Bài Thơ: NGHẸN LÒNG (Tác giả: Hoàng Anh)

Bài Thơ: NGHẸN LÒNG (Tác giả: Hoàng Anh)

NGHẸN LÒNG
Thơ: Hoàng Anh

Lâu lắm rồi không nhận được hồi âm
Thư viết dở em đành niêm phong lại
Vẫn cất kỹ cả một thời si dại
Sao chạnh lòng bên ngực trái sân si

Lâu lắm rồi xa xa lắm mùa thi
Trời phượng vĩ gió thầm thì muôn lối
Mắt em lạc vào mắt anh vồi vội
Má ửng hồng ta khẽ gọi tên nhau

Lâu lắm rồi em uống cốc u sầu
Cà Phê Đắng chẳng phai màu nỗi nhớ
Em cố gắng kìm mình trong hơi thở
Quên thật nhiều… quên đi nữa … chơi vơi

Lâu lắm rồi chẳng nghe tiếng vợ ơi
Anh xa mãi .. sầu đầy vơi tim nhỏ
Anh là gió em là vầng trăng tỏ
Sao nghẹn lòng.. nức nở.. tại vì đau ?!

Hoàng Anh 23/7/2020
Thơ hoạ

Subscribe
Notify of
guest
35 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Xuân Lý
Nguyễn Xuân Lý
3 years ago

Ngọt ngào quá em

Khoa Tran Minh
Khoa Tran Minh
3 years ago

Hay lắm giầu cảm xúc

Ngọc Toàn
Ngọc Toàn
3 years ago

Thơ rất cảm xúc
Ảnh đẹp quá

Phụng Hải Đăng
Phụng Hải Đăng
3 years ago

Lâu lắm rồi không nhận được thư em
Giấc mơ hoang thôi đành đem gấp lại
Cất thật kỹ cái thời đầy thơ dại
Chốt then cài chặt lại trái tim khờ
Kkk…

Hoang Phung
Hoang Phung
3 years ago

Em xinh chào chị gái

Nguyễn Văn Tôn
Nguyễn Văn Tôn
3 years ago

Thơ gì mừ như là ch đã ngắm gà khoả thân ???? Lại làm nhiều chàng thèm phở lắm đây !!! Kkkkkkk

Hiếu Nguyễn
Hiếu Nguyễn
3 years ago

Buổi chiều vui vẻ nhé em gái Thi nhân ơi.

Đông Tran Phan
Đông Tran Phan
3 years ago

Đẹp quá !

Hồng Nguyễn Văn
Hồng Nguyễn Văn
3 years ago

Bạn rất gần mà như xa mãi
Bên Thanh Long người ấy đã gần…

Lam Tu Anh
Lam Tu Anh
3 years ago

Thơ hay lắm chị

Rakes Rk
Rakes Rk
3 years ago

Beutiful

Vua Mộng
Vua Mộng
3 years ago

có khi nào anh chẳng muốn nhớ em
chỉ mải đếm đông u rô trong ví?

Tuyên Nguyễn
Tuyên Nguyễn
3 years ago

Hay

Đỗ Hồng Ánh
Đỗ Hồng Ánh
3 years ago

Hay quá! Lại trạnh lòng?

Hoàng Tiệp
Hoàng Tiệp
3 years ago

Đi thu hoạch Thanh Long lúc mất mùa

Thành Nguyễn
Thành Nguyễn
3 years ago

Có gửi đâu mà đòi được hồi âm chứ ??

Trần Thúy Nga
Trần Thúy Nga
3 years ago

Dạt dào tình thơ và ảnh đẹp
Bình an và mạnh khoẻ mỗi ngày em nhé ❤?❤

Rakes Rk
Rakes Rk
3 years ago

Imaging so sweet

Thanh Nguyen Van
Thanh Nguyen Van
3 years ago

Nếu là hình đẹp ko sợ mùi của vườn th.long sm

cao ngọc đức
cao ngọc đức
3 years ago

Luôn ấn tượng bài và ảnh

Người Tình Trăm Năm
Người Tình Trăm Năm
3 years ago

TÌNH THƠ….
Lâu lắm rồi…anh chẳng thấy em đâu
Cả núi sầu anh để giành thu đến
Em đã về trong chiều thu của biển
Vẽ ngọc ngà trên bờ cát biển xanh

Lời dấu yêu em bày tỏ chân thành
Để trong anh nỗi niềm đầy day dứt
Thu đã về… cảm “tình” em dạo dực
Má em hồng…anh vẫn thức…chờ trông

Lâu lắm rồi anh mơ giọt nắng hồng
Để cùng ai hẹn hò trên biển vắng
Dẫu tình kia chẳng còn in phẳng lặng
Để chúng mình ghép hai mảnh vào… nhau

Trả cho em câu…ý tứ nhiệm màu
Để không còn thổn thức đau thêm nữa
Hai chúng ta sẽ cùng nhau thêm lửa
Để cuộc tình… Em chẳng nghẹn lòng…thơ…

NT 5/8/2020
tg : NTTN

Phạm Triều Hải
Phạm Triều Hải
3 years ago

Thơ hay

Dongvietbg Tran
Dongvietbg Tran
3 years ago

Hay.chụp ở đâu đẹp thế em

Ngô Ngọc Quảng
Ngô Ngọc Quảng
3 years ago

Em .

Phúc Ngô
Phúc Ngô
3 years ago

Hay và đẹp em gái

Lê Đại Nghĩa
Lê Đại Nghĩa
3 years ago

Đẹp quá nàng ơi

Lạc Thiên Long
Lạc Thiên Long
3 years ago

Tại em ko viết nốt kkkk

Đặng Mộc Y'poet'
Đặng Mộc Y'poet'
3 years ago

Bt rất tuyệt ! Mộc Y chúc mừng chị …chúc chị cùng gđ luôn khỏe mạnh & an nhiên

Đỗ Thanh Khang
Đỗ Thanh Khang
3 years ago

Hơn bốn trăm like rồi kìa Nguyễn Đăng Đạt.

Thanh Nguyen Van
Thanh Nguyen Van
3 years ago

Chủ nhật vui vẻ nhé sm

Đầu Long
Đầu Long
3 years ago

Lâu lắm ròy hai đứa tự lạc nhau
Vó câu qua ngồi đếm màu thương nhớ
Nơi ngực trái sờ lên may còn thở
Nhớ mùa thi trào nức nở nghẹn ngào
Kkkk

Hoàng Văn Phong
Hoàng Văn Phong
3 years ago

Bài hay lắm chị

Thân Văn Duyên
Thân Văn Duyên
3 years ago

Đăng ký zu tút thôi triệu lice rồi

Kim Ngoan
Kim Ngoan
3 years ago

rất tuyệt vời chị iu

Đời Vẩn Tươi
Đời Vẩn Tươi
3 years ago

Em ở bình thuận à

Scroll to Top