NGỠ NHƯ MƠ
Thơ: Bảo Châu
Tôn sư trọng đạo là đây
Vần thơ em viết chúc Thầy, tặng Cô
Xa rồi, mà ngỡ như mơ
Mộng vàng vẫn thấy Thầy Cô vỗ về
————
Dưới đây là kết quả
Cuộc thi sáng tác thơ viết về Thầy Cô nhân ngày 20/11/ 2019
Món quà tuy không lớn, không có giá trị về vật chất nhưng nó lại rất có ý nghĩa với mình
Nó là nguồn động lực rất lớn cổ vũ mình trên con đường thi phú
Tuy chỉ là mạng Facebook ảo thôi nhưng mình luôn nâng lưu, trân quý tất cả những gì trên mạng phây
Các bạn cùng chung vui cùng mình nhé
Chúc các bạn ngày mới ngập tràn yêu thương
Bảo Châu
03.12.19
Chúc mừng em , nhà thơ ko chuyên nhưng có nhiều bài thơ hay.
Chúc mừng bạn chúc bạn ngày càng ngập tràn yêu thương
Chúc mừng em nhé
Chúc mừng chị.
Xin chúc mừng bạn yêu nhé .
Chúc mừng em nhen.
Chúc mừng em
Chúc mừng Tác giả, mong có nhiều SK để sáng tác Thơ hay cho mn cùng đọc
Cháu chúc mừng cô, thơ hay lắm cô!
Thật là tuyệt Chúc mẹ chị nhé
CHÚC MỪNG ĐỒNG NGHIỆP THI HỮU
Xin chúc mừng em, chúc mừng nhà thơ.
Chúc mừng Nàng Thơ Biển nhiều nhiều, thiệt là nhiều…
Hay quá bạn ơi
Em gái làm thơ tuyệt tác
chuc chi sk, hp va co nhieu bai tho hay nua.
Chúc nừng chị
Chị chúc mừng nhà thơ nha
Chúc mừng em nhé Phạm Bảo Châu
Chúc mừng chị iu rất tuyệt ak ❤❤❤
Chúc mừng em gái nha ?
Chúc mừng em gái giỏi quá à???♥️♥️♥️
Chúc mừng bn..
Chúc mừng bạn nhé
sin chúc mừng chị gái yêu quý của em nhé
Chúc mừng nhà thơ
Chúc mừng em nhé
Con chúc mừng cô!
Chúc mừng chị iu ạ!
Chúc chị luôn vv,mạnh khỏe và hp!
Chúc mừng em
Chúc mừng Bảo Châu
Chúc mừng em
Chúc mừng E xinh đẹp
Chúc mừng em nhé
Thơ em sáng tác hay và cảm xúc ngọt ngào
Mến tặng em đóa hoa
Chuc mung chi
Chúc mừng Bảo Châu
Chúc mừng chị
Thơ rất hay
Sâu sắc
Chúc mừng em gái. Chúc em luôn mạnh khỏe hạnh phúc và Giàu cảm xúc sáng tác, để lại cho đời những kiệt tác thơ hay.
Chúc mừng chị ngày càng giành được nhiều giải thưởng cao quý nhé.
Chúc mừng Bảo Châu nhé,giỏi quá!
Chúc mừng chị ạ!