mác phố đông người lác đác hạt mưa rơi

Võ Công Long
Võ Công Long
6 years ago

Đọc thơ em vào chiều mưa thứ bảy
Giống như em… sao mắt bổng cay cay
Dù phương xa đang đếm hạt mưa bay
Vẫn nhớ em từng ngày… và ấm lòng trong chiều mưa thứ bảy…

Khang Le
Khang Le
6 years ago

Chien Pham Thi
Anh rất sợ những ngày thứ 7
Ko thể kìm lòng lại nhớ đến em
Trái tim này thật sự rất mong manh
Dù ngàn lần anh ước mình mạnh mẽ
Anh rất sợ những ngày thứ 7
Có thể quên đi cho nó nhẹ lòng
Nhưng tự hỏi như thế có đáng ko ?
Vì con tim nghĩ về em mãi mãi
Anh rất sợ những ngày thứ 7
Trong giấc mơ nó cũng hiện về
Rồi ai đó sẻ nắm lấy tay em
Ngày thứ 7 đối với anh vô nghĩa
( cãm xúc)

Hoan Pham Thi
Hoan Pham Thi
6 years ago

Cháu viết thơ tình hay quá cô Ko ngờ!!!

Ngọc Ánh
Ngọc Ánh
6 years ago

Chi oi tho cua chi hay va lang man qua

Lạc Lạc Trần
Lạc Lạc Trần
6 years ago

Thứ bảy nào mình cũng ngồi trông ngóng.
Ngóng một người ở mãi nơi xa
Để cho tôi những phút đợi chờ.
Chờ đợi mãi rồi anh lại là người trễ hẹn
Ôi một ngày thứ bảy buồn hiu hắt

Tây Qua
Tây Qua
6 years ago

Hay ạ.

Scroll to Top