Bài Thơ: NGHIÊNG NGẢ HỒN THƠ ANH (Tác giả: Hoàng Anh)

Bài Thơ: NGHIÊNG NGẢ HỒN THƠ ANH (Tác giả: Hoàng Anh)

NGHIÊNG NGẢ HỒN THƠ ANH
Thơ: Hoàng Anh

Em đâu là khúc hát của mùa thu
Sao nghiêng ngả hồn thơ anh đến thế
Dưới bóng nguyệt dáng người thương như vẽ
Tăng gô dìu ta rẽ bước đường yêu

Em đâu là biển cả giữa trời phiêu
Mà tím lịm cánh diều buông trước gió
Thắp ngọn nến cùng đêm trăng mờ tỏ
Lả lơi cười khen sóng vỗ du dương

Du thuyền yêu lướt vạn dặm nghê thường
Tà voan trắng khoe đường cong diễm tuyệt
Cánh buồm đỏ cứ phập phồng tha thiết
Xuyến xao chờ đoạn viễn mộng thăng hoa

Trùng dương anh dâng cơn sóng .. vỡ oà
Em tan chảy hoà vào trong địa trấn
Chợt ướt nhẹp vườn hoang sơ ngơ ngẩn
Em hoá thành nàng tiên cá biển xanh

Vỗ về em.. vỗ về em… về anh
Vén mây trắng hạ màn buông diễm tuyệt
Dụ con sóng thuỷ triều dâng cuồng nhiệt
Vỗ về em.. vỗ về em .. về anh …

Hoàng Anh 7/8/2020

=======
Bài xướng :
EM NGỌT NGÀO
ƠI KHÚC HÁT MÙA THU
Tg :Truong Dao Ba

Anh tìm về xây mộng chốn bồng lai
Giấc hồ điệp thái lai vừa vỗ cánh
Bản sonata * khuôn trăng tròn vành vạnh
Như mịn màng lanh lảnh một lời ru.

Có phải em mang hương sắc mùa Thu
Giữa biển cả bay vi vu theo gió
Chén rượu ngọt bầu men say để ngỏ
Gọi anh vào gán nợ một lần yêu…

Dịu dàng em làn môi thắm mĩ miều
Du thuyền lướt phiêu diêu qua vạn dặm
Lời anh gửi theo cánh buồm đỏ thắm
Em đợi chờ ngần trắng đoá hoa dâng.

Trùng dương xoay từng cơn trấn ái ân
Biển quằn quại, sóng thần xô nghiêng ngả
Anh thuỷ quái trong cuộc say hoang dã
Quấn vào em, nàng Tiên Cá vỗ về…

Gió mơ màng ngây ngất mộng phu thê
Bờ môi tưới ánh trăng thề ngan ngát
Đêm thần thoại cùng giai điệu sonata
Em ngọt ngào…
… Ơi khúc hát mùa Thu.

Đào Bá Trường 6.8.20

* Bản sonata ( sô nát ) dưới ánh trăng- Moonlight sonata, một giai điệu trữ tình để đời của nhạc sỹ Đức thiên tài Beethoven

===========

P/s : Để iêm khoe nốt con cá cờ này đã k có sang mùa đông nó lại đi tắm biển

Subscribe
Notify of
guest
34 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Dung Đoàn
Dung Đoàn
3 years ago

thơ hay quá !

Nguyễn Hồng Ân
Nguyễn Hồng Ân
3 years ago

Anh đọc đến khổ thứ tư thơ của Hoàng Anh anh mới giật mình

Nguyễn Thái Cơ
Nguyễn Thái Cơ
3 years ago

Thơ hay anh đẹp chúc mừng em

cao ngọc đức
cao ngọc đức
3 years ago

Rất ấn tượng

Hoa Thiên Cốt
Hoa Thiên Cốt
3 years ago

XH hay lắm anh chị của em

Trần Thanh Tâm
Trần Thanh Tâm
3 years ago

Thơ xướng họa rất tuyệt vời…Ô đẹp lắm Em.
CHÚC

Quốc Phương Nguyễn
Quốc Phương Nguyễn
3 years ago

Thật tuyệt vời

Anh Trương Thi
Anh Trương Thi
3 years ago

Xướng họa rất hay, ảnh đẹp chúc mừng em và bạn thơ

Nhánh Lan Rừng
Nhánh Lan Rừng
3 years ago

Tuyệt lắm chj iu ak ❤️??

Lê Hiện
Lê Hiện
3 years ago

Thơ hay lắm dạt dào cảm xúc. Chúc em và gia đình buổi tối an vui HP nhé

Tuan Nguyen
Tuan Nguyen
3 years ago

Ôi nhà thơ hay lại xinh đẹp tắm biển một mình

Nguyễn Phương
Nguyễn Phương
3 years ago

Hay lắm em

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
3 years ago

Bài thơ và hoạ rất hay hình ảnh đẹp tuyệt. Chúc đêm mùa corona 19 an lành vui vẻ tươi đẹp tràn đầy niềm yêu thương

Anh Hoang
Anh Hoang
3 years ago

Hay lắm nè, ảnh đẹp quá

Hung Manh Vu
Hung Manh Vu
3 years ago

Máu nhỉ, đang dịch như thế mà người đẹp vẫn lượn

Tuyên Nguyễn
Tuyên Nguyễn
3 years ago

Hay

Danh Tử
Danh Tử
3 years ago

Xh hay lắm em !

Rớt Nguyễn
Rớt Nguyễn
3 years ago

Tác Phẩm qúa tuyệt vời .

Quang Lê
Quang Lê
3 years ago

Ngày mới an lành

Giọt Mưa Thu
Giọt Mưa Thu
3 years ago

Hay tuyệt cả hai bài thơ chúc mừng chàng và nàng nha

Hoa Hong
Hoa Hong
3 years ago

Nàng tiên cá xinh quá

Đỗ Minh Anh
Đỗ Minh Anh
3 years ago

Tuyệt vời chi ui

Truong Dao Ba
Truong Dao Ba
3 years ago

Cảm tác hay thế người đẹp
Cứ dư là trong truyện cổ tik á. Thanks em nhìu nhá. Chúc luôn vv và luôn iêu thương… thuỷ quái nha…

Hương Mai
Hương Mai
3 years ago

Tuyệt vời muội iu ơi

Đặng Lâm
Đặng Lâm
3 years ago

Mây bay trên đầu và sóng sau lưng.
Chim chim lượn từng đàn coi bà ngoại tắm.

Lưu Ngọc Lâm
Lưu Ngọc Lâm
3 years ago

Thơ xướng họa đều hay. Chúc mừng em
Chúc buổi chiều vv.

Phuc Han Mai
Phuc Han Mai
3 years ago

Xướng thật ấm tình ấm nghĩa và thật bay bổng…Ảnh rất mộng mơ đó em…

Thanh Nguyen Van
Thanh Nguyen Van
3 years ago

Chuyển sang rum ba đi sm cho nó..

Tuan Nguyen
Tuan Nguyen
3 years ago

Nàng tiên cá

Thuy Ha
Thuy Ha
3 years ago

Ảnh đẹp quá bạn ạ

Ngọc Toàn
Ngọc Toàn
3 years ago

Thế này thì chít lun í .. chớ ngả giề

Thanh Nguyen Van
Thanh Nguyen Van
3 years ago

Đôi chân mọc vây rồi

Dai Tran
Dai Tran
3 years ago

Thơ hay lắm em!

Tuong Phuoc
Tuong Phuoc
3 years ago

Người đẹp cảnh đẹp quá em ơi chúc em vui vẻ nhé.

Scroll to Top