Bài Thơ: NGƯỜI ĐÀN ÔNG NGANG QUA ĐỜI EM (Tác giả: Chiều Tím)

NGƯỜI ĐÀN ÔNG NGANG QUA ĐỜI EM
Thơ: Chiều Tím

Anh là người đi ngang qua đời em
Sớm heo may vẫn đan kèm nỗi nhớ
Bằng lăng cuối tím một màu nức nở
Mái tóc bồng, loang lổ vết thời gian!

Đến bên em, dẫu chẳng lắm ngỡ ngàng
Bởi rất lâu, anh yêu nàng thơ Tím
Nét phong trần, trao môi hồng ngọt lịm
Dấu nghẹn ngào, bịn rịn phút chia xa !

Người đàn ông với kí ức phôi pha
Vẫn mạnh mẽ như là thời trai trẻ
Vẫn khát khao, dẫu sống đời cô lẻ
Sáng, trưa, chiều gọi khẽ " Tím yêu ơi "!

Người đàn ông với giọng nói tuyệt vời
Đã mở rồi, trái tim em khóa cửa
Đem nỗi niềm gửi trao câu hẹn hứa
Ước một ngày, hai đứa sẽ chung đôi!

Dẫu một lần môi chưa chạm bờ môi
Như cơn sóng bồi hồi da diết lắm
Mắt em buồn phía đại dương xanh thẳm
Anh ngất ngây, say đắm cả tâm hồn!

Người đàn ông bước sang tuổi hoàng hôn
Với nỗi nhớ , không cào cồn như trước
Thời gian ơi có thể nào quay ngược
Giấc mơ tình bao năm trước còn không?

Chiều Tím 23/09/2017

Bài Thơ: NGƯỜI ĐÀN ÔNG NGANG QUA ĐỜI EM (Tác giả: Chiều Tím)

Subscribe
Notify of
guest
33 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Quyen Tran
Quyen Tran
6 years ago

Hay quá CT ơi .

Chien Vu
Chien Vu
6 years ago

Ước mơ cũ,kỷ niệm thời xưa cũ
Còn trong em rực cháy lửa màu hồng
Chiều tím buông cùng nỗi niềm hoài niệm
Ngẩn ngơ tìm tia nắng sót ..mùa đông…

Chiều Tím
Chiều Tím
6 years ago

Ước mơ cũ lâu rồi không còn nữa
Vẫn trong em một nửa nhớ thương nhiều
Nỗi niềm xưa cùng bao nhiêu hoài niệm
Nhờ gió chiều gửi theo chốn cô liêu!

Hjhj cảm ơn anh bài họa hay quá! Chúc anh buổi tối vv nha anh

Chien Vu
Chien Vu
6 years ago

Hỡi nỗi buồn đừng hát khúc liêu xiêu
Ở phía trước còn bao điều đáng nói
Mùa yêu buồn cùng tháng năm ngủ lại
Em ngày mai rồi sẽ khác ngày xưa…
Đầu óc đang lâng lâng góp vui mấy câu mong em thông cảm.Chúc em luôn là Chiều Tím giữa lòng nhau….

Hoa Dại
Hoa Dại
6 years ago

Thơ hay quá

Liên Trần
Liên Trần
6 years ago

Rất hay chi yêu

Chiều Tím
Chiều Tím
6 years ago

Tks em gái iu nhé! Buổi tối vv nha em

Chu Tuyết
Chu Tuyết
6 years ago

Tho rat hay,e chuc c bt vv,

Ngoc Châu
Ngoc Châu
6 years ago

Tuyệt vời qúa nha chi yêu

Hường Vũ
Hường Vũ
6 years ago

Da diết quá chị iu ơi

Dương Huỳnh
Dương Huỳnh
6 years ago

Hay lẳm em ạ !

Hoangchinh Duong
Hoangchinh Duong
6 years ago

Đời tươi đẹp tràn đày yếu thơ
Thơ hay để lại những nét ân tình sâu xa….

Catarina Lan
Catarina Lan
6 years ago

Một chút vấn vương .
Rất đẹp , em bận gì chị thích .

Loan Mai
Loan Mai
6 years ago

Thật tuyệt vời chi yêu

Hoa Trinh
Hoa Trinh
6 years ago

Hay thật là hay

Chiều Tím
Chiều Tím
6 years ago

Tks chị iu ghé thăm nhé! Mến chúc chị ngày cn vv an nhiên nha

Chiều Tím
Chiều Tím
6 years ago

Cảm ơn thật nhiều các anh chị và các bạn iu đã luôn song hành với những vần thơ màu Tím!
Vẫn biết cuộc sống đầy rẫy mệt mỏi và khó khăn vất vả nhưng đọc những vần thơ ta thấy yêu thêm cuộc đời và dường như bao mệt mỏi cũng được vơi đi ít nhiều!
Thân mến chúc các tình yêu ngày chủ nhật an nhiên, vv và ngập tràn yêu thương nhé!

Lính Xa Quê
Lính Xa Quê
6 years ago

Chủ nhật vui nha chị gái

Dung Kim
Dung Kim
6 years ago

Hay quá chị

Nguyễn Văn Quế
Nguyễn Văn Quế
6 years ago

xin chào.

Chiều Tím
Chiều Tím
6 years ago

Cảm ơn bạn! Chúc buổi chiều vv nha bạn

Ngoc Dung Le
Ngoc Dung Le
6 years ago

Bài thơ rất hay, ảnh đẹp lắm Chị yêu à. Em chúc Chị buổi tối cuối tuần thật vui và tràn đầy niềm hạnh phúc bên gia đình Chị nhé ??????

An Liên
An Liên
6 years ago

THƠ RẤT HAY ,, CHỊ CHIỀU TÍM,,

Chiều Tím
Chiều Tím
6 years ago

Cảm ơn bạn iu ngày mới vv nha

Teddy Vo
Teddy Vo
6 years ago

Chi iu ngày mới vv HP nhé

Mai Ngọc
Mai Ngọc
6 years ago

Anh Trần Hữu Đạt tác giả viết bài thơ tặng ai mà tuyệt quá anh nhỉ.

Chiều Tím
Chiều Tím
6 years ago

Cảm ơn anh và cả nhà iu ghé thăm và dv nhé! Mến chúc cả nhà buổi tối an nhiên vv nha

Kim Hương Nguyễn
Kim Hương Nguyễn
6 years ago

Quá hay

Chiều Tím
Chiều Tím
6 years ago

Tks bạn iu ! Ngày mới vv nha

Ngoc Nguyen
Ngoc Nguyen
6 years ago

Thơ hay

Chu Thế Vinh
Chu Thế Vinh
6 years ago

Đẹp quá Chị yêu Chiều Tím

Chiều Tím
Chiều Tím
6 years ago

Hjhj cảm ơn em trai iu nha!

Chiều Tím
Chiều Tím
6 years ago

Cảm ơn em iu! Lâu lắm mới ghé em nè

Scroll to Top